Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Làng du lịch cộng đồng mang lại hy vọng cho người khuyết tật

Kinhtedothi- “Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng” là mô hình thử nghiệm chưa từng có trên cả nước nhưng mang đầy tính nhân văn, đồng thời mở ra cơ hội về nghề nghiệp cho người khuyết tật.

Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) vừa tổ chức khởi động chương trình “Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng” (thời gian thực hiện từ 2/2025- 2/2026).

Chương trình được khởi động tại làng Gò Cỏ.

Chương trình là mô hình thử nghiệm tiên phong, kết hợp giữa giáo dục nghề truyền thống (gốm, đan lưới) và hòa nhập, trải nghiệm văn hóa - đời sống bản địa, do HTX Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ cùng HTX Gốm tiền sử Sa Huỳnh thực hiện, dành cho 24 người khiếm thính và gia đình ở thị xã Đức Phổ, huyện Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi tham gia.

Tại ngôi làng Gò Cỏ này, người khuyết tật sẽ được hỗ trợ tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp tương lai, hòa nhập cộng đồng, tìm hiểu nghề truyền thống và thử nghiệm sinh hoạt tại làng du lịch cộng đồng.

Người khuyết tật chia sẻ nguyện vọng khi tham gia chương trình tại làng Gò Cỏ.

Đặc biệt, kết quả đạt được không chỉ dừng lại ở tinh thần tự tin hòa nhập với cộng đồng và làm phong phú kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm... mà còn tạo các cơ hội việc làm, thu nhập trực tiếp cho người khuyết tật trong quá trình sinh hoạt tại các cơ sở du lịch cộng đồng như: bán sản phẩm thủ công do chính mình tạo ra; hướng dẫn trải nghiệm cho khách du lịch tại HTX…

“Tôi có 3 con đều bị câm điếc, một cháu xin được tham gia chương trình “Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng”. Hôm nay, nhìn thấy sự giúp đỡ chân thành của mọi người dành cho con, tôi thực sự rất cảm động. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu cảm ơn” - bà Lương Thị Thanh Cam (phụ huynh một trẻ khuyết tật) xúc động.

Nằm ở trung tâm của không gian Văn hóa Sa Huỳnh, Gò Cỏ là một ngôi làng ven biển độc đáo, nơi hội tụ tinh hoa của 3 nền văn hóa: Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại Việt.

Phát huy giá trị di sản, làng Gò Cỏ đã trở thành điểm du lịch cộng đồng được nhiều du khách gần xa lựa chọn để tận hưởng thiên nhiên hoang sơ và tìm hiểu những dấu tích còn sót lại của nền văn hóa cổ.

Giờ đây, Gò Cỏ lại càng trở nên đặc biệt, mở ra cơ hội lớn cho trẻ khuyết tật định hướng nghề nghiệp, hòa nhập cộng đồng. Chương trình này cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ bà con trong làng.

Người khuyết tật tìm hiểu về nghề làm gốm Sa Huỳnh.

Bà Bùi Thị Sen - thành viên hội Bài chòi làng Gò Cỏ nói: “Nếu các em ở lại đây, chúng tôi sẵn sàng dìu dắt hướng dẫn, hỗ trợ các em hết mức có thể. Ngày nào các em còn ở lại Gò Cỏ, ngày đó vẫn luôn có người nấu cơm cho các em ăn”.

Phó Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ, Trưởng Ban điều phối chương trình Bùi Thị Ánh chia sẻ: "Đây là một mô hình thử nghiệm chưa từng có trên cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi sự đồng hành từ các tổ chức, các nhà tài trợ, những tấm lòng hảo tâm, để có thể giữ lửa cho hành trình này và mở rộng nó đến nhiều cộng đồng hơn nữa”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn (cũng là người đưa ra ý tưởng cho chương trình này), các tình nguyện viên trong đội ngũ thực hiện rất chăm chỉ đi tìm, tiếp cận và kết nối với những người khuyết tật tại địa phương. HTX cũng đã xây dựng được chương trình phù hợp.

Dù vậy, đây là mô hình mới, còn thiếu thốn rất nhiều về nguồn lực và kinh nghiệm. Do đó, cần một cơ chế linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, để tạo được niềm tin và sự yên tâm cho các phụ huynh và học viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn (bìa trái) trao đổi với người khuyết tật (giữa) tham gia chương trình.

“Người dân hãy chia sẻ, độ lượng, hỗ trợ nhiệt tình và đùm bọc các cháu để các cháu hòa nhập nhanh, tiến bộ nhanh trong một môi trường ấm áp và tích cực. Tôi cũng mong các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tham gia hỗ trợ để chương trình được duy trì và mở rộng. Hy vọng rằng, từ mô hình thí điểm này, chúng ta có thể xây dựng nên một cộng đồng lớn mạnh, nơi người khuyết tật có thể hòa nhập, được sống như bao người bình thường khác, được tôn trọng và có cơ hội phát triển”- ông Trần Hoàng Tuấn bày tỏ.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ