Há miệng mắc quai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đi chợ về đến đầu ngõ, thấy mấy người hàng xóm ngồi bàn tán rôm rả, bà Thùy liền hỏi: “Có chuyện gì mà các ông bà chuyện trò xôm tụ thế?”.

Đáp lời bà, ông Thiêm nhanh nhảu trả lời: “Bà biết gì chưa, thằng Tài - con trai ông Tám trưởng thôn cùng mấy đứa thanh niên trong làng mới bị công an bắt hồi sáng vì tội đánh bạc đấy”. “Ấy chết, lại có cả chuyện ấy thế cơ à?” – bà Thùy ngạc nhiên hỏi lại.

Lâu nay, bà vẫn nghe dân làng phàn nàn về tình trạng đám thanh niên trong làng tụ tập rượu chè, gây gổ đánh nhau, rồi đánh bài ăn tiền… Thế nhưng, bà không nghĩ lũ trẻ quá đà đến mức bị công an bắt, lại càng không thể nghĩ cả thằng Tài con trai ông trưởng thôn cũng vướng vào chuyện này. Bởi, bà vẫn thường xuyên thấy ông Tám rao giảng trong các cuộc họp thôn, đề nghị mọi người thực hiện nếp sống văn minh, quan tâm dạy dỗ con cái chăm ngoan, tránh xa thói hư, tật xấu. Hơn nữa, nhiều lần, ông Tám còn thẳng thừng phê bình cách giáo dục con cái của một số hộ dân trong thôn và còn tự hào vỗ ngực với mấy đứa thanh niên choai choai rằng “nhìn thằng Tài mà học tập”. Rồi, đi đâu ông cũng khoe về con mình, thế mà cơ sự lại ra nước này… “Chắc giờ, ông Tám chả còn mặt mũi nào mà tuyên truyền, góp ý với người khác về cách dạy con nữa nhỉ?” – bà Thùy thở dài.

Nghe bà nói thế, ông Thiêm gật đầu: “Con trai bị bắt vì tội đánh bạc thì làm sao ông trưởng thôn dám lên mặt dạy người khác được nữa. Nói ra thì chả phải là “há miệng mắc quai” hay sao”.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần