Kinhtedothi - Công an phường Phú Thượng, Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng về việc có cụ ông cao tuổi đang đi bộ trên cầu Nhật Tân giữa lúc nắng nóng và có biểu hiện bất thường. Lập tức tổ công tác Công an phường đã tiếp cận và đưa cụ về trụ sở.
Ngày 18/6, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin về việc vừa tìm người thân giúp cụ ông đi lạc trên cầu Nhật Tân giữa lúc trời nắng nóng.
Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16/6, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có cụ ông cao tuổi đang đi bộ trên cầu Nhật Tân giữa lúc nắng nóng và có biểu hiện bất thường. Ngay lập tức tổ công tác Công an phường Phú Thượng đã tiếp cận và đưa cụ về trụ sở để ổn định tinh thần, chăm sóc sức khoẻ và tiến hành xác minh nhân thân.
Công an phường Phú Thượng tìm giúp người thân đón cụ ông đi lạc về nhà.
Qua đó, được biết cụ ông tên là N.V.Đ. (SN 1944), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Qua tiếp xúc Công an phường Phú Thượng nhận định do cụ tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn nên đã phối hợp các kênh thông tin tìm người thân giúp cụ.
Sau khi phối hợp tìm kiếm, khoảng 12 giờ cùng ngày Công an phường Phú Thượng đã liên hệ được với gia đình và bàn giao cụ cho con gái cụ là chị N.T.N.D. (SN 1977), trú tại quận Hai Bà Trưng. Tại cơ quan công an, chị D. cho biết cụ đi lạc từ khoảng trưa ngày 15/6/2024, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Trong lúc đang lo lắng thì nhận được thông tin của Công an phường Phú Thượng về việc cụ ông đang đi lạc ở cầu Nhật Tân và đã được lực lượng công an đưa về trụ sở để chăm sóc và chờ gia đình đến đón.
Khi đón được người thân, gia đình chị D. vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn tổ công tác và Công an phường Phú Thượng đã có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình chăm sóc và hỗ trợ cụ ông khi bị lạc.
Kinhtedothi - Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của anh Chu Duy Đạt (sinh năm 1998; ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).
Kinhtedothi - Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe ba bánh tự chế chở gạch đang lưu thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển xe ba gác tăng ga bỏ chạy đâm vào một cảnh sát giao thông.
Kinhtedothi - Mãi tới năm 6 tuổi, Đỗ Thị Hiền Giang (ở TP Hà Nội) mới có thể tự đứng và bước những bước đi đầu tiên trên đôi chân của mình. Đây là bước ngoặt lớn để một cô bé có thể lực yếu ớt như em có thể thực hiện được ước mơ cắp sách tới trường và viết nên câu chuyện cuộc đời mình. Đỗ Thị Hiền Giang là nhân vật truyền cảm hứng được chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn biểu dương vào 19 và 20/8/2025.
Kinhtedothi - Một chàng trai liệt tứ chi với 87% sức khỏe bị mất, một người từng đối diện với vực sâu tuyệt vọng vì căn bệnh viêm tủy cổ. Thế nhưng anh không dừng lại ở đó, Phạm Văn Thái đã đứng lên - bằng cả ý chí và trái tim - để trở thành điểm tựa cho cộng đồng người khuyết tật tại vùng núi Cao Bằng.
Kinhtedothi - Thấy một bé trai 5 tuổi chới với dưới dòng nước, Vũ Hồng Phong, học sinh lớp 6A4 Trường THCS Phương Định, không ngần ngại nhảy xuống kênh, cố gắng giữ đầu nạn nhân nổi lên cho đến khi một người dân hỗ trợ đưa lên bờ.
Kinhtedothi - Giữa lúc mưa lũ lịch sử gây ra thiệt hại nặng nề cho miền Tây Nghệ An, hình ảnh những chuyến xe cứu trợ lăn bánh từ Thanh Hóa vượt rừng băng lũ đến từng bản làng bị cô lập, đã thắp lên tia hy vọng. Không đơn thuần là tiếp tế vật chất, đó là hành trình lan tỏa yêu thương, gắn kết con người trong hoạn nạn.
Kinhtedothi – Giữa nhịp sống hối hả, ồn ào, hình ảnh nữ thương binh hạng 4/4, gần 60 năm tuổi Đảng ở Cà Mau vẫn âm thầm, tận tụy chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Cô là hiện thân của người lính Cụ Hồ giữa đời thường - sống nghĩa tình, thủy chung, hết lòng vì đồng bào, đồng chí.