Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Để Bãi Sao - Phú Quốc tỏa sáng

Kinhtedothi - Rời thị trấn Dương Đông, xuôi về Nam đảo, trên con đường thưa thớt những ngôi nhà xen kẽ đôi hàng cây bụi, tấm biển chỉ dẫn Bãi Sao đã nhuốm màu thời gian vẫn luôn ở đó, đón chào du khách đến bãi biển mang vẻ đẹp tinh khôi bậc nhất đảo Ngọc.

“Quốc sắc thiên hương” của đảo Ngọc

Hơn chục năm trước, trong ký ức của nhiều người, Phú Quốc là một huyện đảo còn nghèo, đẹp và hoang sơ. Phương tiện duy nhất đến đây là những chiếc tàu chở khách loại nhỏ, đủ để khiến du khách “nôn nao” tới vài ngày.
Cả thị trấn Dương Đông chỉ có đôi ba nhà nghỉ, một vài khách sạn “không sao” để phục vụ các đoàn cán bộ đến nghỉ dưỡng, công tác. Thuở ấy, nếu Sầm Sơn là một “huyền thoại” của miền Bắc; thì Bãi Sao cũng đã là điểm đến thương hiệu của đảo Ngọc.

Trên chiếc xe máy cũ kỹ; những dòng du khách tấp nập nối đuôi nhau, băng qua con đường đầy bụi, xuôi về Nam đảo để được tận mắt “mục sở thị” điểm du lịch trứ danh của Phú Quốc.

Đến đây, thả mình xuống bãi cát trải dài hình cánh cung mềm mại tựa dải lụa sẽ cảm thấy như đang bồng bềnh trên mặt biển xanh, dưới bầu trời xanh, mắc kẹt ngọt ngào giữa những gam màu xanh bất tận. Bởi thế, người ta ví Bãi Sao tựa như nàng thơ mà tạo hóa ban tặng cho đảo Ngọc.

Bãi Sao tựa như một vịnh biển yên bình

Được ôm trọn bởi 2 dãy núi, Bãi Sao mang hình thái một vịnh biển yên bình, quanh năm rì rào sóng vỗ. Địa hình trải dài từ triền đồi phủ kín sắc xanh nhiệt đới trù phú đến bãi cát trắng mịn và cuối cùng là đại dương lam ngọc với đa dạng loài động, thực vật biển, hay san hô đa sắc, rực rỡ.

Chưa kể, đến với Bãi Sao, du khách còn có thể ngắm trọn khoảnh khắc mặt trời đội biển ló rạng, ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi, thắp lên khúc hoan ca đón bình minh; khắp không gian tràn ngập phong vị của một vịnh biển Ban mai thiên đường. Vào ngày quang đãng, đêm đến, tại bãi biển này cũng có thể bắt gặp hàng trăm ngàn vì tinh tú ghé thăm bầu trời. Đây cũng là nguồn gốc của tên gọi Bãi Sao - bãi biển gây thương nhớ cho vô vàn du khách.

Đối với không ít du khách, ngày nắng đẹp, đến Bãi Sao tắm biển, trải nghiệm trò chơi, lặn ngắm san hô; rồi ngồi thư thái bên chiếc chòi mái lá, thưởng thức những thức quà tươi ngon từ biển cả đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên mỗi lần nhắc về “mùa hè năm ấy ở đảo Ngọc”.

Trên chuyên trang du lịch Trip Advisors, du khách Erik không ngần ngại cảm thán: “Nơi đây đẹp tựa bãi biển nhiệt đới thiên đường trên những thước phim.” Trong khi, anh Dr Sanjay quả quyết: “Đến Phú Quốc mà bỏ qua Bãi Sao thì coi như chưa tới Phú Quốc.”

Tuy nhiên, cũng chỉ cách đó vài bình luận, du khách Michal đến từ Cộng hòa Séc lại phải lắc đầu ngao ngán: “Biển đẹp nhưng nhiều rác quá, rác ở mọi nơi”...

Bãi biển đẹp nhưng còn thiếu vắng dịch vụ

Hội tụ vô vàn ưu điểm để trở thành điểm du lịch, giải trí tầm cỡ, nhưng, nếu những du khách của hơn thập kỷ trước có dịp trở lại bãi biển này, có lẽ sẽ đều có chung nhận xét: về hạ tầng, cơ sở vật chất và tiện ích, Bãi Sao “giậm chân tại chỗ”, không được đầu tư, thậm chí còn xuống cấp.

Ngần ấy năm, Bãi Sao vẫn chỉ là “nàng công chúa say ngủ ở tuổi mười lăm”, chẳng thể thức giấc để bước sang độ xuân thì đầy sức sống, tự tin bước ra thế giới.

Vì ngôi sao sinh ra để tỏa sáng

Nhiều năm qua, nếu như Bãi Kem từ trắng dịch vụ đã vụt sáng trở thành bãi biển nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; những Vũng Bầu, Bãi Ông Lang, Bãi Dài hay cả làng chài nghèo An Thới cũng đều đang khoác lên diện mạo chuyên nghiệp hơn với những sự đầu tư đúng hướng và đúng tầm. Chỉ riêng Bãi Sao vẫn gần như giữ nguyên dáng vẻ của quá khứ với những dịch vụ và tiện ích không đủ để giúp “viên ngọc” này bật lên trên bản đồ du lịch khu vực.

Nếu không muốn đi lùi quá xa, Bãi Sao cần sự thay đổi đột phá hơn, đẳng cấp hơn để củng cố thêm lợi thế cạnh tranh, nắm lấy cơ hội bước ra thế giới. Hay, đơn giản chỉ là để xứng với vị thế: sinh ra đã là một “ngôi sao”.
Nhưng có lẽ, những người yêu mến bãi biển hàng đầu đảo Ngọc này sẽ không còn phải chờ đợi lâu. Bởi, tới đây, chương tiếp theo trên hành trình "Làm đẹp những vùng đất" của Sun Group sẽ được viết tiếp cùng với “ngôi sao” của đảo Ngọc này.

Bãi Sao chuẩn bị được nâng tầm bởi “người khai mở” Sun Group

Cụ thể hơn, “người khai mở” sẽ đem tới Bãi Sao những mảnh ghép chưa từng thấy ở bất cứ dự án nào trước đó, đánh dấu một chương mới cho ngành du lịch, giải trí của Bãi Sao nói riêng và đảo Ngọc nói chung.

Một ngày không xa, Bãi Sao sẽ sở hữu cho riêng mình một Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm đáp ứng đầy đủ các chức năng Mua sắm, Ẩm thực, Giải trí tương tác, Nghỉ dưỡng được tiên phong đưa tới Việt Nam, vận hành bởi thương hiệu vui chơi giải trí tên tuổi - Sun World.

Khi đó, “nàng thơ” của đảo Ngọc sẽ được bồi đắp thêm sức sống với những trò chơi vui quên lối về; những tổ hợp giải trí, thương mại, ẩm thực và nghỉ dưỡng nương tựa vào thiên nhiên. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên loại hình bất động sản trong công viên, bất động sản là tiện ích của công viên mang tên Park house được giới thiệu ra thị trường.

Dưới tán cây xanh mát, nhâm nhi một ly cà phê ấm nồng. Bên suối chảy róc rách được thưởng thức những bữa trưa hảo hạng. Đứng cạnh những khóm hoa rực sắc được lặng ngắm các tác phẩm nghệ thuật có 1-0-2… Đó chắc chắn sẽ là một Bãi Sao hoàn toàn mới mẻ, gây tò mò và háo hức cho không ít người trân quý “viên ngọc” sáng này.

Tại đây một Công viên chủ đề sáng tạo đa trải nghiệm sẽ được kiến tạo (Ảnh phối cảnh minh họa)

Gần một thập kỷ trước, Sun Group đã bắt tay vào hành trình “Làm đẹp những vùng đất” của mình tại đảo Ngọc với nền móng cho những hệ sinh thái quy mô và bài bản tại An Thới, Hòn Thơm và ngay sau đó là người chị em song sinh của Bãi Sao - Bãi Kem.

Nhờ đó mà những Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town - điểm đến mới của thế giới; siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island hay những “thiên đường nghỉ dưỡng” JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay; New World Phu Quoc Resort… lần lượt ra đời.

Với Bãi Sao, qua sự am hiểu, kinh nghiệm đối với thành phố đảo và cả tâm huyết của một “đôi bàn tay có tâm và có tầm”; Sun Group được kỳ vọng sẽ đánh thức “nàng thơ” của đảo Ngọc; khai mở tại đây một thế giới tràn đầy sự đam mê, háo hức khám phá và thăng hoa hạnh phúc.

Mọi sự vật khi khởi sinh đều có vị trí, chỗ đứng thuộc về. Bãi Sao cũng vậy. “Nàng thơ” của đảo Ngọc xứng đáng đứng ở nơi ngập tràn ánh hào quang rực rỡ, cùng những lời ngợi ca dành cho các trải nghiệm chất lượng - đẳng cấp - khác biệt mà không đâu có được.

Bởi, ngôi sao sinh ra để tỏa sáng!

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển du lịch xanh Lung Ngọc Hoàng - lá phổi xanh của đồng bằng sông Cửu Long

16 Sep, 12:27 PM

Kinhtedothi - Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay thuộc xã Phương Bình, TP Cần Thơ) có diện tích khoảng 2.800 ha, được xem là “lá phổi xanh” quý giá của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây bảo tồn hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật; trong đó, một số động vật có tên trong sách Đỏ Việt Nam và thế giới. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ