Các con phố trở nên thanh bình, không còn ùn tắc, chỉ lưa thưa vài người đi lại trên phố. Sáng sớm trên những con phố trung tâm Thủ đô, quanh khu vực Hồ Gươm, khu Ba Đình vắng bóng người qua lại, thấp thoáng đâu đó là những chị lao công đi quét rác tạo cho Hà Nội những giây phút đẹp mê lòng, khiến người ta liên tưởng đến Hà Nội của những năm 80 thế kỷ trước.
Gần trưa, lượng người qua lại bắt đầu tăng nhẹ, đặc biệt nhiều người tụ tập tại các điểm vui chơi giải trí quanh Thủ đô. Tuy vậy, vẻ thanh bình, thông thoáng của Hà Nội vẫn không mất đi. Theo ghi nhận, lượng người đi lại trên các tuyến phố chính chỉ bằng 1/10 so với ngày thường. Điều này đã giúp cho Hà Nội không còn cảnh ùn tắc, các đồng chí CSGT cũng đỡ vất vả hơn, còn người dân thì cảm thấy thoải mái khi đi chơi trên phố dịp nghỉ lễ.
Dưới đây là một số hình ảnh về Hà Nội trong dịp nghỉ lễ:
![]() Đường Nguyễn Chí Thanh và nhiều tuyến phố khác của Thủ đô trở nên vắng lặng thanh bình trong chiều ngày 30/4.
|
![]() Phố Tràng Tiền sáng sớm ngày 1/5.
|
![]() Khu vực quanh hồ Gươm sáng sớm 1/5 trở nên vắng vẻ khác thường.
|
![]() Phố Lê Thái Tổ vắng bóng người qua lại trong buổi sớm ngày 1/5.
|
![]() Đường Xuân Thủy lượng người qua lại chưa bằng 1/10 so với ngày thường vào buổi chiều 30/4.
|
![]() Những tuyến phố khác của Thủ đô cũng trở nên vắng vẻ, yên bình lạ thường.
|
![]() Trên khắp các tuyến phố, người dân treo cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày Tết Độc Lập.
|
![]() Và các biểu ngữ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
|