Monday, 10:53 23/08/2021
Đổi thay trước đại dịch
Kinhtedothi – Những ngày qua, quận Đống Đa đón nhận nhiều tin không vui khi số ca mắc Covid-19 tăng. 2 phường Văn Miếu và Văn Chương đã trở thành khu vực cách ly y tế, người dân nội bật xuất, ngoại bất nhập. Trong khó khăn ấy, người dân quận Đống Đa vẫn kiên cường vượt khó, thay đổi thói quen trong sinh hoạt để thực hiện giãn cách, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Vững tinh thần trước áp lực dịch bệnhChiều 20/8, theo lịch đi chợ hàng tuần, chị Phạm Thị Hà Vân (phường Quang Trung, quận Đống Đa) được ra ngoài đi chợ theo phiếu do UBND phường phát cho các hộ gia đình. Việc mua bán hàng hóa vẫn diễn ra bình thường cho đến khi trong siêu thị mọi người xì xào về việc có thông tin “Hà Nội cấm người dân ra đường 7 ngày”. Biết được điều này, ai cũng có phần lo lắng, nên người ta lại nhặt thêm mới rau, khay thịt, thùng mì tôm. “Nghe thông tin này, tôi đã thấy ngờ ngợ. Lướt qua một số hội nhóm trên Facebook, Zalo cũng thấy người ta nói thế. Bởi trước đó, đã nhiều người dự đoán, Hà Nội sẽ tiếp tục giãn cách. Vì vậy, tôi có gọi cho người quen đang làm tại một cơ quan báo chí của Hà Nội để hỏi, anh ấy chỉ nói đấy là tin vớ vẩn, mở báo chính thống mà đọc” – chị Vân chia sẻ. Kết quả, Hà Nội vẫn tiếp tục giãn cách xã hội, còn việc cấm ra đường 7 ngày chỉ là tin giả.
''Hà Nội cấm người dân ra đường trong 7 ngày'' là tin giả |
Tối 21/8, đi làm về tôi thấy mẹ hỏi: “Ở quận Đống Đa, 20.000 người mắc Covid-19” à con, mẹ vừa đọc thấy trên báo xong. Bà còn khoe đã đi ra siêu thị mua được 4 túi đồ ăn, chất đầy tủ lạnh. Tôi chỉ thở dài hỏi lại: “Mẹ đọc kỹ xem trong báo người ta viết thế nào?”. Lúc sau, bà mới ậm ừ nói lại: “Hóa ra người ta nói cách ly y tế 20.000 người ở 2 phường chứ không phải nhiễm Covid-19. Làm người ta đi mua cả đống đồ”. Ngày nào cũng vậy, hễ có thông tin gì trên nhóm “chat” của các cụ hưu trí về Covid-19 bà đều nắm rất nhanh, và chia sẻ cũng thần tốc.
Quả thực, trong lúc dịch bệnh căng thẳng, đọc tin hay chia sẻ, thậm chí nghe thông tin cũng là một kỹ năng. Trong một lần đi qua một phường của quận Đống Đa, một người bác của tôi chỉ về loa phường nói: “Loa phường cứ 8 giờ là phát, cập nhật đủ thông tin về tình hình dịch Covid – 19 từ trung ương đến Hà Nội theo từng ngày. Thông tin như vậy cho dân là rất tốt, rất kịp thời. Ấy thế mà có khi tai nọ xọ tại kia, vì cái loa kéo của tổ dân phố. Bởi, 2 loa đôi khi đấu nhau chan chát, ai mà không nghe kĩ khéo nhầm vì loa kéo của tổ dân phố có độ trễ thông tin đến cả tuần. Cũng may là toàn ông bà hưu trí ngồi nghe, họ cũng biết cái loa kéo của bà tổ trưởng toàn tin cũ, thi thoảng lại kèm theo một hồi chuông điện thoại vì kết nối bluetooth”.Thích nghi trong mọi hoàn cảnhNhớ về chuyện dịch bệnh, nhiều người ở quận Đống Đa vẫn còn nhớ đến dịch SARs hồi năm 2003. Ngày ấy, những tuyến phố như Lương Định Của, Phương Mai, Giải Phóng – nơi có nhiều bệnh viện cũng vắng tanh không một bóng người. Nhiều người nói rằng, nó giống thời điểm Covid-19 đợt 1 khi Hà Nội thực hiện giãn cách.
Một số người dân sống ở phường Phương Mai, Kim Liên (quận Đống Đa) cho biết, sau thời gian đó không bao giờ họ còn nhầm lẫn giữa còi cứu thương, cứu hỏa và công an. Bởi, họ nghe tiếng còi xe cứu thương như cơm bữa từ sáng đến đêm, giờ cũng vậy, nghe mãi thành quen.
Đường phố vắng vẻ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Minh An. |
Trẻ em vui chơi ở nhà trong mùa dịch. Ảnh: Minh An. |
Chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Minh An. |
Chốt bảo vệ ''vùng xanh'' trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh: Minh An. |