Đón Tết giữa trùng khơi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngư dân đón Tết trên biển mang theo nhiều bánh, mứt, nhang, giấy, vàng mã làm mâm cúng lúc giao thừa, cúng vọng ông bà, tổ tiên, tri ân những người đã nằm lại trên biển.

Sau ngày Rằm tháng Chạp vừa qua, hàng trăm tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ đã rời bến, hướng ra ngư trường truyền thống Trường Sa đánh bắt hải sản và đón giao thừa trên biển. Họ sẽ trở về đất liền sau mùng 10/1 (Âm lịch), đón Tết muộn với gia đình.

Sau ngày Rằm tháng Chạp, những người phụ nữ tại các xóm chài ở tỉnh Khánh Hòa càng bận rộn chuẩn bị chuyến biển cho chồng, con.

Chị Trần Thị Hà - chủ tàu KH 96672 (ở phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết: Hơn mười năm lập gia đình, chưa có năm nào, chồng chị đón Tết ở nhà.

 
Ngư dân chuẩn bị chuyến đi biển mới
Ngư dân chuẩn bị chuyến đi biển mới
Việc mua sắm cho Tết được các gia đình nghề biển cắt giảm để dồn tiền lo cho chuyến biển cuối năm.

Những ngư dân đón Tết trên biển mang theo nhiều bánh, mứt, nhang, giấy, vàng mã làm mâm cúng lúc giao thừa, cúng vọng ông bà, tổ tiên, tri ân những người đã nằm lại trên biển.

Chị Hà không quên mua thêm ít bia để chồng cùng các bạn chài quây quần đêm giao thừa.

Ông Lê Văn Hy - chủ đoàn tàu 3 chiếc với tổng công suất hơn 1200 CV, ở làng chài Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, cho biết: Năm 2014, nghề biển có nhiều thuận lợi, thu nhập bình quân mỗi bạn chài trên dưới 10 triệu đồng/tháng.

Trước khi ra khơi, ông đã hỗ trợ mỗi ngư dân 2 triệu đồng mua sắm đồ Tết cho gia đình.

3 chiếc tàu cá đã rời cảng Hòn Rớ ra khơi cùng với hơn 20 bạn chài.

Theo ông Đỗ Trung Hiệp - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Khánh Hòa, hoạt động mua bán hải sản vừa qua rất sôi động nên hầu hết các ngư dân đánh bắt xa bờ đều phấn khởi vươn khơi.

Ra khơi vào những ngày trước Tết đã trở thành một thói quen của những ngư dân tỉnh Khánh Hòa chuyên đánh bắt xa bờ. Với họ, niềm vui ngày Tết chỉ trọn vẹn khi trở về đất liền khoang tàu đầy ắp cá tôm.