Đắk Lắk: rộn ràng ngày khai trường, thắp sáng ước mơ
Kinhtedothi - Ngày 5/9, cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, cán bộ, giáo viên và học sinh tỉnh Đắk Lắk hân hoan bước vào năm học mới 2025 – 2026. Không khí rộn ràng hiện diện khắp nơi, từ các trường khu vực trung tâm đến những nơi vùng sâu, vùng xa. Tất cả tạo nên khí thế tưng bừng, mở ra kỳ vọng về một năm học mới gặt hái nhiều thành công.
Ngày khai giảng năm học 2025 - 2026, là một ngày đặc biệt đối với hàng triệu học sinh, sinh viên và các nhà giáo trên cả nước. Đây là lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, đánh dấu 80 năm Ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hòa chung không khí rộn ràng ấy, giáo viên, học sinh, sinh viên tỉnh Đắk Lắk cũng ngập tràn niềm vui và sự phấn khởi.
Tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng (xã Hòa Phú). Các em học sinh trong trang phục truyền thống đầy màu sắc, khuôn mặt rạng rỡ, háo hức đón chào năm học mới.
Quang cảnh Lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Thái Phiên (phường Ea Kao).
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Phiên Trần Thị Tuyết (phường Ea Kao) chia sẻ về cảm xúc trong ngày đặc biệt này: “Giờ phút thiêng liêng khi toàn thể thầy và trò cùng hát vang Quốc ca, tôi cảm nhận rõ rệt niềm tự hào và hy vọng. Ánh mắt học trò trong sáng, hồn nhiên cùng với sự nhiệt huyết của thầy cô đã tạo nên một không khí thân thương và tràn đầy niềm tin vào một năm học mới thành công”.
Ngoài các trường học tại vùng trung tâm, không khí khai giảng tại các trường vùng sâu, vùng xa của Đắk Lắk vẫn toát lên một vẻ đẹp riêng, đầy nghị lực. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng không làm giảm đi niềm vui và sự quyết tâm của thầy và trò nơi đây.
Tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, các em học sinh có thể chỉ được khoác trên mình bộ đồng phục giản dị, sân trường không quá rộng, nhưng ánh mắt lấp lánh sự ham học và nụ cười hồn nhiên của các em là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần vượt khó vươn lên. Các thầy cô giáo, những người mang sứ mệnh “gieo chữ”, đã và đang âm thầm cống hiến, vượt qua mọi trở ngại để thắp lên ngọn lửa tri thức cho các em. Ngày khai giảng đối với họ không chỉ là một buổi lễ, mà còn là lời khẳng định cho sự bền bỉ, kiên trì và tình yêu nghề vô bờ bến.
Khí thế rộn ràng ngày khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tô Hiệu (xã Krông Á).
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tô Hiệu, xã Krông Á - một xã đặc biệt khó khăn, câu chuyện vượt khó của thầy và trò đã trở thành nguồn cảm hứng. Thầy Vũ Đức Hiến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường có hơn 600 học sinh, trong đó hơn 99% là người dân tộc thiểu số. Một trong những thách thức lớn nhất là quãng đường đến trường. Nhiều em phải vượt qua hơn 17km đường lầy lội, đèo dốc để đến lớp, nhưng không vì thế mà các em chùn bước. Ánh mắt lấp lánh sự ham học và nụ cười hồn nhiên của các em chính là minh chứng cho tinh thần không ngừng vươn lên”.
Việc đồng loạt khai giảng trên cả nước không chỉ tạo nên sự thống nhất, mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực, tạo khí thế chung cho toàn hệ thống giáo dục. Với Đắk Lắk, niềm vui và sự phấn khởi trong ngày khai giảng chính là tín hiệu tốt, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn.
Từ những ngôi trường nơi trung tâm đến các trường vùng sâu vùng xa, tất cả đều khởi đầu một hành trình mới. Hành trình của tri thức, của sự khám phá và của những ước mơ. Niềm tin vào một năm học thành công, với nhiều đổi mới và tiến bộ, đã được thắp lên trong trái tim của mỗi thầy cô giáo và mỗi em học sinh, báo hiệu một tương lai tươi sáng cho nền giáo dục tỉnh nhà.
Hình ảnh ghi nhận không khí phấn khởi, vui tươi ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại tỉnh Đắk Lắk:
Quang cảnh khai giảng tại Trường Mẫu giáo Tuổi thơ (xã Krông Á).
Trao học bổng cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Lốp).
Rực rỡ ngày khai giảng tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (xã Krông Búk).
Các em học sinh Trường Mầm non Hoa Pơ Lang (phường Ea Kao) chào cờ tại Lễ khai giảng của nhà trường.
Ngập tràn niềm vui trong Lễ khai giảng của cô và trò Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (phường Ea Kao).
Rạng rỡ thầy và trò Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Ea Kao).
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Á Hòa Quang Trường trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk cho thầy giáo Trần Hữu Tiến (Trường Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tô Hiệu) vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025.

80 năm truyền thống ngành Giáo dục: những dấu mốc đáng nhớ
Kinhtedothi – Trải qua chặng đường 80 năm, ngành GD&ĐT đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới chính mình, góp phần phát triển đất nước với những dấu mốc đáng nhớ.

Chi tiết Lễ khai giảng đặc biệt mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục
Kinhtedothi – Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm.

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025 - 2026
Kinhtedothi – Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có Thư gửi ngành Giáo dục. Báo Kinh tế & Đô thị xin đăng toàn văn bức thư.





