Đám mây hình thù lạ kéo đến Bình Dương

Đám mây hình thù lạ xuất hiện ở Bình Dương khoảng 17 giờ ngày 31/8.
Người dân ở khu vực chợ Thủ Dầu Một, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một nhìn thấy một đám mây trắng đục kéo đến.
"Lúc đó, trời chuyển mưa, mây bay từ khu vực này sang khu vực khác. Một đám mây lớn trắng đục xoắn khoảng 3 tầng di chuyển như muốn nuốt trọn bầu trời. Đám mây di chuyển phủ kín khu vực chợ Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, sau đó chỉ có mưa nhỏ" - bạn đọc Giang Trí Tuệ chia sẻ thông tin về cho phóng viên Báo Lao Động.

Trong khi đó, ở khu vực ngã tư Miếu Ông Cù giáp ranh giữa thành phố Thuận An và thành phố Tân Uyên, cũng có đám mây lớn đổ về.
"Mây tầng tầng ùn ùn kéo về khu vực Miếu Ông Cù. Tuy nhiên, mưa không lớn, cứ mưa một lát lại tạnh, sau đó mưa tiếp" - bạn đọc Thùy Trang cho biết.

Khoảng 17 giờ 30, nhìn lên bầu trời khu vực Mỹ Phước 3, Bến Cát người dân cũng thấy mây có hình dáng lạ. "Đám mây trắng đục là là trên đầu, nhìn rất sợ. Tuy mây kéo đến rất lớn nhưng trời chỉ mưa lâm râm" - bạn đọc Nguyễn Thanh Toàn chia sẻ.


Hà Nội: Mây lạ khổng lồ liên tục xuất hiện
Kinhtedothi - Chiều tối ngày 19 và 20/6, nhiều người dân khi đang di chuyển trên đường về nhà khá thích thú và ấn tượng khi nhìn lên bầu trời Hà Nội vào buổi hoàng hôn có những đám mây nhiều màu sắc.

Hà Nội: nhiều người thích thú ngắm vệt mây lạ vào trưa 4/7
Kinhtedothi - Khoảng 11 giờ trưa ngày 4/7, nhiều người dân ở Hà Nội khá thích thú khi chụp được khoảnh khắc đám mây nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời.

Bầu trời bất ngờ xuất hiện đám mây như hình cá chép đỏ
Kinhtedothi - Tối 4/8, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh độc đáo của một đám mây như hình cá chép đỏ xuất hiện trên biển vô cực ở Thái Bình.