“Hà Nội phố” làm nóng sân khấu Thủ đô bằng các bản “hit” hấp dẫn

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tối 21/4 tại Nhà hát Lớn, đêm nhạc “Hà Nội phố” tôn vinh, tri ân các nhạc sĩ tên tuổi để lại nhiều cảm xúc với người yêu nhạc. Điểm đặc biệt của chương trình là phần biểu diễn của Tùng Dương với bản “hit” “Ngày chưa giông bão”.

Dù đây là một số ít những ca khúc không nằm trong chỉnh thể của đêm nhạc tôn vinh, tri ân nhạc sĩ viết về Hà Nội, song Tùng Dương đem hit “Ngày chưa giông bão” lên sân khấu lại là điểm thú vị. Nam ca sĩ vượt “thung lũng” tại Nhà hát lớn Hà Nội khiến không ít khán giả thích thú, phấn khích.

Trong một chương trình đậm đặc chất Hà Nội, Tùng Dương rất biết nêm nếm những gia vị để chế biến bữa tiệc âm nhạc đa dạng và hấp dẫn. Bên những ca khúc tôn vinh chân dung âm nhạc, Tùng Dương cài cắm những ca khúc mới mẻ như “Nếu là nữ biết đâu anh là em”, “Ngày chưa giông bão”.

Cũng tại đêm nhạc, lần đầu tiên anh thể hiện ca khúc mới toanh mang tên “Lạc tình”, thơ Phong Huyền, nhạc Lê Minh Sơn. Hơn nữa, anh cũng không khu biệt vào một dòng nhạc nhất định bên những tình ca lãng mạn vẫn có “Rock buồn”, “Không phải mùa Thu”, “Vì đó là em” đầy mạnh mẽ, cồn cào khiến không gian âm nhạc được mở rộng, cân bằng hơn.

Tùng Dương và Thanh Lam song ca trong đêm nhạc "Hà Nội phố"
Tùng Dương và Thanh Lam song ca trong đêm nhạc "Hà Nội phố"

Điều đó còn cho thấy tài năng của Tùng Dương khi đứng ở vị trí người biên tập một chương trình âm nhạc không chỉ đặc sắc về nội dung mà còn vô cùng mới mẻ. Anh cho thấy bản thân như một ngoại lệ đa-zi- năng, có thể tham gia và tỏa sáng ở bất kỳ vai trò nào.

Ngoài ra, đêm nhạc Hà Nội Phố quy tụ những giọng ca đẹp đẽ và nội lực như Diva Thanh Lam, Tấn Minh, Khánh Linh, Minh Chuyên. Phải nói rằng, đã từ rất lâu kể từ hơn 2 năm dịch bệnh covid -19 diễn ra làm đóng bang các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, khán giả Thủ đô chưa có một đêm nhạc chất lượng và xúc cảm như “Hà Nội phố”.

Ca sĩ Minh Chuyên (bên phải) - được ví là nàng thơ cuối cùng của Phú Quang đã thể hiện những tình khúc để tôn vinh cố nhạc sĩ "Đêm lặng im Hà Nội".
Ca sĩ Minh Chuyên (bên phải) - được ví là nàng thơ cuối cùng của Phú Quang đã thể hiện những tình khúc để tôn vinh cố nhạc sĩ "Đêm lặng im Hà Nội".

Như trước đó, ca sĩ Tùng Dương có chia sẻ chất của Hà Nội, chất của con người Hà Nội trong tác phẩm âm nhạc sẽ rất rõ ở trong đêm diễn này. Cùng Phú Quang, ít nhất sẽ có 2 tác phẩm mà Tùng Dương và BTC muốn tôn vinh dành cho 2 nhạc sĩ vừa ra đi là nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Ngọc Châu.

Ca sĩ Khánh Linh lặng đi khi thể hiện những ca khúc của anh trai mình - cố nhạc sĩ Ngọc Châu.
Ca sĩ Khánh Linh lặng đi khi thể hiện những ca khúc của anh trai mình - cố nhạc sĩ Ngọc Châu.

Với phần âm nhạc của cố nhạc sĩ Phú Quang chiếm nhiều hơn hẳn, điều đó được BTC lý giải vì ông là một trong những nhạc sĩ của Hà Nội, đã gắn bó với mảnh đất này, với những thăng trầm của Hà Nội và cả những thanh âm đời sống trong đó nữa để có những bản tình ca bất hủ về Hà Nội. Bên cạnh đó là các nhạc phẩm hay nhất của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Dương Thụ, Hồng Đăng, Thanh Tùng, Đỗ Bảo, Nguyễn Vĩnh Tiến cũng được giới thiệu.

Ca sĩ Tấn Minh (bên phải) bất ngờ mời nhạc sĩ Minh Tuấn - là người 15 năm gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang - ra sân khấu chia sẻ với khán giả.
Ca sĩ Tấn Minh (bên phải) bất ngờ mời nhạc sĩ Minh Tuấn - là người 15 năm gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang - ra sân khấu chia sẻ với khán giả.

Một đêm nhạc với 22 ca khúc như một bữa tiệc âm nhạc vừa vặn để chiêu đãi cho khán giả Thủ đô. Hà Nội phố kết thúc trong niềm xúc động của ca khúc “Nếu điều đó xảy ra” do Tùng Dương và Khánh Linh song ca. Những ca từ đẹp đẽ cùng hình ảnh của cố nhạc sĩ Ngọc Châu hiện lên trên màn led chạm đến trái tim người yêu nhạc.

Khán giả chật kín khán phòng nồng nhiệt vỗ tay dài không dứt khiến ca sĩ nhiều lần phải hát lại. Để đáp ứng nhu cầu của khán giả, đêm nhạc sẽ được mở thêm vào cuối tháng 5.