Giá như cố gắng thêm một chút

Lê Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chủ đề “Thu Hà Nội - Đến để yêu”, Chương trình “Festival Thu Hà Nội năm 2023” đã được tổ chức từ 29/9 đến 1/10, với những hoạt động phong phú, đặc sắc.

Theo ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng phòng Xúc tiến du lịch (Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Hà Nội), đơn vị tổ chức sự kiện, ước tính có khoảng 80.000 lượt khách tới tham quan, trải nghiệm tại lễ hội.

Với nhiều hoạt động trải nghiệm và không gian khám phá, Fesstival đã tạo nên một không khí lễ hội hấp dẫn, đậm nét Thu Hà Nội.

Thành công của chương trình không chỉ ở việc thu hút lượng lớn người dân và du khách tham dự mà còn góp phần từng bước hình thành thương hiệu du lịch mùa Thu cho Thủ đô.

Từ những kết quả nêu trên, có thể nói dù lần đầu được tổ chức, “Festival Thu Hà Nội năm 2023” đã thành công tốt đẹp, mang lại hiệu quả như mong muốn. Đó là góp phần vào quá trình tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Thủ đô cả về quy mô và chất lượng dịch vụ. Số lượng và chất lượng khách du lịch gia tăng, bảo đảm tính bền vững, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh mà vẫn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, người dân Hà Nội cùng du khách đến với mùa Thu Hà Nội dịp này vẫn còn đôi chút nuối tiếc. Mùa Thu được coi là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội với khí hậu dịu mát, cảnh sắc yên bình, lãng mạn, xao xuyến lòng người. Với gió nhẹ, trời xanh, nắng vàng cùng các sản vật ẩm thực đặc trưng, Hà Nội được CNN đánh giá là một trong 12 điểm đến lý tưởng nhất thế giới vào mùa Thu.

Một trong những khung cảnh hấp dẫn của mùa Thu Hà Nội là hồ Gươm, đặc biệt là vào những buổi sớm khi không gian còn tĩnh lặng, đậm đà hương sắc mùa Thu. Đó cũng là điều mà nhiều du khách phương xa nằm lòng khi tới với Thu Hà Nội. Và không ít người, sau khi tham dự những hoạt động tưng bừng của Fesstival Thu Hà Nội 2023, vẫn cố lưu lại, mong có được trải nghiệm, nhất là ghi lại những tấm hình kỷ niệm bên khung cảnh hồ Gươm trong thời khắc đáng nhớ ấy.

Cũng chính vì vậy mà khá nhiều du khách đã không khỏi thất vọng khi tới đây vào sáng sớm ngày thứ Hai, 2/10. Dù đã hơn 6 giờ sáng, giờ mà không gian hồ Gươm nên thơ nhất trong một ngày đẹp trời mùa Thu, du khách khó mà có được một tấm hình ưng ý về toàn cảnh gương nước hồ Gươm với tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc… Thay vì một cảnh sắc đậm đà hương vị mùa Thu Hà Nội như mong đợi là quang cảnh khá bừa bộn bày ra ven hồ, dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng.

Thậm chí ngay cả quảng trường phía trước Tượng đài Đức Lý Thái Tổ cũng vẫn ngổn ngang không ít rác thải cùng các loại vật liệu. Rất may là từ phía bờ hồ bên đường Lê Thái Tổ, tầm mắt của khách vẫn có thể ngắm nhìn hồ Gươm đang bừng lên trong nắng Thu…

Chứng kiến sự thất vọng của không ít du khách, chợt nghĩ: giá như ban tổ chức và các lực lượng, đơn vị tham gia ngày hội cố gắng thêm một chút, bố trí lực lượng dọn dẹp ngay trong đêm khi lễ hội vừa khép lại thì trọn vẹn biết bao nhiêu. Làm được như vậy, không chỉ cảm nhận về Fesstival Thu Hà Nội mà hình ảnh Hồ Gươm, hình ảnh mùa Thu Hà Nội cũng sẽ đẹp đẽ và trọn vẹn và hấp dẫn hơn trong lòng du khách muôn phương.

Vẫn biết là để làm được điều đó, sẽ cần rất nhiều công sức với cả núi công việc phải làm. Nhưng xem ra, đó là việc rất nên làm và có thể làm được. Nó cũng cần thiết và có thể thực hiện như đã bao năm nay, ngay sau giờ phút Giao thừa, hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường TP đã dọn dẹp xuyên đêm để sáng Mồng một Tết Nguyên đán trong thời khắc linh thiêng sớm ngày đầu năm mới, người Hà Nội đều được đắm mình trong không gian linh thiêng, trang trọng mà lành sạch nên thơ của hồ Gươm…