Gặp cụ già 80 tuổi phá cửa cứu nữ sinh viên thoát khỏi tay “bà hỏa”

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Nghe tiếng kêu cứu liên tục trong đêm, tôi vội vã vùng dậy, lao từ trên gác xuống, chạy ra cửa. Lúc này, khói mù mịt khét lẹt, nhìn về phía cửa sổ nhà đối diện, phía bên trong cháu gái hai tay nắm chắn song cửa, mặt ám khói đen nhẻm đang hoảng loạn...”.

Đó là lời kể của ông Trần Long (80 tuổi), người đã phá cửa sổ cứu thoát nữ sinh viên trong đám cháy xảy ra vào lúc rạng sáng tại ngôi nhà trong ngõ nhỏ ở phố Tông Đản, Hà Nội.

Ông Trần Long thuật lại hành động dùng cờ -lê đập cửa cứu nữ sinh viên thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Duy Khánh
Ông Trần Long thuật lại hành động dùng cờ -lê đập cửa cứu nữ sinh viên thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Duy Khánh

Hành động cứu người trong “tích tắc” của cụ già 80 tuổi

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 21/10/2022, vụ hỏa hoạn xảy tại nhà số 19 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Tiếp cận đám cháy, cửa chính ngôi nhà là dạng cửa xếp đã khóa trong, các lực lượng sử dụng rìu phá cửa, nhanh chóng tổ chức chữa cháy. Sau ít phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nghi do chập điện tại vị trí tủ lạnh ngoài phòng khách dẫn đến hỏa hoạn.

Cửa sổ căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Duy Khánh
Cửa sổ căn nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Duy Khánh
Căn phòng khách và cũng là lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà cháy rụi. Ảnh: Duy Khánh
Căn phòng khách và cũng là lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà cháy rụi. Ảnh: Duy Khánh

Theo lực lượng chức năng, trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến, 1 người bị nạn đã được hàng xóm hỗ trợ phá cửa sổ và thoát ra ngoài an toàn. Nạn nhân may mắn được hàng xóm cứu thoát là chị Nguyễn An Trinh (SN 1999, là sinh viên đang học tại trường đại học ở Hà Nội). Người kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy là ông Trần Long (nhà bên cạnh). Khi phát hiện cháy, ông Long đã dùng cờ - lê phá chắn song cửa sổ để cứu người mắc kẹt ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn vì ngạt khói...

Chiều cùng ngày, chúng tôi đến hiện trường cho thấy, ngôi nhà xảy ra cháy nằm ở tầng 1 phía bên hông trụ sở Trung ương Hội Đông y Việt Nam. Căn phòng được xác định là nơi phát cháy rộng khoảng 6 - 7m2, đồ đạc ngổn ngang, chiếc tủ lạnh ở góc phòng biến dạng, bẹp rúm. Cạnh đó, chiếc kệ với đống sách cháy nham nhở, bề bộn dưới sàn nhà…

Tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy, ông Trần Long thuật lại hành động dùng cờ -lê đập cửa cứu nữ sinh viên. Ảnh: Duy Khánh
Tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy, ông Trần Long thuật lại hành động dùng cờ -lê đập cửa cứu nữ sinh viên. Ảnh: Duy Khánh

Ngay trước cửa ngôi nhà bị cháy, tại khoảng sân nhỏ, cô sinh viên Nguyễn An Trinh đang được ông Trần Long và một vài người phụ nữ lớn tuổi chia sẻ, động viên. Khi chúng tôi hỏi thăm, trong đôi mắt, trên gương mặt nữ sinh này vẫn chưa hết bàng hoàng... Lúc này ông Trần Long lên tiếng: “Cháu nó vẫn chưa thể bình tĩnh lại, may mắn là cháu không bị bỏng và không thương tích gì”.

Sau khi mời chúng tôi vào nhà uống nước, ông thuật lại: “Lúc đó, vào khoảng 1 giờ 15 phút tôi ngủ trên gác thì bất ngờ thức giấc khi nghe tiếng kêu ‘Cứu cháu với, cứu cháu với…’. Tôi vội vàng vùng dậy lao từ trên gác xuống rồi chạy ra cửa. Lúc này, khói mù mịt khét lẹt, nhìn về cửa sổ nhà đối diện, phía bên trong đứa cháu gái hai tay nắm chắn song cửa, mặt ám khói đen nhẻm đang hoảng loạn. Trong khi lối thoát duy nhất là cửa chính ngôi nhà lửa đang bùng phát mạnh. Tôi chạy ra cửa chính và có thò tay qua lỗ thoáng để mở cửa xếp thì khóa bên trong”.

Sau khi phát hiện cửa chính bị khóa trái, lúc này không còn cách nào khác là phải nhanh chóng đập cửa để cứu cháu gái đang bị mắc kẹt ra ngoài. Nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Và nhanh như cắt, ông Long chạy vào nhà mình tìm đồ để phá cửa.

“Nhìn thấy cháu hoảng sợ kêu cứu, căn phòng cháu đứng cũng đã mù mịt khói. Quả thực, tôi cũng có chút lúng túng! Nhưng sau đó, tích tắc trong đầu nghĩ đến chiếc cờ - lê ở hộp dụng cụ để trong nhà nên lao vào tìm. Lấy chiếc cờ - lê, tôi chạy ra đập liên tiếp nhiều nhát thì thanh chắn song gãy, tôi giật tung 2 thanh và bảo cháu Trinh chui đầu ra. Tôi lấy tay đỡ cháu xuống và gọi mọi người hỗ trợ cháu…”, ông Long kể.

Bài học và sự băn khoăn về “lối thoát hiểm”

Chia sẻ thêm về việc cứu nữ sinh viên đại học thoát khỏi tay “tử thần”, ông Trần Long cho biết, trong vụ cháy này có những may mắn, bình thường hàng ngày khi đi về, chiếc xe máy cháu Trinh đều dắt vào phòng. Vậy nhưng, tối hôm xảy ra cháy xe lại để ngoài sân trước. “Nếu trường hợp mà để xe máy trong phòng, khi bắt lửa, cháy bình xăng xe thì hậu quả sẽ khôn lường!”, ông Long nói.

Lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền đã đến nhà biểu dương và trao tặng Giấy khen đối với ông Trần Long. Ảnh: Duy Khánh
Lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền đã đến nhà biểu dương và trao tặng Giấy khen đối với ông Trần Long. Ảnh: Duy Khánh

Theo ông Long, qua việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vụ hỏa hoạn xảy ra cho thấy công tác này khá hiệu quả. Bởi, thông tin báo cháy chỉ trong ít phút lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm cùng phương tiện chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường. Và cũng chỉ mất 5 phút, đám cháy đã được dập tắt. Ngoài ra, các lực lượng gồm UBND, Công an phường Tràng Tiền cũng có mặt rất nhanh để hỗ trợ công tác chữa cháy.

 

“Thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập huấn về PCCC & CNCH. Cùng với đó, sẽ mời trực tiếp ông Trần Long chia sẻ với người dân về hành động thực tiễn cứu thoát nữ sinh viên mắc kẹt trong đám cháy” - Bí thư Đảng ủy phường Tràng Tiền Nguyễn Quỳnh Tiến.

Khi được hỏi về công tác PCCC tại khu dân cư, ông Trần Long cho hay, tình hình cháy nổ thời gian qua diễn ra phức tạp, nhiều đám cháy hậu quả rất nghiêm trọng nên người dân cũng như các cấp chính quyền quận Hoàn Kiếm rất chú trọng. Tại khu dân cư, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ được triển khai thường xuyên. “Qua vụ cháy này, tôi cho rằng cũng là bài học cảnh tỉnh đối với người dân. Bản thân mỗi người dân cần phải tự nâng cao ý thức về đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ. Mỗi gia đình cần xem xét lại về lối thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Như trường hợp cháy vừa rồi có lối thoát duy nhất đã bị lửa bao trùm thì không biết thoát như thế nào? Đồng thời, mỗi gia đình cũng tự trang bị bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc… Có được như vậy, chắc rằng sẽ hạn chế thấp nhất về sự cố cháy nổ”, ông Long bày tỏ.

Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc phường Tràng Tiền đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ số tiền 3.000.000 đồng đối với gia đình có xảy ra cháy nhà. Ảnh: Duy Khánh
Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc phường Tràng Tiền đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ số tiền 3.000.000 đồng đối với gia đình có xảy ra cháy nhà. Ảnh: Duy Khánh

Nói về hành động cứu nữ sinh mắc kẹt trong đám cháy, bà Lê Phương Hoàng Yến, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Hành động cứu người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy của ông Trần Long rất quả cảm, rất đáng trân trọng! Mặc dù đã 80 tuổi nhưng ông vừa nhanh trí vừa nhanh nhẹn, dùng cờ-lê phá cửa sổ cứu thoát nạn nhân khỏi ngạt khói”.

Bà Hoàng Yến cho biết thêm, sau khi đám cháy được xử lý, trong chiều cùng ngày (21/10), Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc phường Tràng Tiền đã đến thăm hỏi, động viên, và hỗ trợ số tiền 3.000.000 đồng đối với gia đình nơi xảy ra cháy. Đồng thời, lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền đã đến nhà biểu dương và trao tặng Giấy khen đối với ông Trần Long đã có thành tích kịp thời phát hiện, tham gia chữa cháy, cứu người bị nạn mắc kẹt trong đám cháy tại số 19, phố Tông Đản.