Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dấu ấn âm nhạc của nhạc sĩ Nhuận Phú trong bộ đôi MV tri ân và hoài niệm

Kinhtedothi - Sau thành công của “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”, nhạc sĩ Nhuận Phú tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tác qua hai MV mới, nơi chị gửi gắm tình yêu Hà Nội và lòng biết ơn mẹ hiền.

Duyên gặp gỡ trong âm nhạc

Chia sẻ về lý do ra mắt cùng lúc hai sản phẩm âm nhạc với chủ đề khác nhau, nhạc sĩ Nhuận Phú cho biết, đó là một chữ “duyên” - duyên sáng tác, duyên gặp gỡ và duyên với cảm xúc. Mỗi ca khúc là một “đứa con tinh thần” mang câu chuyện, thông điệp riêng, song đều hướng đến những giá trị nhân văn, lòng trắc ẩn và tình yêu cuộc sống.

Quang cảnh buổi họp báo ra mắt 2 MV “Hà Nội đêm giao mùa” và “Mẹ hiền dấu yêu” của nhạc sĩ Nhuận Phú.

Với “Mẹ hiền dấu yêu”, nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm tình yêu thương, lòng biết ơn vô hạn của người con dành cho mẹ - lời nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng và báo hiếu đấng sinh thành khi còn có thể. Trong khi đó, “Hà Nội đêm giao mùa” là tiếng lòng của người yêu Hà Nội tha thiết, gợi nhớ miền ký ức cũ và niềm tin yêu vào mảnh đất Thủ đô hào hoa, thanh lịch.

Cả hai MV đều do đạo diễn Trần Xuân Chung thực hiện, nhạc sĩ Hà Trung đảm nhận phần phối khí. Nhuận Phú cho biết chị rất trân trọng sự sáng tạo và tâm huyết của ê-kíp khi cùng nhau thổi hồn nghệ thuật vào mỗi khuôn hình, mỗi nốt nhạc.

“Hà Nội đêm giao mùa” - bản tình ca lãng mạn giữa lòng Thủ đô

Ca khúc “Hà Nội đêm giao mùa” được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồng Thanh Quang - người mang trong mình tình yêu sâu đậm với Hà Nội. Từ sự đồng điệu cảm xúc ấy, nhạc sĩ Nhuận Phú đã viết nên giai điệu trữ tình, dung dị mà sâu lắng, gợi liên tưởng đến phong vị của các tình khúc Phú Quang.

Điểm nhấn đặc biệt của ca khúc là đoạn Rap được lồng ghép khéo léo, mang hơi thở đương đại, giúp tác phẩm vừa hiện đại vừa vẫn đậm chất trữ tình. MV do ca sĩ Tùng Dương - người em họ thân thiết của nhạc sĩ Nhuận Phú thể hiện.

MV là hành trình trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ: cầu Long Biên, ga Hà Nội, những bức tường rêu phong, biệt thự cổ kiểu Pháp… Tất cả gợi về một Hà Nội “vừa dân dã lại vừa mộng mơ”.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt MV.

Ca sĩ Tùng Dương nhận xét: “Hà Nội đêm giao mùa là một trong những ca khúc đẹp về Hà Nội, mang đậm tinh thần ‘Phố Phái’. Tôi cảm nhận trong nhạc của chị Nhuận Phú có sự thừa hưởng tinh tế từ nhạc sĩ Phú Quang - người được xem là ‘cánh chim đầu đàn’ của dòng nhạc Hà Nội lãng mạn”.

Ca sĩ Tùng Dương cũng chia sẻ: “tôi luôn ngưỡng mộ sự chân thành, cảm xúc trong các sáng tác của người chị họ. Chị Nhuận Phú viết nhạc rất văn, có những đoạn quãng cao, đòi hỏi ca sĩ phải có kỹ thuật tốt. Nhưng chính điều đó làm nên nét riêng của chị, vừa khó, vừa đáng hát”.

Không chỉ là đồng nghiệp trong nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương và  nhạc sĩ Nhuận Phú còn là người thân ruột thịt gắn bó từ nhỏ.

Không chỉ là đồng nghiệp trong nghệ thuật, ca sĩ Tùng Dương và  nhạc sĩ Nhuận Phú còn là người thân ruột thịt gắn bó từ nhỏ. Khi bố mẹ Tùng Dương công tác ở nước ngoài, anh được bố mẹ của Nhuận Phú chăm sóc. Hai chị em cùng lớn lên trong mái nhà tràn đầy âm nhạc - nơi những buổi trưa hè, hai chị em hát vang, đánh nhịp, kéo rèm làm sân khấu nhỏ.

“Tình yêu âm nhạc của tôi bắt đầu từ những ngày tháng đó, tôi cũng tin rằng, với nền tảng gia đình có truyền thống nghệ thuật, đặc biệt là ảnh hưởng của cố nhạc sĩ Trần Hoàn, chị Nhuận Phú sẽ ngày càng dày dặn, viết được nhiều ca khúc hay về quê hương, con người” - ca sĩ Tùng Dương xúc động kể.

“Mẹ hiền dấu yêu” – bản nhạc tri ân người mẹ Việt

MV “Mẹ hiền dấu yêu” được thể hiện bởi ca sĩ Đỗ Tố Hoa - giọng soprano cao vút, trong sáng. Ca khúc mang ca từ giản dị nhưng giàu xúc cảm, như một lời ru của người con trưởng thành gửi đến mẹ.

“Âm nhạc đưa tôi về bên mẹ, để thấy mình nhỏ bé nhưng cũng đầy đủ sức mạnh. Với tôi, ca khúc này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là lời nhắc nhở để biết ơn và yêu thương. Nó khiến tôi thêm trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, thứ tình cảm mà chỉ cần nghĩ tới, trái tim đã ngập tràn xúc động. Từng giai điệu khiến tôi thấy lại bóng dáng người mẹ Việt Nam tảo tần, hi sinh lặng lẽ. Khi hát, tôi như được trở về tuổi thơ, nghe lại tiếng ru êm ái" - ca sĩ Đỗ Tố Hoa chia sẻ.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Nhuận Phú, cảm xúc sáng tác ca khúc bắt nguồn từ hình ảnh người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam chịu thương chịu khó, hết lòng vì con. Hồi nhỏ, chị thường thấy mẹ miệt mài bên bàn chấm bài, làm giáo án rồi lại khâu nón, đan len để lo cho gia đình.

Nhạc sĩ Nhuận Phú chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt 2 MV “Hà Nội đêm giao mùa” và “Mẹ hiền dấu yêu”.

“Dù vất vả nhưng lúc nào mẹ cũng vẫn quan tâm chăm sóc cho 2 chị em từng ly từng tý. Chính hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí của Nhuận Phú cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau. Những ký ức ấy trở thành nguồn cảm hứng để tôi viết nên Mẹ hiền dấu yêu” - nhạc sĩ Nhuận Phú xúc động nói.

Tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Nhuận Phú - từ “Hà Nội đêm giao mùa” đến “Mẹ hiền dấu yêu” không chỉ là lời tri ân, mà còn là hành trình đi tìm vẻ đẹp nhân văn trong âm nhạc, khơi gợi cảm xúc, ký ức và tình yêu thương trong lòng mỗi người.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Nhạc sĩ Nhuận Phú sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Trong họ hàng của chị có nhiều tên tuổi quen thuộc như NSƯT Trọng Thủy, NSƯT Minh Quang, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ – nhạc sĩ Tăng Duy Tân…

Ngoài hai MV vừa ra mắt, chị từng sáng tác nhiều ca khúc được yêu thích như “Linh thiêng Quảng Trị”, “Về BLao với anh”, “Hà Giang cỏ vía”, “Em đẹp như hoa Sơn Tra”, “Dịu dàng nỗi nhớ mùa thu”, “Mùa yêu”, “Thương”, “Người đàn bà sa mạc”… Mỗi sáng tác là một mảnh cảm xúc chân thật, ghi dấu tình yêu sâu đậm của chị với quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
U22 Việt Nam không dễ chinh phục HCV tại SEA Games 33

U22 Việt Nam không dễ chinh phục HCV tại SEA Games 33

20 Oct, 02:00 PM

Kinhtedothi - Dù nằm ở bảng đấu vừa sức ở bảng B với U22 Malaysia và U22 Lào tại SEA Games 33 nhưng U22 Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc chinh phục tấm Huy chương Vàng (HCV) trên đất Thái Lan vào cuối năm nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ