Friday, 07:31 19/06/2015
Giỏi “trồng người”, sáng ngời từ thiện
Kinhtedothi - Ai nghe kể về cô giáo Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) đều tỏ lòng trân trọng và thán phục.
Cô đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không chỉ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp TP, mà nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua, quản lý giỏi. Cô là 1 trong 40 điển hình tiêu biểu về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp quận biểu dương khen thưởng nhiều năm liền.
Bận rộn với việc trường lớp là thế, nhưng về nhà,cô Huyền còn lo chăm sóc bố chồng già yếu và nuôi 4 con nhỏ ăn học. Lần sinh thứ hai, cô sinh 3 con gái, các cháu đều thiếu tháng nên việc nuôi dưỡng rất vất vả. Cô Huyền tâm sự, cuộc sống gặp không ít khó khăn, có lúc hết tiền phải đi mua chịu sữa cho các con, có thời gian phải gửi một cháu về Nghĩa Lộ (nơi trước đây cô khoác balô lên dạy học), để nhờ người thân trông nom. Vượt qua những khó khăn vất vả ấy, cô vẫn nêu cao đạo lý "Đói cho sạch, rách cho thơm", không vì khó khăn mà lợi dụng cơ hội làm lợi cho bản thân. Có lần cô Huyền đã trả lại thủ quỹ của trường số tiền 10.135.000 đồng khi giao thừa tiền cho cô. Còn với nghề, cô giáo Huyền luôn tìm tòi, sáng tạo ra các đồ dùng học tập giúp nhà trường và học sinh nâng cao kiến thức thực hành. Cô đã có sản phẩm đồ dùng dạy học tự làm đoạt giải Nhất cấp quận và đoạt giải A3 cấp TP, có 7 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp TP. Năm học 2008 - 2009, cô được công nhận danh hiệu "Cô giáo người mẹ hiền - Giỏi việc trường, đảm việc nhà" cấp TP và vinh dự được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục". Hơn thế, với lòng vị tha, tình nhân ái, ngoài tích cực vận động cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bản thân cô đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Minh Thảo và em Vũ Thế Mạnh. Nghĩa cử đó của cô đã lan tỏa đến nhiều phụ huynh cũng như các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm làm thiện nguyện. Tết cổ truyền Ất Mùi vừa rồi, cô Hứa Thu Huyền đã cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình thiện nguyện "Mùa Xuân cho em" đến với trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Nậm Mười, thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Kể về ngôi trường nghèo này, cô Huyền vẫn đầy thương cảm: "Hiện tại, các em học sinh chỉ 6 - 7 tuổi phải đi bộ từ 4 - 7km để tới trường. Nguồn kinh phí eo hẹp nên nhiều học sinh vẫn phải học trong các nhà tạm, dù nhà trường cũng vận động địa phương, các thầy cô giáo và các tổ chức quyên góp để bổ sung sách vở, cơ sở vật chất". Trước những khó khăn của giáo viên và học sinh trường Nậm Mười, trường Tiểu học Giang Biên đã kết nghĩa, hỗ trợ cho trường. Cũng bởi 25 năm trước, cô Huyền đã hiểu đến chân tơ kẽ tóc những vất vả của ngôi trường nghèo này khi cô công tác và giảng dạy ở đó. Với những việc thiện nguyện và lòng yêu nghề, yêu trẻ, nhiều người nhận xét, cô giáo Hứa Thu Huyền - Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Biên là bông hoa đẹp tô điểm cho rừng hoa muôn màu những điển hình tiên tiến của Thủ đô.
![]() Cô giáo Hứa Thu Huyền tặng quà cho các cháu trường Tiểu học Nậm Mười. |