Hà Nội: Mâu thuẫn giành khách đi “xe ôm”, 1 người đàn ông bị đâm chết

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Lê Văn Tuyên (SN 1989, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người; Hà Văn Hưng (SN 1990, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi che giấu tội phạm.

Đối tượng Lê Văn Tuyên (áo đỏ) tại hiện trường vụ án.
Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là Đặng Đức C. và Tuyên cùng làm nghề chở khách ở cổng một khu đô thị thuộc phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm). Ngày 11/6, Tuyên đến khu vực này cùng làm xe ôm. Những ngày sau, giữa Tuyên và anh C. có mâu thuẫn, xích mích trong việc giành khách đi xe.
Vào trưa 14/6, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị Nông Thị H., trú tại phường Xuân Đỉnh về việc chồng chị là anh Đặng Đức C. bị một nam thanh niên cùng làm nghề “xe ôm” đâm vào phổi, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/6, khi đang đứng cùng nhau chờ khách, khi có khách hỏi đi xe nên Tuyên đứng ra mời, anh C. cũng mời. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh C. dùng tay phải đấm liên tiếp vào mặt khiến Tuyên bị thương, chảy máu ở môi. Tuyên tức giận lấy 1 con dao gọt hoa quả, đứng đối diện với anh C. tiếp tục cãi nhau...
Sau đó, bất ngờ Tuyên vung dao đâm về phía anh C. nhưng không trúng. Tuyên tiếp tục đâm vào lưng trái khiến anh C. bị thương nặng, chảy nhiều máu và tử vong sau đó.
Về phía Tuyên, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuyên đã đi xe máy đến một khu tập thể trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, gặp bạn là Hưng. Tuyên nói với Hưng về việc dùng dao đâm anh C. và nhờ Hưng cất hộ chiếc xe máy, gọi hộ xe taxi để tiếp tục bỏ trốn. Hưng đồng ý và gọi điện thoại cho Tuấn Anh, là người quen của Hưng đến đón. Trong lúc chờ taxi, Tuyên cởi áo sơ mi kẻ caro dài tay màu xanh, đang mặc bên ngoài ra bọc con dao dùng để đâm anh C.
Hưng và Tuyên bảo Tuấn Anh chở sang khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi lên xe taxi, Hưng kể sự việc của Tuyên cho Tuấn Anh nghe và bảo Tuấn Anh dừng xe ở đoạn giữa cầu Thăng Long để Hưng vứt chiếc áo bọc con dao xuống giữa sông Hồng.
Sau đó, Hưng còn liên lạc với một người tên Hùng, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, để Tuyên ở nhờ và tìm việc làm cho Tuyên. Sau đó, Hùng đến gặp Tuyên, Hưng và Tuấn Anh, rồi rủ đi uống bia tại khu vực xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Sau cuộc nhậu, Hưng và Tuyên lang thang ở huyện Đông Anh thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần