Đề nghị điều tra trách nhiệm người mẹ vụ con gái 3 tuổi bị đóng đinh

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Nhiều lần ra tay tàn độc

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) đã có chồng và ba con gái, trong đó có cháu Đ.N.A. (3 tuổi). Sau khi chị L. ly hôn, bé A. ở cùng mẹ. Thời gian làm việc tại một xưởng mộc, chị L. nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên (làm nghề thợ mộc) và thuê phòng trọ ở với nhau như vợ chồng.

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên toà.
Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên toà.

Quá trình chung sống cùng mẹ con chị L., Huyên thấy cháu A. có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập để không phải nuôi dưỡng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và nhân tình. Đầu tháng 9/2021, Huyên lấy trộm một ít bột keo khô công nghiệp ở xưởng mộc đem về cất giấu ở nhà với mục đích dùng làm công cụ giết cháu A.

Đến khoảng giữa tháng 9, lợi dụng lúc chị L. đi làm, Huyên đã đổ bột keo vào lỗ mũi bé A. cho đến khi nạn nhân bị sặc mới dừng lại. Sau đó vài ngày, thấy con có biểu hiện khó thở, chị L. đã đưa cháu A. đến bệnh viện khám và điều trị. Tại đây, bác sĩ lấy từ trong lỗ mũi của cháu bé các dị vật.

Ngày 9/10/2021, Huyên lại mua hai gói thuốc diệt cỏ dạng chất lỏng mang về cất giấu. Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc nhân tình đang tắm, Huyên pha thuốc diệt cỏ với nước ngọt rồi đưa cho bé A. uống. Cháu bé may mắn được mẹ đưa đi cấp cứu kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng. Đến gày 22/11/2021, Huyên tiếp tục lấy hai chiếc đinh vít từ xưởng mộc về phòng trọ, với ý định giết con của nhân tình lần thứ 3.

Theo đó, về phòng, Huyên thấy bé A. ở nhà một mình liền bắt cháu há mồm và nhét hai chiếc đinh vít vào miệng cháu, sau đó bắt cháu uống nước để nuốt hai chiếc đinh. Lần này, bé cũng được đưa đi bệnh viện kịp thời, tự đào thải đinh ra ngoài nên qua khỏi.

Lần thứ 4, khoảng 23 giờ ngày 24/12/2021, sau buổi liên hoan, Huyên về phòng thì thấy cháu A. đang ngồi ở ghế, còn chị L. đang rửa bát ngoài sân. Huyên bảo cháu A. đi ngủ nhưng cháu không nghe lời nên đã đánh đập khiến cháu gãy xương tay, tổn hại 21% sức khỏe.

Tiếp đó, vào sáng ngày 17/1/2022, khi chỉ còn Huyên và cháu A. ở nhà thì hỏi han nhưng thấy cháu không trả lời nên đã bực tức tát liên tiếp vào mặt cháu bé làm cháu A. khóc. Sau đó, Huyên đóng liên tiếp nhiều cái đinh vào khu vực xung quanh vùng đỉnh đầu của cháu A. Mỗi lần bị đinh đóng vào đỉnh đầu, cháu A. bị đau la hét kêu khóc.

Sau khi thực hiện hành vi, Huyên đưa cháu A. đi gửi. Chiều hôm đó, cháu A. có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất đã tiến hành sơ cứu, chụp X.Quang, chụp cắt lớp vi tính, phát hiện có 9 dị vật xuyên xương đỉnh hai bên vào nhu mô não nên đã chuyển cháu A. đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ ngày 12/3/2022, cháu A. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Không biết nhân tình nhiều lần hạnh hạ con gái?

Tại phiên tòa, bị cáo Huyên khai về lý do thực hiện những hành vi tàn độc đối với bé gái là con của người tình vì cảm thấy buồn bực, khó chịu trong người và hành hạ với mục đích giết hại để đỡ phải nuôi".

Cũng trong phần xét hỏi, HĐXX đã hỏi chị Nguyễn Thị L. (mẹ cháu A.) có biết hay không việc con gái bị bạo hành? Ban đầu chị L. khai không biết việc con bị bạo hành, cũng không nghi ngờ ai. Viện kiểm sát sau đó công bố lời khai của chị L. tại cơ quan điều tra cho thấy người mẹ này có mặt ở nhà trong hai lần cháu A. bị Huyên ép uống thuốc trừ sâu và bị đánh gãy tay.

Chị L. sau đó khai có lần thấy con nôn ra dịch màu xanh da trời, có mùi xăng nhưng cũng không nghi ngờ Huyên do con cũng hay nôn trớ. Trong lần con bị gãy tay, chị L. nghi ngờ cháu bị ngã hoặc do Huyên bế mạnh.

Đại diện VKS sau đó công bố thêm hai tin nhắn giữa Huyên và chị L. thể hiện nội dung: "Nếu công an vào điều tra phải khai thật, giờ mà nói dối càng chết. Nếu công an vào điều tra thì sẽ nghi ngờ vợ chồng mình đầu tiên".

Đáp lời, chị L. cho rằng khi đó chưa ai biết chị và Huyên chung sống như vợ chồng nên dặn nhau khai thật là khai về mối quan hệ hai người, không giấu nữa chứ không liên quan các tai nạn của cháu bé.

Tại phiên toà, luật sư phía bị hại đề nghị bổ sung chị dâu của chị L. trong thành phần các nhân chứng và được Tòa chấp thuận. Phía nhân chứng đưa ra các lời khai và nội dung tin nhắn giữa mình và chị L. thể hiện L. có biết việc cháu bé bị bạo hành nhưng cố tình che giấu.

Trước các diễn biến trên, đại diện VKS nêu quan điểm đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra bổ sung đối với chị L. vì có dấu hiệu che giấu tội phạm.