Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điều quá khó?

Kinhtedothi - Nhìn cảnh gia đình sum họp, hay thoảng nghe ai đó kể chuyện về những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện vợ chồng, chị chỉ muốn khóc.
Đã lâu lắm, anh chị không ngồi cùng mâm, không ăn chung bữa bởi những bận rộn, lo toan và thú vui riêng cứ lôi tuột anh đi, không còn thời gian dành cho gia đình.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Chị không trách anh, bởi cơ sự này cũng là do chị. Vợ chồng chị có lẽ giống như nhiều gia đình hiện nay, bị vòng quay của cuộc sống mê mải cuốn đi. Đi làm, đi học, đầu tắt mặt tối với công việc để được thăng tiến, để có vị trí như mình mong muốn. Không chỉ anh, mà chị cũng mải mê với những công việc của riêng mình, chị đi từ sáng sớm, tối khuya mới về, ít khi cùng ăn tối với chồng con. Trong ngôi nhà tiện nghi của họ, chỉ thường xuyên có mặt bà giúp việc thay chị lo cho cậu con trai. Những lúc về nhà, chỉ thấy bà giúp việc, chị hỏi, thì nhận được câu trả lời rằng anh cũng chưa về, chị cũng coi đó là lẽ tất nhiên bởi anh cũng cần làm việc để thăng tiến. Chị nghĩ rằng như thế là mình đang tạo dựng một cuộc sống đầy đủ cho gia đình, một nền tảng kinh tế vững chắc cho con cái. Nhưng chị lại không để ý, số lần anh về sớm để ăn tối ngày càng ít đi, thậm chí, có những đêm quá khuya anh mới về, vợ chồng cả mấy ngày không nói được với nhau câu nào. Cũng phải thôi, chị đâu có nhà để chờ đợi, để đón anh trở về với mái ấm.

Thời gian trôi, cái cảnh vợ chồng dư thừa về vật chất, nhưng lạnh lẽo về tinh thần đó cũng làm chị thấy không ổn. Chị tự hỏi liệu có quá khó khăn về tài chính đến nỗi phải xa rời chồng con như vậy. Chị nhớ những điều mẹ đã nói “người phụ nữ lập gia đình không thể trốn tránh nhiệm vụ xây tổ. Có đạt được bằng cấp cao, địa vị, chức vụ, thu nhập... cũng chỉ để cái tổ của mình được tiện nghi, êm ấm hơn. Dù có bao nhiêu tiền, cũng không thể thuê người xây tổ cho mình”. Chị thấy mình cần phải thay đổi.

Đã lâu lắm rồi anh chị mới có dịp trò chuyện cùng nhau lúc con đã ngủ. Chị nói với anh rằng, chị sẽ chuyển công tác, sẽ chỉ làm giờ hành chính, sẽ về nhà nấu cơm tối cho chồng con và chị mong anh cũng sẽ về nhà cùng ăn tối với gia đình. Anh nhìn chị không nói gì. Và chị trở lại cuộc sống của một người phụ nữ thông thường thật nhanh, sau một ngày bận rộn công việc, lại chợ búa cơm nước mong có bữa tối đầm ấm. Nhưng hình như mọi việc đã quá muộn, chồng chị đã quen không ăn cơm nhà. Sau giờ làm, thay vì về nhà, anh sẽ sà vào một quán nhậu, một cuộc hẹn nào đó. Và những bữa tối cũng chỉ là người giúp việc, con và giờ có thêm chị, vẫn khuyết một phần quan trọng để làm nên cái đầm ấm của gia đình. Chị cay đắng: Có những thời gian dài, anh không biết gì đến cơm nhà. Con cái chẳng nói chuyện được với bố câu nào, vì khi bố về nó đã ngủ, khi nó dậy thì anh đã ra khỏi nhà. Thi thoảng có những hôm anh về sớm hơn thường lệ thì cũng trong tình trạng lơ mơ, lăn ra ngủ... Dù càng đi nhiều, làm nhiều và cả nhậu nhiều, chồng chị càng thăng tiến, kiếm được nhiều tiền hơn đưa cho vợ, nhưng cũng đồng nghĩa anh càng trượt ra khỏi cuộc sống hàng ngày của gia đình.

Chị buồn và ân hận vì trước đây anh không thế. Chị trách mình đã để anh đối diện với bữa tối không vợ quá lâu, nên anh mới buồn và đi như vậy. Thế nên, chị cũng không dám trách anh, chị chỉ cố gắng tìm cách lôi kéo anh về với những bữa cơm gia đình, những sự quan tâm nhỏ nhặt mà con cái vẫn hằng khao khát. Nhưng dường như quá khó. Cuộc sống kéo anh đi tối ngày, đến ước mơ được ăn cùng anh bữa cơm cũng xa xỉ, thì chị làm sao dám mơ đến những giờ phút được tâm sự cùng anh, được anh quan tâm chia sẻ. Có chăng cũng chỉ là những tin nhắn, những cuộc điện thoại vội vàng thông báo những thông tin cần thiết về con cái, họ hàng nội ngoại đôi bên. Công việc của chị, chị biết, công việc của anh, anh lo… và chị không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa khi mà cứ thế, họ dần mất đi những điểm chung. Và đây cũng là nguyên nhân khiến họ ngày càng xa cách. Anh đang trở thành một khoảng trống lớn trong gia đình mà chị không biết dùng cách gì để lấp đầy. Đành rằng sự phát triển của xã hội, cuộc sống đòi hỏi mỗi người phải có ý thức phát triển bản thân. Tuy nhiên, giữ được nhau về với gia đình là một thử thách mà nhiều người đã không thể vượt qua, chị nghĩ mình có lẽ phải cần thêm một cuộc trò chuyện thẳng thắn nữa với chồng. Nếu không, cuộc sống gia đình chị sẽ mãi không trọn vẹn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

Thông qua chương trình, phương án nhân sự trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội khóa XVIII

14 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP khẳng định, sau thời gian chuẩn bị thận trọng, khách quan, khẩn trương, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam cùng các văn bản chỉ đạo, đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

14 Nov, 10:58 AM

Kinhtedothi- Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tiến hành kiện toàn nhân sự UBND tỉnh. Với 100% phiếu tán thành, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

Chất lượng “Bữa cơm Công đoàn” được cải thiện đáng kể

14 Nov, 06:00 AM

Kinhtedothi - Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025 tiếp tục đi vào thực chất hơn, hướng tới số đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Số tiền bình quân chi cho một suất ăn lại cao giá trị và chất lượng bữa cơm được cải thiện đáng kể.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Huế

13 Nov, 08:49 PM

Kinhtedothi - Chiều tối 13/11, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ tại phường Hương Thủy, thành phố Huế. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định và đại diện các sở, ban, ngành.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ