Hà Đông: Người phụ nữ mong muốn đem niềm vui cho những cảnh đời khó khăn

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Về hưu, với đồng lương ít ỏi, nhưng bà Phạm Thị Xuân Hương, ở Tổ dân phố 5, phường Văn Quán, quận Hà Đông vẫn thường xuyên làm từ thiện. Theo bà Hương, làm từ thiện không theo hội nhóm, mà chỉ mong muốn đem đến những cảnh đời khó khăn một niềm vui nho nhỏ.

Giúp đỡ những cảnh đời khó khăn

Trao đổi với bà Hương trong căn nhà ở chung cư, bà khiêm tốn: “Tôi có làm được gì đâu mà viết báo”. Dù vậy, trong câu chuyện bà chia sẻ đều thấy tình cảm của bà dành cho cộng đồng, hay lúc đất nước cần tấm lòng sẻ chia của mỗi người dân.

Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, TP Hà Nội phải giãn cách xã hội. Từ Trung ương đến TP Hà Nội, quận Hà Đông và phường Văn Quán thường xuyên tuyên truyền người dân ủng hộ kinh phí chống dịch. Hai vợ chồng bà đã tự gọi điện cho Trưởng Ban quản trị tòa nhà để xin số của Bà Tổ Trưởng Tổ dân phố (TDP) ủng hộ Quỹ vaccine và nhiều lần sau đó.

Phạm Thị Xuân Hương, (bên phải) và Tổ trưởng TDP5 - Nguyễn Thị Hảo (bên trái).
Phạm Thị Xuân Hương, (bên phải) và Tổ trưởng TDP5 - Nguyễn Thị Hảo (bên trái).

Bà Phạm Thị Xuân Hương cho biết: “Chúng tôi mới ủng hộ trực tiếp qua TDP 10 triệu đồng Quỹ phòng chống dịch bệnh. Cùng thời điểm đó, TDP 5, phường Văn Quán kêu gọi cư dân ủng hộ trứng, gạo, mỳ tôm cho một số hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, người lao động mắc kẹt do dịch bệnh Covid-19, tôi đã ủng hộ 12 triệu đồng cho TDP".

Theo người phụ nữ này, chỉ làm từ thiện, khi thấy các hoàn cảnh, hay những việc làm thật ý nghĩa. Nó xuất phát từ tấm lòng với cộng đồng, chứ không phải vì thành tích.

"Vừa rồi, năm 2022 TP tặng Bằng khen người tốt việc tốt. Đầu năm 2023, Hội Chữ thập đỏ TP tặng giấy khen. Tất cả những thành tích này chúng tôi rất bất ngờ, vì hầu hết là do TDP báo cáo lên, ghi nhận việc làm của gia đình tôi”, bà Hương nói.

Lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng

Chia sẻ về việc làm từ thiện của bà Hương, Tổ Trưởng TDP5, phường Văn Quán, bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, TDP5 mấy năm vừa qua được nhận khen thưởng của phường, quận và TP Hà Nội về các phong trào đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, nhất là phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhờ có một số hộ dân rất tích cực ủng hộ. Trong đó, đáng kể nhất là gia đình và Phạm Thị Xuân Hương.

Bà Phạm Thị Xuân Hương TDP5 phường Văn Quán, quận Hà Đông.
Bà Phạm Thị Xuân Hương TDP5 phường Văn Quán, quận Hà Đông.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, mặc dù, bà Hương mới về TDP được khoảng 3-4 năm nay. Ngay năm đầu tiên về đây thì dịch bệnh Covid-19, chúng tôi còn chưa biết đến bà Hương, nhưng bà ấy đã tự nguyện gọi cho chúng tôi ủng hộ tiền cho phòng chống dịch. Ngoài ra còn ủng hộ gạo, trứng, mỳ tôm cho các hoàn cảnh khó khăn. Sau này là các chương trình máy tính cho em, ủng hộ các cháu bé mồ côi, tật nguyền bà Hương đều tham gia ủng hộ với số tiền lớn so với mọi người trong TDP.

"Mỗi tháng bà Hương với chỉ hơn 6 triệu đồng tiền lương, cũng phải tằn tiện chi tiêu, nhưng lần nào cũng ủng hộ TDP với số tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Tôi đánh giá bà Hương là người rất có tâm và có tấm lòng với cộng đồng. Những tấm gương như bà Hương chúng tôi đã lan tỏa đến nhiều gia đình khác, nhờ đó công tác huy động sự đóng góp của dân trong TDP cho các phong trào năm sau tích cực hơn năm trước”. Bà Hảo chia sẻ thêm.

Ngoài ra, trong thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid-19, một số cư dân trong toà nhà kêu gọi ủng hộ trứng, gạo cho các hoàn cảnh khó khăn, bà Hương cũng ủng hộ một số suất, nhưng quy ra bằng tiền. Bà nói, bà về hưu nên cũng không tham gia hội nhóm, ít tiếp xúc với bên ngoài, nhưng ai trong nhóm của tòa nhà đăng lên những hoàn cảnh khó khăn, các cháu ốm đau, bệnh tật. Họ thực sự khó khăn thật thì bà sẵn sàng ủng hộ.

Bà chỉ có một điều mong muốn giản đơn, đó là đem lại niềm vui cho những người cần giúp đỡ. Với những thành tích đạt được, năm 2022, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã công nhận gia đình bà Phạm Thị Xuân Hương đạt danh hiệu Gia đình Chữ thập đỏ cấp thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần