KTĐT - Sau rất nhiều đồn đoán, Drogba đã quyết định nói lời giã biệt Chelsea sau 8 năm cống hiến. Tiền đạo 24 tuổi này khẳng định, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trả ơn tỉ phú Abramovich bằng chiếc cúp Champions League danh giá.
"Nếu không đăng quang Champions League, sẽ rất khó để tôi có thể ra đi vì Chelsea đã theo đuổi nó suốt 8 năm và CLB luôn gần đến đích.
Chúng tôi đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường ở Moscow năm 2008. Tuy nhiên, rốt cuộc các cầu thủ lại không được chạm vào ngôi vương.
Chelsea chẳng thể lớn mạnh như ngày nay nếu không có tỉ phú Abramovich. Bởi thế, cách tri ân và trả ơn ý nghĩa nhất chính là đoạt chức vô địch Champions League để dành tặng cho ông chủ người Nga.
Abramovich đã làm rất nhiều điều vì đội bóng. Mọi người thường nói nhiều về chuyện mua sắm cầu thủ, những tân binh đắt tiền nhưng ít ai để ý ông đã đầu tư bao nhiêu để biến Cobham thành trung tâm huấn luyện hiện đại bậc nhất nước Anh.
Giờ đây CLB sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới và Chelsea sẽ mạnh mẽ với Fernando. Torres có thể làm tốt nhiệm vụ săn bàn. Tôi tin là cậu ấy sẽ khoả lấp được chỗ trống trên hàng công".
Drogba cũng bóng gió đến chuyện một ngày nào đó có thể quay trở lại CLB, dù anh không chắc khi giải nghệ có làm công tác huấn luyện hay không. "Tôi sẽ trở lại Chelsea và sẵn sàng làm công việc cắt cỏ sân nếu BLĐ đội bóng yêu cầu".
CLB Thần Hoa Thượng Hại không giấu giếm tham vọng muốn có chữ ký Drogba. Mặc dù vậy, tiền đạo Bờ Biển Ngà vẫn chưa hé lộ về tương lai.