Độc đáo chùa lá sen ở Đồng Tháp

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chùa lá sen hay được còn gọi là chùa Phước Kiển Tự là một trong những ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và cổ kính tại tỉnh Đồng Tháp. Trong nhưng năm trở lại đây, chùa lá sen trở thành một trong những điểm đến thú vị của nhiều du khách khi đến với tỉnh này.

Chuyện ly kỳ về chùa

Chùa Phước Kiển Tự nằm ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, được thành lập dưới thời vua Thiệu Trị (1841). Là ngôi chùa có kiến trúc cổ kính, khung cảnh đẹp mắt, không phải là chùa đẹp nhưng vẫn được đông đảo du khách và Phật tử viếng thăm vì sở hữu một hồ sen rất đặc biệt.

Chùa Phước Kiển Tự hay còn gọi là chùa lá sen được xây dựng dưới thời vua Thiệu Trị: Hữu Tuấn
Chùa Phước Kiển Tự hay còn gọi là chùa lá sen được xây dựng dưới thời vua Thiệu Trị: Hữu Tuấn

Theo sư trụ trì Thích Huệ Từ chùa Phước Kiển Tự còn từng là cơ sở hoạt động cách mạng, nhưng vào năm 1966, bom đạn chiến tranh đã làm sập hoàn toàn ngôi chùa. Sau năm 1975, chùa được xây lại với kiến trúc đơn giản không cầu kỳ bao gồm: cổng vào, tháp thờ Phật Quan Âm và chính điện và bên trong khuôn viên của chùa có hồ sen lá khổng lồ.

Chùa có kiến trúc khác so với nhiều ngôi chùa trên khắp cả nước. Ảnh: Hữu Tuấn
Chùa có kiến trúc khác so với nhiều ngôi chùa trên khắp cả nước. Ảnh: Hữu Tuấn

Những người dân ở gần chùa cho biết, chùa Phước Kiển Tự nổi tiếng với những lá sen có kích thước khổng lồ, còn có thể làm chỗ đứng cho du khách chụp ảnh mỗi khi ghé thăm ngôi chùa này.

Độc đáo chùa lá sen ở Đồng Tháp. Clip: Hữu Tuấn

Chùa Phước Kiển còn hấp dẫn du khách với câu chuyện lưu lại về rùa thần và hạc thần. Theo những người dân ở gần chùa kể lại, năm 1948 có người mang đến tặng chùa một con rùa. Con rùa này suốt ngày cứ quanh quẩn bên vị sư hằng ngày nghe tụng kinh niệm Phật.

Gian chính điện nhiều vị Phật được thờ tập trung. Ảnh: Hữu Tuấn
Gian chính điện nhiều vị Phật được thờ tập trung. Ảnh: Hữu Tuấn

Năm 1966, chiến tranh tàn phá khiến cho chùa tan hoang, rùa bị bắt mất nhưng sau đó tự bò về chùa. Đến năm 1999, trong chùa xuất hiện một con hạc và nó rất hay đậu trên lưng rùa, từ khi chim hạc bay đi, rùa cũng qua đời. Sư trụ trì ướp xác rùa và đeo vào cổ một chuỗi tràng hạt, đặt trong lồng kính thờ trong chùa.

Mỗi ngày có hàng nghìn du khách tới vãn cảnh chùa, chụp hình với lá sen. Ảnh: Hữu Tuấn
Mỗi ngày có hàng nghìn du khách tới vãn cảnh chùa, chụp hình với lá sen. Ảnh: Hữu Tuấn

Theo quan sát của phóng viên, bên ngoài mặc dù có kiến trúc đơn sơ nhưng bên trong chùa được thờ cúng bài bản, thờ rất nhiều tượng Phật và thần lưu truyền trong dân gian được người đời tôn sùng.

Hấp dẫn bởi lá sen

Hiện tại, chùa có hai hồ lá sen, theo sư trụ trì, "hồ sen ở chùa Phước Kiển có hình vuông tượng trưng cho đất, lá sen có hình tròn tượng trưng cho trời. Lá sen khổng lồ, to như những cái nia, vành cong gần cả tấc tay, nom rất đẹp mắt, loài sen này xuất hiện trong hồ của nhà chùa từ năm 1992 và tồn tại cho đến bây giờ".

Những lá sen có đường kính từ 1,5m trở lên tọa lạc trong hồ từ nhiều năm nay. Ảnh: Hữu Tuấn
Những lá sen có đường kính từ 1,5m trở lên tọa lạc trong hồ từ nhiều năm nay. Ảnh: Hữu Tuấn

Chia sẻ với phóng viên, sư trụ trì tâm sự, những hố bom thời chiến tranh để lại được tận dụng để trồng sen, kỳ lạ loại sen này trồng trong hố bom tại chùa thì lá to, nhưng đem đi chỗ khác trồng thì lá nhỏ. Trước những lợi thế có được, chùa đã chỉnh trang để du khách tới tham quan.

Du khách vãn cảnh chùa có thể chụp hình trên những lá sen với phí 20.000 đồng/ người.
Du khách vãn cảnh chùa có thể chụp hình trên những lá sen với phí 20.000 đồng/ người.

Để du khách đứng lên lá sen để chụp hình, phải đặt thêm cái mâm thiếc mỏng lên trên, sau đó, bước chậm rãi vào đúng tâm. Tuy nhiên, để chụp ảnh du khách tham quan phải trả một chi phí nhỏ để người bắc ván gỗ đưa lên lá, rồi chụp ảnh.

Hoa sen cũng nở khác lạ so với hoa sen chúng ta thường biết. Ảnh: Hữu Tuấn
Hoa sen cũng nở khác lạ so với hoa sen chúng ta thường biết. Ảnh: Hữu Tuấn

Chị Nguyễn Thị Nhạn, một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, cả gia đình chị đi du tham quan du lịch tại Đồng Tháp, nghe người dân quảng bá về chùa lá sen nên cả gia đình chị đến đây để tham quan. Thấy lá sen này khác so với lá sen thông thường gặp và có thể đứng trên đó để chụp hình là đều kỳ diệu.

Hoa sen nở trong 3 ngày và mỗi ngày nở 2 lần, chuyển màu liên tục. Ảnh: Hữu Tuấn
Hoa sen nở trong 3 ngày và mỗi ngày nở 2 lần, chuyển màu liên tục. Ảnh: Hữu Tuấn

Điều đặc biệt, vào mùa khô lá chỉ tầm khoảng 1,5 mét nhưng vào mùa nước nổi lá to với đường kính từ 3 đến 4 mét. Lá sen to có thể dễ dàng chứa được một người trọng lượng đến 100kg mà chỉ làm chao nhẹ mặt nước.

Hoa sen nở trong 3 ngày và mỗi ngày nở hai lần, chuyển màu liên tục. Hoa nở lần đầu vào khoảng 6 giờ tối, tỏa hương thơm ngát đến 12 giờ sáng hôm sau thì bắt đầu khép lại. Tầm 3 giờ hoa lại nở, đến khoảng 4 – 5 giờ chiều thì khép cánh. Từ màu trắng hồng ban đầu, mỗi lần hoa nở sẽ sẫm hơn một chút đến khi tàn sẽ có màu tím thẫm.

Phía trước chùa cũng có những tượng được thờ với ý nghĩa khác nhau. Ảnh: Hữu Tuấn
Phía trước chùa cũng có những tượng được thờ với ý nghĩa khác nhau. Ảnh: Hữu Tuấn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần