Hà Nội: Những ánh mắt ngơ ngác của học sinh lớp 1 trong buổi tựu trường

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 22/8, hầu hết học sinh lớp 1 trên toàn TP Hà Nội đã tựu trường đúng kế hoạch khung thời gian năm học của UBND TP. Dù đã được chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng với các học sinh, cảm giác đến trường thực sự mới lạ.

Sáng 22/8, giao thông Hà Nội phần nào ảnh hưởng bởi các nẻo đường đều có phụ huynh chở con lớp 1 đến trường mà nhìn thoáng qua cũng có thể nhận diện được.

Phụ huynh cùng con hứng trong ngày tựu trường lớp 1
Phụ huynh cùng con hào hứng trong ngày tựu trường lớp 1

Do là ngày tựu trường đầu tiên của các con ở bậc tiểu học nên cha mẹ nào cũng quan tâm chuẩn bị đồ dùng, sách vở, bình nước… cho con trước khi đến lớp.

Các bố chu đáo khi đưa con đến nhận trường
Các bố chu đáo khi đưa con đến nhận trường

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, trú tại quận Nam Từ Liêm đưa cô con gái đến nhận cô, nhận trường. Sáng chị dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, sau đó gọi con thức giấc để đến trường. Ý thức được về ngày quan trọng, con chị dậy ngay sau câu gọi đầu tiên của mẹ.

Một người mẹ đưa con vào tận lớp dặn dò con
Một người mẹ đưa con vào tận lớp dặn dò.

“Con gái tôi khá ngoan và đã tự giác rồi nhưng lại có tính hay dỗi. Tôi sẽ nhờ cô giáo chủ nhiệm quan tâm đến con hơn vì tính con ưa nhẹ nhàng, rất sợ lời nói nặng. Mong rằng, sau 2 tuần làm quen với cô, với bạn, con gái sẽ tiến bộ hơn”- chị Thu Hà chia sẻ.

Cô giáo tận tình đón chào các con
Cô giáo tận tình đón chào các con

Vợ đi công tác xa nên anh Ngô Chí Hải, trú tại quận Tây Hồ đặt đồng hồ báo thức để đưa con trai đi tựu trường. Bố con chuẩn bị rất đơn giản nhưng đầy đủ gồm vở viết, sách, bút chì, tẩy, bình nước uống và khẩu trang. “Dịch bệnh rất phức tạp nên không ai được phép chủ quan. Rất mong các nhà trường quan tâm, thực hiện tốt công tác phòng dịch để các con được đảm bảo an toàn”- anh Hải nói.

Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc trong ngày tựu trường
Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc trong ngày tựu trường

Cánh cổng trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng sáng nay rộn ràng từ sáng sớm. Khung cảnh khang trang với cây xanh, bóng mát, sân trường rộng và sạch sẽ bởi đã được quét dọn, vệ sinh cẩn thận từ trước đó để chờ đón ngày tựu trường của học sinh lớp 1.

Trường học, lớp học được trang trí rất đẹp chào đón học sinh
Trường học, lớp học được trang trí rất đẹp chào đón học sinh

Năm nay, Tiểu học Đan Phượng có 195 học sinh với 5 lớp 1. Theo nhà giáo  Nguyễn Thị Oanh- Hiệu trưởng nhà trường thì đây là buổi đầu tiên nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 1 đến trường theo đúng kế hoạch năm học. Các con chưa biết mặt cô, mặt bạn, chưa một lần được đến trường tiểu học nên chắc chắn, học sinh nào cũng rất bỡ ngỡ. Hiểu được tâm lý của cả học sinh và phụ huynh, nhà trường đã lên phương án, kế hoạch cho 2 tuần làm quen với trường lớp của học sinh lớp 1.

Các cô giáo, ban giám hiệu đón các con từ khu vực cổng trường
Các cô giáo, ban giám hiệu đón các con từ khu vực cổng trường

Theo nhà giáo Vũ Kim Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Hà Đông thì trong ngày tựu trường, học sinh sẽ tập trung theo đơn vị lớp để kết nối, làm quen với cô, với bạn; cô giáo sẽ dẫn các con đi tham quan các phòng, khu chức năng của trường; Ban giám hiệu sẽ đến từng lớp học để giới thiệu, chào đón các con".

Các cô giáo dẫn học sinh lớp 1 đi tham quan toàn trường và giới thiệu các khu/phòng chức năng
Các cô giáo dẫn học sinh lớp 1 đi tham quan toàn trường và giới thiệu các khu/phòng chức năng

"Là ngày đầu tiên đi học, nhiều học sinh còn rụt rè, khóc, lo lắng tìm mẹ. Có phụ huynh ở lại dỗ dành con nhưng cũng có phụ huynh gửi con nhờ cô giáo dẫn con vào lớp. Hình ảnh buổi tựu trường đầu tiên luôn bồi hồi, nhiều kỷ niệm không chỉ với phụ huynh, học sinh mà còn với cả các cô"- lời chia sẻ của một cô giáo lớp 1.

Cô giáo đang vỗ về một học sinh lớp 1 khóc đòi mẹ
Cô giáo đang vỗ về một học sinh lớp 1 khóc đòi mẹ

Nhiều giáo viên lớp 1 cho biết, lứa học sinh lớp 1 năm nay chịu nhiều thiệt thòi do dịch bệnh Covid-19 và mới có khoảng 2 tháng đến trường trong suốt thời gian học lớp 5 tuổi. Các hoạt động giáo dục và kết nối chủ yếu qua online nên rất hạn chế. Các giáo viên khá lo lắng và đã xây dựng chương trình dày dặn hơn….

Mẹ vào tận lớp dỗ dành nhưng cậu bé nhất định không vào lớp
Mẹ vào tận lớp dỗ dành nhưng cậu bé nhất định không vào lớp

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 1, trường Tiểu học Đoàn Kết, quận Hà Đông, cô giáo Nguyễn Thị Kim Chi bộc bạch: “Điều lo lắng, trăn trở thì nhiều lắm nhưng buổi đầu đến lớp cô giáo sẽ giới thiệu cho học sinh về trường, về lớp, về cô và các bạn; để các con làm quen với nhau, cùng chơi trò chơi, tặng quà giúp các con yêu trường, muốn được đến trường. Các kỹ năng mềm cần thiết cũng được các cô chú trọng thực hiện".

Học sinh lớp 1 được tặng nhiều phần quà nhỏ xinh trong buổi đầu đến lớp
Học sinh lớp 1 được tặng nhiều phần quà nhỏ xinh trong buổi đầu đến lớp

Có con gái vào lớp 1 có tính nết rất nhút nhát, chị Mai Thị Lan Anh  tỏ ra lo lắng, nhất về ở khâu ăn uống và vệ sinh cá nhân. Đây cũng là nỗi lo của các cô.

Con ngồi trong lớp, mẹ đứng ngoài quan sát
Con ngồi trong lớp, mẹ đứng ngoài quan sát

Ghi nhận chung tại các trường tiểu học toàn TP, buổi tựu trường lớp 1 mang không khí phấn khởi, tươi vui; tâm thế của cả thầy, cả trò đều háo hức, sẵn sàng đón chào năm học mới.

Nhiều học sinh lớp 1 tự tin, thích được đến trường
Nhiều học sinh lớp 1 tự tin, thích được đến trường

Ngày 29/8, học sinh toàn TP cũng được tựu trường và ngày 5/9, Hà Nội cùng các địa phương trên cả nước sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022- 2023 cho học sinh.