Hà Nội: một thầy giáo qua đời khi khắc phục hậu quả sau lũ
Kinhtedothi – Ngày 13/10, sau nhiều ngày gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Sóc Sơn lại đón nhận tin buồn khi một thầy giáo của trường đã ra đi mãi mãi do gặp nạn trong quá trình khắc phục hậu quả của bão lũ.
Sáng 13/10, trên fanpage của Trường THPT Sóc Sơn, trang cá nhân của nhiều thầy cô, học sinh và hội nhóm Sóc Sơn đều bày tỏ trạng thái bàng hoàng, xót thương trước sự ra đi đột ngột của thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986 – người giáo viên ưu tú của Trường THPT Sóc Sơn.

Xót xa trước sự ra đi của thầy Nguyễn Văn Tuấn, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn.
Thông tin từ Trường THPT Sóc Sơn cho biết, thầy Nguyễn Văn Tuấn là giáo viên dạy bộ môn Công nghệ, công tác tại trường từ năm 2010 đến nay và là giáo viên cốt cán của trường. Thầy được đánh giá là một giáo viên nhiệt huyết, có năng lực tốt; được học sinh và đồng nghiệp rất yêu quý. Năm 2019, thầy đạt giải Nhì giáo viên giỏi toàn Thành phố Hà Nội, đạt danh hiệu “Báo cáo viên” giỏi lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn.
Trước khi lũ về, gia đình thầy đang đào móng để làm nhà mới. Khi lũ về, Trung Giã là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Thành phố Hà Nội và chìm sâu trong nước. Ngày 12/10, trên nhà cũ nước đã rút hết nên dọn nhà xong, thầy định bơm nước ra khỏi móng để vài hôm tới thợ đến làm. Trong quá trình đó, không may, máy bơm rò điện khiến thầy tử vong.
Thông tin về nam đồng nghiệp, đại diện Trường THPT Sóc Sơn cho hay: trong những ngày ngập úng, nhà trường thường xuyên giữ liên lạc, trao đổi với cán bộ, giáo viên, nhân viên để nắm tình hình. Nhà thầy Tuấn tại khu vực bị ngập sâu nên bị cắt điện toàn bộ. Do đó, mấy ngày qua, thầy Tuấn không liên lạc thường xuyên với đồng nghiệp và nhà trường được. Đến chiều 12/10, trường bất ngờ nhận tin dữ về sự ra đi đột ngột của thầy nên ai cũng đau xót. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho thầy Tuấn.
“Thương thầy quá chủ nhiệm con mình mấy năm. Thầy hiền sống thân thiện với các trò”; “một người đa tài, vui tính, tốt tính”, “vĩnh biệt người đồng nghiệp yêu nghề, tâm huyết, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp….” là những dòng chia sẻ về thầy Tuấn trên fanpage của trường.
Ngày 13/10, tang lễ của thầy Nguyễn Văn Tuấn diễn ra theo phong tục địa phương. Chiều cùng ngày, cán bộ, giáo viên và một số học sinh đại diện lớp thầy chủ nhiệm cùng phụ huynh đến viếng, tiễn đưa thầy lần cuối trong nỗi xót thương vô hạn. Sự ra đi đột ngột của thầy không chỉ là mất mát lớn với gia đình, nhà trường mà cả với ngành giáo dục Hà Nội.

Ngành giáo dục Hà Nội chia sẻ yêu thương với thầy trò vùng lũ Bắc Ninh
Kinhtedothi - Ngày 12/10, đoàn công tác của ngành GD&ĐT Hà Nội đã đến thăm, tặng quà các trường học bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 thuộc xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời gửi tặng 100 tấn hàng hoá thiết yếu.

Xã Trung Giã: 800 người tham gia tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt
Kinhtedothi - Sau khi nước lũ rút, trong ngày 12/10, xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã huy động lực lượng hơn 800 người, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngành Giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ giáo viên, học sinh chịu ảnh hưởng của bão lũ
Kinhtedothi – Chiều 10/10, tại Trường THCS Chu Văn An, phường Tây Hồ, ngành GD&ĐT Hà Nội Nội tổ chức phát động ủng hộ ngành GD&ĐT các tỉnh và các cơ sở giáo dục Hà Nội bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 gây ra.