Để nụ cười em thơ còn mãi trên hành trình đến trường
Kinhtedothi – Chiều 12/10, tại xã Ứng Thiên, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Đảng ủy, UBND và Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên tổ chức chương trình trao quà cho các em nhỏ mắc bệnh bẩm sinh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường đến trường.
Những phận đời nhỏ giữa hành trình lớn
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Viên An, em Nguyễn Minh Trí (học sinh lớp 1C Trường Tiểu học Viên An), rụt rè đón nhận món quà từ đại diện đoàn thiện nguyện. Mới 6 tuổi, em đã phải chiến đấu với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, gắn bó với thuốc men và những đợt điều trị dài ngày. Dẫu vậy, khi nhận được món quà đầu tiên của năm học mới, ánh mắt Trí vẫn ánh lên niềm vui hồn nhiên, trong trẻo.
Bên cạnh con, người mẹ trẻ khẽ nở nụ cười, xúc động nói lời cảm ơn. Trong phút giây ấy, ai cũng cảm nhận được rằng món quà nhỏ không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời, mà còn là lời động viên giúp hai mẹ con thêm mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng khó khăn.
Lãnh đạo Báo Kinh tế & Đô thị và Đảng uỷ, UBND, Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Minh Trí.
Cũng trong chuyến đi, trường hợp của Nguyễn Cẩm Ly, học sinh lớp 9 Trường THCS Trường Thịnh, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ly đang điều trị bệnh ung thư xương và phải nhập viện trở lại do giảm tiểu cầu. Vì con không thể có mặt, bố của em đã thay mặt gia đình nhận phần quà hỗ trợ.
Đại diện Đoàn Thanh niên Báo Kinh tế & Đô thị, Đoàn Thanh niên xã Ứng Thiên và nhà hảo tâm trao quà cho gia đình em Nguyễn Cẩm Ly.
Khi nhận quà từ đoàn thiện nguyện, người cha chia sẻ, suốt thời gian dài con nằm viện, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ thầy cô và địa phương. “Chúng tôi thật sự biết ơn, không chỉ vì món quà mà vì tình cảm của mọi người dành cho con gái tôi cũng như gia đình. Cháu sẽ vui lắm khi biết mình được quan tâm đến thế” – anh nói, giọng nghẹn lại.
Lan tỏa yêu thương từ những tấm lòng trẻ
Điểm đáng trân quý trong chương trình lần này là sự tham gia của những tấm lòng thiện nguyện đến từ nhiều độ tuổi, trong đó có em Nguyễn Huy Long, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Long đã gửi tặng 5 triệu đồng, là số tiền học bổng và tiền mừng tuổi mà em tích góp được, với mong muốn hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập và một phần chi phí khám chữa bệnh cho 3 bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ứng Thiên.

Em Nguyễn Huy Long, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao quà cho em em Nguyễn Minh Trí (học sinh lớp 1C Trường Tiểu học Viên An)
“Em mong các bạn có thêm chút điều kiện để tiếp tục đến trường, được sống vui vẻ và khỏe mạnh như bao bạn khác” – Long chia sẻ. Hành động nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn ấy đã khiến nhiều người có mặt trong buổi trao quà xúc động. Tình cảm từ một học sinh dành cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn là minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia đang được lan tỏa trong giới trẻ.
Cùng với các phần quà ý nghĩa từ Báo Kinh tế & Đô thị, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, chương trình đã mang đến cho các em niềm vui giản dị mà sâu sắc. Những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, những lời cảm ơn chân thành của phụ huynh và học sinh là minh chứng cho hiệu quả của những hoạt động nhân ái xuất phát từ trái tim.
Lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị trao biểu trưng hỗ trợ đến lãnh đạo xã Ứng Thiên.
Tại buổi tổng kết, Báo Kinh tế & Đô thị đã trao biểu trưng kinh phí ủng hộ của các DN, nhà hảo tâm đến lãnh đạo xã Ứng Thiên với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là 73,2 triệu đồng. Con số ấy tuy không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, là kết tinh của những tấm lòng nhân ái cùng hướng về trẻ em nghèo, bệnh tật. Trong khoảnh khắc đó, ai nấy đều hiểu rằng, giá trị lớn nhất của hoạt động này không nằm ở con số, mà ở cảm xúc – thứ lan tỏa mạnh mẽ, khiến con người gần nhau hơn.
Những người được nhận quà đã mỉm cười, và có lẽ, chính những người trao cũng thấy lòng mình ấm lại. Bởi họ không chỉ mang đến món quà vật chất, mà còn gieo mầm của hy vọng, của niềm tin và sự đồng cảm. Hành trình “Để nụ cười em thơ còn mãi trên hành trình đến trường” đã gieo thêm hạt giống của yêu thương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Và có lẽ, chính những người trao đi cũng nhận lại cho mình một điều quý giá – đó là niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của các em nhỏ giữa những gian khó. Giữ được nụ cười ấy – chính là giữ lại niềm hy vọng, niềm tin và sự nhân hậu trong mỗi con người.

Hà Nội: hội viên phụ nữ nấu cơm, tiếp tế nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng ngập lụt
Kinhtedothi - Những ngày qua, hội viên phụ nữ trên địa bàn Hà Nội đã tích cực vận động, đóng góp công sức và vật chất là các mặt hàng nhu yếu phẩm để sẽ chia, giúp đỡ bà con vùng ngập lụt ở các xã Sóc Sơn, Trung Giã, Đa Phúc... vượt qua khó khăn.

Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 12/10/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).

Sinh viên tình nguyện Thủ đô tích cực hỗ trợ người dân Thái Nguyên khắc phục hậu quả ngập lụt
Kinhtedothi - Ngay khi có mặt tại Thái Nguyên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngập lụt, các đội hình sinh viên tình nguyện của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai các công việc từ dọn dẹp, vệ sinh môi trường đến sửa chữa đồ điện tử, xe máy...