Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội cờ hoa: Bản giao hưởng cảm xúc của một tấm lòng

Kinhtedothi - Trong dòng chảy âm nhạc về Hà Nội, cứ mỗi độ Thu sang, lại có một đóa hoa nghệ thuật nở rộ. Mùa Thu năm 2025 này, đóa hoa ấy mang tên “Hà Nội cờ hoa” của NSND Mai Hoa.

Chín ca khúc, chín câu chuyện, chín mảnh ghép tâm hồn được kết nối bởi một giọng hát không còn là của riêng nốt trầm nữa, mà là sự thăng hoa của một nghệ sĩ dám bước ra khỏi vùng an toàn để hát lên khúc tình ca dành cho Thủ đô bằng tất cả sự nồng nàn và tinh tế nhất.

NSND Mai Hoa trở lại với một diện mạo âm nhạc khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Bước nhảy vọt ngoạn mục từ “Nốt trầm”

Chỉ chín tháng sau thành công của đĩa than “Nốt trầm Vol. 1”, NSND Mai Hoa trở lại với một diện mạo âm nhạc khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Nếu như “Nốt trầm” là sự khẳng định vững chắc một phong cách, một chỗ đứng riêng biệt với chất giọng trầm khàn đầy nội lực, thì “Hà Nội cờ hoa” lại là một bản lề mở ra cánh cửa mới. Ở đó, người ta vẫn nghe thấy cái chất riêng không thể trộn lẫn của Mai Hoa, nhưng được điểm tô thêm bởi những nốt cao trong trẻo, tươi sáng và đầy cảm xúc. Đó không phải là sự gượng ép, mà là sự chuyển mình tự nhiên, một sự “bay lên” từ chính nền tảng vững chắc của kỹ thuật và sự thấu hiểu bản thân.

Chia sẻ về quyết định này, NSND Mai Hoa tâm sự: “Hát giọng trầm tôi hát nhiều rồi nhưng ở album này có ca khúc tôi đã sử dụng cách hát ở âm khu cao hơn. Cũng có ý kiến nói rằng Mai Hoa hát âm trầm tốt hơn âm cao nhưng ở đĩa này tôi muốn thử thách mình bằng việc vượt qua điều đó. Tôi muốn thử xem Mai Hoa không chỉ hát được nốt trầm tốt, mà cũng có thể hát được âm cao có chất riêng không kém”.

Sự thử thách ấy được thể hiện rõ nhất qua ca khúc “Hà Nội mùa lá bay”. Một nhạc phẩm không nhiều người hát, và đã có bản thu kinh điển của cố ca sĩ Ngọc Tân. Để thể hiện được cái chất “bay” trong giai điệu, đồng thời giữ được sự truyền cảm, NSND Mai Hoa đã phải đầu tư rất nhiều tâm sức, luyện giọng ở một trạng thái trong trẻo hơn so với chất giọng bản năng. Kết quả là một phiên bản “Hà Nội mùa lá bay” vừa da diết, lắng đọng, vừa có được sự thanh thoát hiếm có.

Ca sĩ Mai Hoa chia sẻ điều đặc biệt nhất trong quá trình sản xuất “Hà Nội cờ hoa” là câu chuyện về 3 ca khúc được giữ lại nguyên bản thu live đầu tiên: “Nhớ về Hà Nội”, “Trời Hà Nội xanh” và “Chị tôi”.

Ngay cả với những ca khúc đã in hằn trong tiềm thức công chúng như “Hà Nội trái tim hồng” – thứ âm thanh báo hiệu mỗi khi tàu xe về đến cửa ngõ Thủ đô – chị cũng đối mặt với áp lực làm mới. Sự quen thuộc vừa là lợi thế, vừa là thách thức. Và cách chị vượt qua chính là bằng sự trân trọng, bằng nỗ lực “thổi hồn” lại để mang đến một cảm xúc nguyên vẹn nhất, chân thành nhất cho người nghe.

Mối lương duyên giữa một người con Hà Nội và một tâm hồn yêu Hà Nội

Nếu NSND Mai Hoa là linh hồn của album, thì nhạc sĩ Hồng Kiên chính là kiến trúc sư âm thanh tài ba. Mối duyên hợp tác lần đầu tiên giữa hai nghệ sĩ cùng thế hệ 7X, cùng bề dày kinh nghiệm và trên hết, cùng mang trong mình một tình yêu sâu đậm với Hà Nội, đã tạo nên sự cộng hưởng tuyệt vời.

NSND Mai Hoa và những người bạn

Nhạc sĩ Hồng Kiên kể lại, anh đã rất ngạc nhiên và hồi hộp khi nhận được lời mời từ NSND Mai Hoa. Làm một album về Hà Nội với một người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này là điều không thể từ chối. Áp lực đặt ra là làm thế nào để phối khí cho một chất giọng rất riêng, “không khéo sẽ thành một màu”. Nhưng thay vì né tránh, anh đã chọn cách “đo ni đóng giày” cho giọng hát trầm quý của Mai Hoa, biến đặc điểm đó thành thế mạnh xuyên suốt album.

“Giọng hát của Mai Hoa trầm, dày và nội lực, những nốt đậu ở khoảng trầm là dấu ấn riêng của cô ấy trong từng tác phẩm. Tôi chắn chắn nó sẽ là điều thú vị và có độ sâu sắc rất lớn của giọng trầm quý đó trong các bài hát lần này”, nhạc sĩ Hồng Kiên nhận định.

Việc lựa chọn 9 ca khúc là kết quả của một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Họ muốn tạo nên một câu chuyện xuyên suốt về Hà Nội qua các thời kỳ. Theo nhạc sĩ Hồng Kiên, NSND Mai Hoa hát như đang kể chuyện, đưa người nghe “dạo chơi” trên phố, thưởng thức vị thu Hà Nội, ngắm nhìn sự văn minh hiện đại hòa trộn với trầm tích xưa cũ. Đặc biệt, việc đưa ca khúc “Chị tôi” – vốn không có từ nào nhắc đến Hà Nội nhưng gắn liền với bộ phim “Người Hà Nội” – vào album là một quyết định táo bạo và đầy tâm huyết. Bản phối mới cho “Chị tôi” là một thách thức lớn, nhưng cũng là điểm nhấn ấn tượng với sự hòa trộn giữa âm hưởng hiện đại, trẻ trung và màu sắc dân gian, tạo nên một tinh thần mạnh mẽ, đậm tính “nữ quyền”.

Có lẽ, điều đặc biệt nhất trong quá trình sản xuất “Hà Nội cờ hoa” là câu chuyện về 3 ca khúc được giữ lại nguyên bản thu live đầu tiên: “Nhớ về Hà Nội”, “Trời Hà Nội xanh” và “Chị tôi”. Trong nghề thu âm, việc phải thu đi thu lại nhiều lần để chỉnh sửa là chuyện thường tình. Nhưng có những khoảnh khắc, sự trùng phùng ngẫu hứng giữa cảm xúc của người nghệ sĩ và dàn nhạc tạo nên một thứ ma thuật không thể tái diễn.

NSND Mai Hoa và những người bạn

“Phù thủy âm thanh” Duy Nghĩa tiết lộ, trong buổi thu đó, giọng hát của NSND Mai Hoa không thật sự khỏe. Thế nhưng, chính việc hát live cùng dàn nhạc để lấy cảm xúc đã tạo nên những bản thu có một không hai. Sự dồn nén, sự rung động chân thật đến mức, như lời Duy Nghĩa nói: “Em đố chị thu lại lần 2 mà hay hơn đấy”. Và quả thực, khi thu lại với chất giọng khỏe khoắn hơn, nó lại không thể nào chạm đến được cái hồn của bản thu đầu tiên. Đó chính là minh chứng cho sức mạnh của cảm xúc chân thành trong nghệ thuật, khi kỹ thuật trở thành phương tiện để truyền tải một thứ gì đó lớn lao hơn.

“Hà Nội cờ hoa” – Sự hòa giải của những tưởng đối lập

Tên album “Hà Nội cờ hoa” gợi lên hình ảnh một Hà Nội rực rỡ, náo nhiệt và hừng hực khí thế trong những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Trong khi đó, tiếng hát Mai Hoa vẫn luôn mang một phong thái thong dong, từ tốn, thậm chí là trầm lắng. Thế nhưng, chính sự tưởng chừng đối lập ấy lại tạo nên một sức hút kỳ lạ.

NSND Mai Hoa lý giải, cái tên này xuất phát từ niềm xúc động khi chứng kiến Thủ đô ngập tràn cờ hoa trong năm 2025, với những sự kiện trọng đại. Là một người đã gắn bó với Hà Nội hơn 30 năm, chị muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Album chính là lời thì thầm sâu lắng, là tấm lòng của chị gửi đến Hà Nội, không ồn ào, khoa trương mà đong đầy những rung cảm chân thành nhất.

Cảm xúc ấy đã được lan tỏa. Tại buổi ra mắt, NSND Lan Hương đã không giấu nổi xúc động: “Khi xem MV ‘Nhớ về Hà Nội’, thật sự tôi chỉ biết dành 2 từ duy nhất đó là ‘sâu lắng’. Nghe Mai Hoa hát, tôi cảm nhận thấy sự sâu lắng rõ rệt, rất xúc động. Dù đang ở giữa Hà Nội nhưng khi ngồi trong khán phòng xem MV này, tôi rất nhớ Hà Nội”. Những lời chia sẻ ấy chính là thước đo thành công của một tác phẩm nghệ thuật: khả năng chạm vào trái tim, đánh thức ký ức và khơi gợi tình yêu.

Ở một góc nhìn rộng hơn, “Hà Nội cờ hoa” không chỉ là một album đơn thuần. Nó còn là một thông điệp về sự nghiệp của NSND Mai Hoa sau khi nhận danh hiệu cao quý. Chị thừa nhận mình thuộc tuýp người “ôm đồm” và chưa thực sự “quyết liệt” trong việc ra sản phẩm âm nhạc đều đặn. Nhưng sau danh hiệu NSND, chị nhận thấy trách nhiệm phải cống hiến nhiều hơn. “Sau ‘Hà Nội cờ hoa’, chắc là tôi sẽ ra đều đặn hơn trong lúc mình vẫn đang có thể hát”, chị nói.

“Hà Nội cờ hoa” vì thế, là một bước đi vững chắc, tinh tế. Nó không phải là một cuộc cách mạng ồn ào, mà là sự khẳng định một tầm vóc mới: một nghệ sĩ dân tộc ưu tú không ngừng học hỏi, thử thách bản thân và dành trọn tâm huyết cho những dự án có chiều sâu. Album là một bản giao hưởng hoàn chỉnh của cảm xúc, nơi tình yêu Hà Nội, sự tận tâm với nghề và sự kết hợp ăn ý của một ê-kíp tài năng cùng hội tụ. Đó là món quà âm nhạc trang trọng, xứng đáng nhất cho Hà Nội trong một mùa Thu lịch sử.

Thức quà đánh thức mùa Thu Hà Nội

Thức quà đánh thức mùa Thu Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mỹ Tâm tổ chức live concert ở Hà Nội với quy mô 40.000 khán giả

Mỹ Tâm tổ chức live concert ở Hà Nội với quy mô 40.000 khán giả

23 Sep, 09:25 AM

Ngày 13/12/2025, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ tổ chức Live Concert tại Sân vận động Mỹ Đình với sức chứa 40.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ chọn địa điểm có quy mô “khủng” bậc nhất Việt Nam cho liveshow riêng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm ca hát.

Tài năng của Đức Phúc sau 2 lần giành quán quân

Tài năng của Đức Phúc sau 2 lần giành quán quân

22 Sep, 09:06 AM

Đức Phúc tham gia Anh trai say hi mùa 1 năm 2024. Anh lọt đến top 5 (Best Five) - 5 thí sinh xuất sắc nhất chương trình. Nếu xét về độ lan tỏa (viral) danh tiếng, tên tuổi - Đức Phúc có phần lép vế trong “best five” khi đặt cạnh HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD hay Isaac.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ