Hà Nội: Kẻ sát nhân cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình lĩnh án tử hình

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - An nghiện chơi game, bỏ nhà từ quê ra Hà Nội sống lang thang. Khi hết tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định đi cướp. Để thực hiện ý định An thuê taxi chở đến sân vận động Mỹ Đình rồi dùng dao cứa cổ nạn nhân nhằm mục đích cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An tại phiên tòa.
Chiều 25/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cảnh An với 2 tội danh truy tố Giết người và Cướp tài sản. Trong vụ án này, bị hại là anh Nguyễn Văn Duy (tài xế xe taxi). Vụ án xảy ra gây rúng động dư luận vào hồi đầu năm 2019 khi tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản.
Theo cáo trạng, An ra Hà Nội sống lang thang tại khu vực phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), thường xuyên la cà ở các quán điện tử. Khi hết tiền tiêu xài, An nảy sinh ý định đi cướp tài sản của các tài xế taxi.
Để thực hiện hành vi, An mua một con dao nhọn, làm vũ khí để đi cướp. Tối 29/1, thanh niên này đi bộ tới điểm trả khách taxi tại bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) tìm tài xế taxi để gây án. Cùng thời điểm đó, An thấy chiếc taxi tới, trả khách nên gã bảo tài xế chở về sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng. An ngồi phía ghế phía sau của xe taxi.
Khi xe taxi đi tới cổng sân Mỹ Đình, lúc này An kêu dừng xe, tấp vào lề đường. Khi tài xế không để ý, hung thủ rút dao cứa cổ nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, tài xế cố chạy ra ngoài kêu cứu rồi tử vong. Gây án xong, An chạy về nhà một người bạn lẩn trốn.
Ở hiện trường, An bỏ lại con dao gây án cùng đôi dép. Sau một hồi chạy bộ lòng vòng và vào nhà người quen ở quận Nam Từ Liêm tự ý lấy áo thay, tên cướp lấy được chiếc xe đạp ở Đại lộ Thăng Long, rồi đạp xe lên Hòa Bình ẩn náu. Ngày 4/2/2019, An bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. HĐXX xét hành vi phạm tội của An là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và bị cáo không thể giáo dục, cải tạo được nữa nên khép lại vụ án tại giai đoạn sơ thẩm, do đó TAND TP Hà Nội quyết định loại bỏ Nguyễn Cảnh An ra khỏi đời sống xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần