Euro 2020: Vì sao Bruno Fernandes mất hút?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nếu như các tiền vệ MU là P. Pogba và Fred đang tỏa sáng khi trở về khoác áo đội tuyển Pháp và Brazil, thì ngôi sao sáng nhất “bầy Quỷ đỏ” Bruno Fernandes lại đang chìm nghỉm dưới cái bóng của Ronaldo.

Với 28 bàn thắng và 17 pha kiến tạo cho Manchester United ở mùa giải vừa qua, Bruno Fernandes được kỳ vọng sẽ là hộ công đắc lực cho Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha Nha Euro 2020. Người ta kỳ vọng bộ đôi Ronaldo-Bruno Fernandes sẽ giúp Bồ Đào Nha là đội tuyển thứ 2 sau Tây Ban Nha bảo vệ được ngôi vô địch Euro.

Mệt mỏi đôi chân này

Thế nhưng tiền vệ hay nhất của MU 2 mùa giải qua đã thi đấu vật vờ, làm thất vọng khán giả và HLV Fernando Santos. Ở cuộc chạm trán với Hungary, đối thủ được đánh giá yếu hơn, lại được chơi đúng vị trí tại MU trong so đồ 4-2-3-1 anh cũng chơi như một cầu thủ học việc. Việc phải đến phút 84, Bồ Đào Nha mới có bàn thắng đầu tiên một phần là do Bruno Fernandes như người xa lạ với đàn anh Ronaldo.

 Bruno rất lười di chuyển. Ảnh CNN

Trận đấu với đội tuyển Đức là một thảm họa, trong đó Bruno là một trong ba cầu thủ Bồ Đào Nha bị chấm điểm thấp nhất. Lối đá pressing của người Đức, với sự cơ động nhanh của ai tiền vệ trung tâm của Die Mannschaft là Toni Kroos và Ilkay Gundogan, khiến Bồ Đào Nha mất kiểm soát được khu vực giữa sân. Bruno trở nên lạc lõng và chơi thứ bóng đá vô hồn, không đánh chặn, không cầm bóng, không phối hợp suốt 64 phút trên sân.

HLV Fernando Santos rất kiên nhẫn với ngôi sao của MU, tuy nhiên, ông vẫn buộc phải tung vào lão tướng Joao Moutinho nhằm đảm bảo sự cân bằng cho đội hình, khi tỷ số đã 4-1. Bruno chính là cầu thủ đã mắc sai lầm với một đường chuyền hỏng mở ra cơ hội cho ĐT Đức nâng tỷ số lên 4-1.

Chơi thiếu lửa, không ăn nhập với phần còn lại của nhà đương kim vô địch khiến Bruno không có cơ hội ra sân trong trận đấu với đội tuyển Pháp. Người vào thay Renato Sanches đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong trận đấu này và với tỷ số hòa 2-2, Bồ Đào Nha đã đi vào vòng tứ kết Euro 2020. Dù muốn nhưngHLV Fernando Santos khó lòng bố trí anh đá chính trong những trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha, nhất là đối đầu với Bỉ.

Chưa phải cầu thủ của các trận đấu lớn

Người học trò cưng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thi đấu 153 phút tại Euro 2020, thực hiện 68 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 79,5% chỉ nhỉnh hơn Diogo Jota 76% (Liverpool) và hoàn toàn biến mất một cách lặng lẽ khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha. Thực tình thì Bruno vẫn chỉ là cầu thủ lớn trong các trận đấu nhỏ, chỉ thi đấu hay khi có cách vệ tinh xung quanh cung cấp bóng.

 Bruno Fernandes, chỉ là cái bóng của Ronaldo. Ảnh VT

Trong 10 lần chạm trán nhóm Big Six tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, Bruno không có bất kỳ tình huống kiến tạo nào, Anh cũng thời chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng, nhưng 2 trong số đó đến từ những quả phạt đền. Điểm số trung bình mà tiền vệ này có được sau các màn so tài nói trên chỉ là 5.4. 

 Ở trận chung kết Europa League với Villarreal, khán giả chán ngắt khi thấy Bruno lười di chuyển, không có những đường chuyền mang sáng tạo hay những pha xử lý đột biến, mà thay vào đó là sự hụt hơi, chậm chạp, khiến nhịp độ tấn công của MU mất đi sự liền mạch.

Khi trở về thi đấu của đội tuyển quốc gia, đóng vai trò phụ công cho ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá Bồ Đào Nha Bruno Fernandes không thể thoát ra khỏi chính mình. Không còn được tầm ảnh hưởng như khi đá cho MU, Bruno Fernandes không thể thích nghi trong việc làm bệ phóng cho đồng đội.

 Nhưng muốn để trở thành một ngôi sao đẳng cấp, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn phải biết hòa nhập lối đá và tìm cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Phải thay đổi thôi Bruno Fernandes, cơ hội vẫn còn!