Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

EVN phát sinh khoản lỗ mới

Kinhtedothi - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải cơ bản giải quyết xong khoản lỗ, cân bằng tài chính.
Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2014 cho thấy, khoản lỗ sản xuất, kinh doanh điện do bị hạn hán giai đoạn 2009 - 2010 khoảng 12.000 tỷ đồng đến nay đã được EVN giải quyết xong. Khoản lỗ 26.000 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá cũng đã được EVN nỗ lực giải quyết, hiện chỉ còn 8.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, EVN lại đang gánh thêm nhiều khoản lỗ phát sinh khác không thể không kể đến như lỗ từ giá than tăng, từ thuế tài nguyên nước tăng từ 2% lên 4%, tăng phí môi trường rừng, chi phí tiếp nhận lưới điện nông thôn... Tổng số lỗ này phụ trội thêm khoảng 8.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng lỗ của EVN hiện đã lên tới 16.800 tỷ đồng, vẫn chưa có nguồn cân đối được.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Nam Long nhận giải thưởng “Nhân vật bất động sản của năm” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Chủ tịch Nam Long nhận giải thưởng “Nhân vật bất động sản của năm” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

29 Oct, 06:43 AM

Kinhtedothi - Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long, vừa được Property Report – ấn phẩm chính thức của PropertyGuru – trao tặng danh hiệu “Real Estate Personality of the Year – Nhân vật Bất động sản của năm”, thuộc khuôn khổ giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 lần thứ 11 có lịch sử 20 năm.

Dựng lại mái ấm cho 4 hộ dân tại Thái Nguyên sau thiên tai

Dựng lại mái ấm cho 4 hộ dân tại Thái Nguyên sau thiên tai

29 Oct, 06:14 AM

Kinhtedothi - Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Câu lạc bộ CEO 1983, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Pickleball Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Kha Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Câu chuyện về cabin không ngủ: Khi Number 1 biến đam mê thành bản lĩnh

Câu chuyện về cabin không ngủ: Khi Number 1 biến đam mê thành bản lĩnh

28 Oct, 05:13 PM

Kinhtedothi - Bốn giờ sáng. Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, Khương Duy (35 tuổi) đã khởi hành từ bãi xe ngoại ô. Chiếc xe tải gầm lên, xé tan màn sương sớm, lao vun vút trên cung đường hun hút. Với anh, đây không chỉ là một chuyến giao hàng — mà là một cuộc chinh phục.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ