DPR Ian ăn phở đêm ở Hà Nội, người hâm mộ kéo đến check-in
Quán phở đêm trên phố Trần Nhật Duật bỗng trở thành tâm điểm chú ý sau khi nam nghệ sĩ Hàn Quốc DPR Ian bất ngờ đăng ảnh thưởng thức bữa khuya tại đây.
Cuối tuần vừa qua, sân vận động Mỹ Đình bùng nổ với đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam 2025, quy tụ dàn sao Hàn Quốc đình đám như G-Dragon, CL, DPR Ian...
Trong số đó, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 DPR Ian nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả Việt săn đón sau đêm diễn.

Nam nghệ sĩ DPR Ian đăng tải hình ảnh ăn phở khuya ở Hà Nội. Đại diện quán cho biết DPR IAN ăn 3 bát phở. Ảnh: Instagram nhân vật
Không chỉ khiến fan “đổ gục” với phần biểu diễn cuốn hút, DPR Ian còn gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh dùng bữa tại một quán phở bình dân ở Hà Nội, ngay sau khi concert kết thúc.
Trên trang Instagram cá nhân, nam nghệ sĩ chú thích bằng tiếng Việt: “Cảm ơn Vietnam. Tôi nôn nóng được gặp lại”.

Tấm ảnh lập tức khơi nguồn cho một cuộc truy tìm rầm rộ trên mạng xã hội: Quán phở nào lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Hàn Quốc?
Fan nhanh chóng xác định địa chỉ này là Phở Thật - một quán phở đêm hơn 40 năm tuổi nằm trên phố Trần Nhật Duật, Hà Nội.
Vào đêm ca sĩ DPR Ian ghé, chủ quán không hề hay biết mình đang phục vụ một nghệ sĩ nổi tiếng.

Chị Lương Phương Loan - đại diện quán - tiết lộ nam ca sĩ đến thưởng thức phở vào đêm trước khi diễn ra concert ở Mỹ Đình.
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ là ekip của ca sĩ Hàn Quốc nào diễn ở Mỹ Đình. Lúc đó quán cũng đông nên cũng không để ý nhiều. Hôm sau thấy ảnh lan truyền trên mạng, con tôi bảo tôi, tôi mới biết”, chị kể lại.
Dù không chủ động quảng bá, quán phở bất ngờ trở thành điểm đến “hot” của các bạn trẻ - đặc biệt là người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc tại Hà Nội - sau bài đăng của DPR Ian.
Nhiều người tìm đến, check-in đúng chỗ nam ca sĩ ngồi, gọi món giống anh dùng.
“Thú thực là có hơi ảnh hưởng đến khách quen của quán vì quán không rộng, chỗ ngồi có hạn. Nhưng mình thấy vui vì món ăn Việt Nam được bạn bè quốc tế yêu thích. Ca sĩ tự đăng ảnh, nghĩa là thật sự thấy thích. Điều đó làm mình thấy tự hào vì đã góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam ra quốc tế”, chị Loan chia sẻ.
Quán mở cửa từ 6 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, chủ yếu phục vụ khách ăn đêm, người lao động.

Chị Phương Loan cho biết gia đình chị đã bán phở bò từ năm 1980, truyền nghề qua ba thế hệ. “Nhà tôi chỉ chuyên phở bò thôi, từ thời bố mẹ, rồi đến vợ chồng tôi tiếp tục", chị Loan chia sẻ.
Thực đơn ở đây chỉ vài món cơ bản như phở tái, chín, nạm, gầu, bắp, bò viên, nhưng nổi bật nhất là món phở bò sốt vang. Thịt bò hầm mềm, nước sốt đậm đà nhưng không gắt, đi kèm nước dùng trong, ngọt thanh từ xương ninh kỹ
Sự kiện DPR Ian ghé quán, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, lại một lần nữa khẳng định sức hút của ẩm thực Việt - không chỉ với người dân trong nước, mà cả với khách quốc tế, đặc biệt là các nghệ sĩ nổi tiếng.
DPR Ian (tên thật Christian Yu) là nghệ sĩ đa tài mang hai dòng máu Hàn Quốc - Australia. Anh sinh năm 1990 tại Sydney và lớn lên ở Wollongong, Australia.
DPR Ian ra mắt với tư cách trưởng nhóm K‑Pop C‑Clown, dưới nghệ danh Rome. Sau khởi đầu không mấy thành công, C‑Clown tan rã, DPR Ian cùng các cộng sự thành lập Dream Perfect Regime (DPR). Đây là một tập đoàn đa phương tiện, nơi DPR Ian phụ trách vai trò đạo diễn, biên tập, giám đốc mỹ thuật.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội
Kinhtedothi - Ngày 01 tháng 12 năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội tại Công viên Thống nhất, nơi đang diễn ra Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024.
Đông đảo người dân và du khách tới trải nghiệm di sản Phở Hà Nội
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội năm 2024 đã thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm món ăn Phở Hà Nội vừa được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tinh hoa ẩm thực phở Hà Nội
Kinhtedothi - Phở là một thức quà đặc biệt, không chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chỉ ở Hà Nội mới ngon. Mới đây, phở Hà Nội đã được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...