Đắk Lắk: tuyên dương học sinh tiểu học dũng cảm cứu bạn
Kinhtedothi - Sáng 22/9, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, trong không khí trang trọng và đầy xúc động, UBND phường Thành Nhất, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk và nhà trường, đã tổ chức buổi lễ đặc biệt để tuyên dương và khen thưởng em Thạch Chí Khang, học sinh lớp 5, vì hành động dũng cảm cứu bạn.
Vụ thảm án đau lòng xảy ra vào ngày 13/9/2025 tại Đắk Lắk đã cướp đi sinh mạng của 3 người và một cháu nhỏ bị thương nặng. Nhưng cũng trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, lòng dũng cảm của một cậu bé đã được thể hiện rõ nét. Em Thạch Chí Khang, dù chỉ mới 11 tuổi, đã nhanh trí mở cửa giúp bạn Trần Tấn P (SN 2012) kịp thời chạy thoát vào nhà. Khi đối tượng sát nhân đe dọa, Khang đã kiên quyết không mở cửa, bảo vệ bạn mình an toàn khỏi sự truy sát.
Hành động của em Khang thể hiện sự bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người khác. Đó là một minh chứng sống động cho câu nói “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, nhưng ý chí và nghĩa cử lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người.

Chủ tịch UBND phường Thành Nhất Nguyễn Đình Tâm khen thưởng em Khang.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất Nguyễn Đình Tâm đã bày tỏ niềm vui và tự hào sâu sắc. Ông đánh giá hành động của Khang là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và lòng dũng cảm của thiếu nhi.
“Em xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Việc làm của em Khang không chỉ cứu người mà còn lan tỏa thông điệp cao đẹp: biết yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.Tôi mong cháu Khang tiếp tục phát huy tinh thần ấy; chăm ngoan, học giỏi, trở thành tấm gương sáng cho các bạn và sau này trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, quê hương, đất nước” - ông Nguyễn Đình Tâm nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo phường, ông Nguyễn Đình Tâm đã tuyên dương và cho biết UBND phường đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em Khang.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân cũng đã gửi thư biểu dương đầy xúc động.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk Lưu Tiến Quang trao tặng giấy khen cho em Khang.
Trong thư, bà Lê Thị Thanh Xuân bày tỏ niềm tự hào khi biết tin một học sinh mới 11 tuổi đã không ngại nguy hiểm, dũng cảm bảo vệ bạn và kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng.
“Hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng trong lòng mỗi chúng ta niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái - những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đó chính là tấm gương sáng ngời để toàn thể học sinh noi theo ” - bà Lê Thị Thanh Xuân viết trong thư.
Bà tin tưởng rằng từ tấm gương của Khang, phong trào người tốt, việc tốt sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để mỗi học sinh rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng hoài bão và trở thành công dân có ích.

Đại diện Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk cũng đã trao tặng, hỗ trợ em Khang 10 triệu đồng.
Tại buổi lễ, bên cạnh các phần thưởng và giấy khen, nhiều cá nhân, tổ chức và thầy cô giáo cũng đã trao tặng em Khang một khoản tiền để động viên, giúp em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đó là những hành động thiết thực, thể hiện sự trân trọng và lan tỏa tình yêu thương, lòng tốt trong cộng đồng. Tấm gương của Thạch Chí Khang sẽ mãi là câu chuyện đẹp về sự dũng cảm và nhân ái, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tất cả mọi người.

Tôn vinh lực lượng vũ trang Đắk Lắk qua triển lãm ảnh
Kinhtedothi - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức lễ trao giải và triển lãm ảnh đầy ý nghĩa, tôn vinh chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Hương sầu riêng Đắk Lắk gọi mùa về
Kinhtedothi - Tháng 9 mùa Thu, Đắk Lắk không chỉ rực rỡ bởi sắc vàng của những cánh đồng lúa chín thẳng cánh cò bay mà còn ngập tràn trong hương thơm nồng nàn của sầu riêng bản xứ. Đây là thời điểm chính vụ, khi những người nông dân bắt đầu hành trình thu hoạch, mang đến cho thị trường những múi sầu riêng chất lượng và cũng là lúc những hình ảnh lao động đẹp đẽ, hối hả hiện lên trên khắp các vườn cây, nẻo đường.

Khởi tố đối tượng gây thảm án tại Đắk Lắk với 2 tội danh
Kinhtedothi - Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, tên thường gọi là Hào, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận là đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương nặng.