Đắk Lắk: lũ lụt ở xã Hòa Xuân và những câu chuyện giữa dòng nước dữ
Kinhtedothi- Chiều 23/11 và sáng 24/11, dù nước lũ đã rút bớt nhưng thiệt hại và nỗi đau vẫn còn đó. Một màu trắng đục của nước lũ vẫn bao phủ rộng khắp các thôn Bàn Thạch, Hiệp Đồng, Phước Giang, Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2 của xã Hòa Xuân (phía Đông tỉnh Đắk Lắk). Khung cảnh những mái nhà ngụp lặn giữa “biển nước”, những con đường làng hoàn toàn bị xóa nhòa đã đẩy cuộc sống của hàng nghìn người dân nơi đây vào cảnh khó khăn chồng chất, kiệt quệ.
Trong bối cảnh đó, các lực lượng chức năng đã và đang phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, tận tâm triển khai công tác cứu hộ để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ, giúp người dân vượt qua những khó khăn sau đợt thiên tai lịch sử này.
Giữ mênh mông "biển nước" các lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện công tác cứu trợ cho vùng cô lập.
Những câu chuyện thiện nguyện
Bên cạnh lực lượng chính quyền, Quốc lộ 1A trở thành điểm tựa của lòng nhân ái. Từng đoàn xe cứu trợ, mang theo hy vọng, dừng lại. Những chiếc thuyền, ca nô được huy động liên tục để vận chuyển gạo, mì tôm, sữa và các nhu yếu phẩm cấp thiết… len lỏi vào sâu bên trong những khu vực bị cô lập, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia đến bà con.
Những điểm tập kết hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ tại xã Hòa Xuân.
Trong dòng người thiện nguyện không quản ngại hiểm nguy, Đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn đã túc trực nhiều ngày tại rốn lũ. Anh Tô Thanh Phú, thành viên đội, kể lại: “Ngay từ khi có bão số 13, nhóm đã lập tức tới Hòa Xuân. Sau đó, chúng tôi trở về gom thêm hàng hóa và đến ngày 22/11, 7 thành viên cùng 2 ca nô quay trở lại với quyết tâm không để ai bị bỏ lại”.
Những ngày dài dầm mình giữa vùng nước xiết đã để lại trong họ những cảm xúc không thể nào quên. Anh Phú nhớ mãi hình ảnh một phụ nữ lớn tuổi phải leo lên tầng cao nhất của căn nhà để tránh lũ. Bà kiên quyết không nhận hàng của các đoàn cứu trợ không mặc áo phao, chỉ đến khi nhóm anh Phú tiếp cận với sự chuẩn bị an toàn đầy đủ, bà mới chịu ra nhờ hỗ trợ. “Lúc này, chúng tôi mới đưa được cô ra khỏi vùng nguy hiểm” - anh Phú kể.
Video chi sẻ về câu chuyện cứu hộ của anh Tô Thanh Phú, thành viên Đội cứu hộ Ba Lá Sài Gòn:
Nhưng cảm động và xót xa hơn cả là câu chuyện một người đàn ông bật khóc, van xin một chiếc áo phao để lao vào dòng nước mênh mông, chảy xiết, cứu vợ con đang mắc kẹt. “Chúng tôi biết anh ấy đang liều mạng, nhưng không thể ngăn được tình phụ tử đó. Anh ấy lao ngay xuống dòng nước để vào với người thân. Cảnh tượng đó khiến tôi và anh em trong đoàn cảm thấy ám ảnh đến tận bây giờ” - anh Thanh Phú trầm giọng.
Để nâng cao hiệu quả cứu trợ, một số nhóm đã áp dụng công nghệ. Đoàn Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47 thậm chí đã sử dụng cả thiết bị máy bay không người lái (drone) để tiếp cận vùng cô lập.
Video chi sẻ của anh Nguyễn Hữu Phú, Trưởng đoàn Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47:
Anh Nguyễn Hữu Phú, Trưởng đoàn Gia đình thiện nguyện Hoa Sen 47, cho biết, drone giúp định vị chính xác các điểm bị cô lập và đánh giá tình hình ngập lụt. Dữ liệu này rất quan trọng để phối hợp với các đội ca nô. Anh cũng khẳng định: “Nếu được sự cho phép của cơ quan chức năng, chúng tôi sẵn sàng dùng drone để đưa hàng vào khu vực cô lập, với trọng lượng mỗi chuyến chở khoảng 100kg tại những khu vực nước chảy siết, nguy hiểm".
Đến nay, nhóm Hoa Sen 47 đã huy động 8 xe tải lớn và 10 xe bán tải, chuyên chở áo ấm, chăn bông, gạo, cá hộp, lương khô và trứng, góp sức cho công cuộc cứu trợ.
Trắng tay sau đêm lũ dữ
Giữa dòng người tất bật nhận hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Trinh (45 tuổi, thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân) ngồi lặng đi trước căn nhà đã đổ sập hoàn toàn. Mắt chị đỏ hoe, nghẹn lại: “Giờ không biết bắt đầu lại từ đâu đây?”.
Chị Trinh xót xa khi căn nhà và toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
Chị Trinh kể lại đêm định mệnh 20/11: khoảng 23 giờ 30 phút, nước lũ dâng lên quá nhanh và chảy xiết. Khi nước mới ngang đầu gối, 5 người trong gia đình chị đã hoảng hốt chạy sang nhà hàng xóm để bảo toàn mạng sống. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, gia đình tôi không kịp mang theo bất kỳ tài sản gì. Trong đêm đó, chúng tôi nghe tiếng đổ ầm rất lớn từ phía nhà mình".
Hai ngày sau khi nước rút, điều kinh hoàng đã xảy ra: căn nhà duy nhất đã bị nước cuốn sập, tài sản trong nhà bị cuốn trôi sạch. Tổng thiệt hại ước tính từ 400–500 triệu đồng. Hiện tại, gia đình chị đang nương nhờ nhà hàng xóm, sống qua ngày bằng những phần quà cứu trợ.
Vùng nước lũ chưa rút hết, bà con dùng xuồng nhỏ đi nhận hàng cứu trợ.
Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Hoàng Anh Tuấn, thông tin rằng trận lũ lịch sử vừa qua đã khiến 90% dân số toàn xã (hơn 23.000 dân) bị ngập hoàn toàn. Dù nước đã rút, vẫn còn 6 thôn bị cô lập. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tập trung đi sâu vào các hẻm nhỏ để tiếp cận và đánh giá các nhu cầu cấp thiết của người dân trong vùng cô lập nhằm đưa ra biện pháp cứu trợ phù hợp và kịp thời nhất.
Dù lũ rút nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn đó. Tuy nhiên, tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” đang thắp lên hy vọng tại Hòa Xuân. Nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền và sự dũng cảm, tận tâm của các đoàn thiện nguyện là minh chứng rõ ràng cho lòng nhân ái Việt Nam. Chính tình người ấm áp này là nguồn sức mạnh lớn nhất, giúp người dân Hòa Xuân chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn và dựng xây lại cuộc sống mới sau lũ lịch sử.
Chuyển hàng cứu trợ quốc tế đến bà con các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk
Kinhtedothi - Hai ngày cuối tuần qua, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận và phân phối nhiều chuyến hàng nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ bà con các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đắk Lắk: phường Ea Kao chung tay hướng về vùng lũ
Kinhtedothi- Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk, nhất là ở khu vực phía Đông tỉnh, cán bộ và Nhân dân phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) đã đồng lòng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong lúc hoạn nạn.

Đắk Lắk: “rốn lũ” Hòa Thịnh tan hoang sau trận lũ lịch sử
Kinhtedothi - Trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã gây ra những tổn thất nặng nề chưa từng có. Trong đó, xã Hòa Thịnh được xác định là “rốn lũ” và là địa phương chịu thiệt hại thảm khốc nhất về cả người và tài sản.






