Đón bão Yagi, khách Tây cảm động trước tinh thần của người Việt

Nguyễn Đạt/laodong.vn
Chia sẻ Zalo

Một du khách New Zealand đến Việt Nam đúng thời điểm bão Yagi đổ bộ và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc chân thực về sức tàn phá của nó.

 

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên phố Hàng Bông trong mưa lớn, gió giật do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi. Ảnh: James Aitken
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên phố Hàng Bông trong mưa lớn, gió giật do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi. Ảnh: James Aitken

Khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, du khách James Aitken từ New Zealand đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt với gió lớn và mưa liên tục, Aitken vẫn quyết định ra đường và ghi lại những bức ảnh chân thật về cơn bão Yagi.

Đồng thời, anh bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ nhân viên khách sạn và người dân Việt Nam. Anh lưu trú tại một khách sạn ở phố Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nam du khách đến từ New Zealand đã có chuyến du lịch đáng nhớ tại Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nam du khách đến từ New Zealand đã có chuyến du lịch đáng nhớ tại Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cây đổ trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: James Aitken
Cây đổ trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: James Aitken

"Thời tiết thật sự rất tồi tệ với những cơn gió mạnh kèm mưa lớn. Song, nhân viên tại khách sạn của chúng tôi rất tuyệt vời! Họ đã giữ chúng tôi an toàn và cập nhật cho chúng tôi tình hình liên tục", Aitken chia sẻ.

Trong quá trình ra ngoài để chụp ảnh đường phố Hà Nội trong cơn giông bão, Aitken cảm thấy rất ấn tượng khi thấy cộng đồng người dân Hà Nội cùng nhau dọn dẹp đường phố đầy những thân cây đổ nghiêng ngả.

Đón bão Yagi, khách Tây cảm động trước tinh thần của người Việt - Ảnh 1
Tình hình mưa bão ngày một khắc nghiệt khi tâm bão đã đến Hà Nội. Ảnh: James Aitken
Tình hình mưa bão ngày một khắc nghiệt khi tâm bão đã đến Hà Nội. Ảnh: James Aitken

Dù phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt, Aitken thừa nhận anh cảm thấy rất ấn tượng với tinh thần lạc quan của người Việt Nam.

"Chúng tôi chỉ mới ở đây 24 giờ và thật sự cảm thấy rất được chào đón. Dù trong tình trạng này, mọi người vẫn giữ thái độ tích cực và vui vẻ. Chúng tôi rất yêu thích nơi này", Aitken cho biết.

Trước đó, Aitken và bạn gái đã quyết định sẽ tới du lịch dài ngày ở Việt Nam, họ hoàn toàn không biết sẽ có một cơn bão lớn đổ bộ Việt Nam trong thời gian này.

"Chúng tôi không hề hay biết về cơn bão này trước khi đến, mặc dù chúng tôi đã biết rằng mình đang du lịch vào mùa mưa và có thể một số hoạt động sẽ bị ảnh hưởng", nam du khách chia sẻ.

Đón bão Yagi, khách Tây cảm động trước tinh thần của người Việt - Ảnh 2
Những cơn gió mạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: James Aitken
Những cơn gió mạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ảnh: James Aitken

Trong tình hình mưa bão dữ dội, Aitken và bạn gái lưu trú an toàn ở khách sạn, được đảm bảo đầy đủ nước uống, đồ ăn. Họ không quá bất an trước tình hình bên ngoài.

Khách sạn mất điện một lát, nhưng hệ thống điện đã sớm được khôi phục trong tối 7/9. Hiện, Aitken chia sẻ bản thân vẫn cảm thấy an toàn khi ở trong khách sạn.

Những cây đổ đang được cơ quan chức năng dọn dẹp. Ảnh: James Aitken
Những cây đổ đang được cơ quan chức năng dọn dẹp. Ảnh: James Aitken

Bão số 3 Yagi đã qua đi, Aitken và bạn gái dự định sẽ thăm Ninh Bình và vịnh Hạ Long vào tuần tới, trước khi tiếp tục đến Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Anh cũng thừa nhận rằng có thể họ sẽ phải ở lại Hà Nội lâu hơn dự kiến do ảnh hưởng của bão.

Cuối cùng, Aitken muốn bày tỏ mối cảm thông và quan tâm đến người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

"Tôi hy vọng mọi người đều bình an và tôi gửi những suy nghĩ tốt đẹp nhất đến người dân Việt Nam", anh nói.