El Clasico: Sức ép dồn lên vai HLV Zidane

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trận cầu El Clasico giữa Barcelona vs Real Madrit diễn ra vào lúc 21h00 ngày 24/10 trên sân Nou Camp, theo giờ Việt Nam. Trận Siêu kinh điển này được phát sóng trực tiếp trên kênh Bóng đá TV của truyền hình cáp Việt Nam.

Màn chạy đà của Los Blacos trước El Clasico không hoàn hảo, nó được kết thúc bằng 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà và nỗi lo cho chiếc ghế của HLV Zinedine Zidane. Real ngoài việc thua đội mới lên hạng Cadiz, họ còn vừa bị Shakhtar Donetsk đánh bại ngay trên sân nhà ở trận mở màn Champions League. Điều đáng nói là Shakhtar Donetsk mất tới 10 trụ cột trong đội một vì Covid-19 mà vẫn hiên ngang cầm trọn 3 điểm rời Madrid bằng chiến thắng 3-2.

 Vắng trung vệ Ramos thì Messi tha hồ có đất để diễn. Ảnh AP

Real đang sa sút

Phải 15 năm, kể từ 2005, đội bóng Hoàng gia Real mới để thủng lưới tới 3 bàn ngay trong hiệp 1 ở Champions League.  Los Blancos chỉ thắng được 1 trong tổng số 7 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường danh giá nhất lục địa già. Tính thêm cả 2 thất bại mùa trước với Man City tại vòng 1/8 thì Real đã thua cả thảy 3 trận liên tiếp ở Champions League, điều chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1986. Zinedine Zidane hết bài rồi chăng?

Đội khách đang gặp khó khăn khi tiền vệ người Bỉ Eden Hazard tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Đội trưởng Ramos, Carvajal và Odriozola cũng gặp vấn đề và chưa rõ khả năng ra sân. Cặp đôi trung vệ Eder Militao và Raphael Varane đang được coi là thảm họa của đội khách, khi Varane mất đi khả năng đọc trận đấu chính xác. Trong khi đó Militao thì di chuyển chậm, không thể hiện được trách nhiệm, đặc biệt ở bàn thua thứ 3. 

Trong sơ đồ tấn công quen thuộc 4-3-3 thì trung phong Jovic đã được trao cơ hội. Nhưng sự kiên nhẫn nhưng Zidane đã chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình khi số 18 này mất hút sự liên hệ với đồng đội. Chỉ đến khi Benzema và Vinicius Junior được tung vào sân trong hiệp 2, các đường bóng tấn công của Real mới sáng sủa lên và có 2 bàn gỡ.

 Mọi sự chú ý đổ dồn về Camp Nou, nơi diễn ra trận El Clasico được cả thế giới chờ đợi giữa Barcelona và Real Madrid. Ảnh BR

 Phía đội bóng hoàng gia vẫn thường châm biếm Barca mắc hội chứng quá phụ thuộc Lionel Messi. Thực tế khi ngôi sao này thi đấu hưng phấn thì họ đã thắng Real 2 trận đấu gần đây nhất. Nếu trận này Ramos vẫn không thi đấu thì đúng là thảm họa đang chờ đội khách cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Chủ nhà cải tổ

Sau trận đại bại 2-8  trước Bayern với một đội hình già nua, cằn cỗi có độ tuổi trung bình lên tới 29 tuổi và 329 ngày. Bước vào mùa giải mới, họ đã quyết tâm cải tổ đội hình bằng các cầu thủ trẻ trung bình mỗi cầu thủ chỉ 26 tuổi và 36 ngày. Trận mở màn Champions League họ vừa đè bẹp Ferencvaros với tỷ số 5-1, dù phải chơi thiếu người bởi tấm thẻ đỏ của Gerard Pique ở phút 68.

Ansu Fati một lần nữa cho thấy anh mới đang là niềm hy vọng, niềm cảm hứng hàng đầu của Barca vào thời điểm này, chứ không còn là Messi. Thần đồng này mới chỉ 17 tuổi và 355 ngày này ghi 1 bàn và có 1 đường kiến tạo trong chiến thắng rạng sáng qua. Anh còn vừa trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 2 bàn thắng tại Champions League mà chưa bước sang tuổi 18, sau khi vượt qua các thần đồng trong quá khứ khác như Bojan Krkic (18 tuổi, 55 ngày), Kylian Mbappe (18, 85) hay Raul Gonzalez (18, 113). 

 Sức trẻ của chủ nhà hay đẳng cấp của đội khách sẽ thắng? Ảnh AP

Barca còn một cầu thủ tuổi “teen” khác tỏa sáng ở trận này. Đó là tiền đạo trẻ Pedri vốn là cầu thủ của Las Palmas cũng chưa bước sang tuổi 18, đồng thời chỉ vừa có trận ra mắt sân chơi Champions League. Pedri chính là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1 cho Barca. Trong đội hình 4-2-3-1 của đội chủ nhà Barca thì Leo Messi được bố trí đá cao nhất, P.Coutinho đá hộ công ngay phía sau.

 Barca mới có 7 điểm và xếp thứ 9, trong khi Real Madrid khá hơn với 10 điểm và tạm đứng thứ 3. Đây là lúc HLV R.Koeman phải bằng mọi cách để bám đuổi thầy trò HLV Zinedine Zidane. Trong khi đó nhà cầm quân người Pháp đang gặp khó khăn trong sự nghiệp cầm quân.

Theo tờ AS, trước thềm trận Kinh điển, chủ tịch Florentino Perez đang gây những áp lực lớn tới Zidane. Ông chủ của Real Madrid đã dự tính hai cái tên sẵn sàng chờ bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đó là cựu HLV Tottenham - ông Pochettino và tiền đạo huyền thoại một thời của đội bóng - Raul Gonzalez. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần