Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng Nai: Tiếp tục hỗ trợ 1.500 phần quà cho các gia đình khó khăn do Covid-19

Kinhtedothi - Ngày 2/12/2021, trong khuôn khổ chương trình “Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19”, Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện trao 1.500 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trảng Dài, TP Biên Hòa.
Cán bộ Sở NN& PTNT Đồng Nai trao quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường Trảng Dài, TP Biên Hòa ngày 2/12/2021.
Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, hạt nêm, đường, cá hộp. Việc trao quà hỗ trợ này tiếp nối hoạt động của Sở NN&PTNT Đồng Nai đã triển khai trong suốt nhiều tháng qua, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn cho những người lao động mất việc làm, lao động tự do, gia đình nghèo có người thân mất do dịch Covid-19, người lớn tuổi, già yếu, neo đơn, người bệnh tật…
Lãnh đạo Sở NN&PTNT Đồng Nai cho biết, trong tháng 12/2021 chương trình “Nông nghiệp Đồng Nai đoàn kết, chia sẻ phòng chống dịch Covid-19” của Sở này sẽ tiếp tục trao 1.500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000) đồng cho các hộ dân khó khăn nói trên (theo danh sách có xác nhận của Ủy ban MTTQ các phường trên địa bàn TP Biên Hòa gửi về Sở NN&PTNT).
Được biết, chương trình hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid-19 của Sở NN&PTNT Đồng Nai bắt đầu hoạt động ngay từ những ngày đầu (tháng 7/2021) khi tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách theo Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Sở NN&PTNT Đồng Nai đã hỗ trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu và người dân trong các vùng phong tỏa, cách ly.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ