Hà Nội tặng quà 100 trẻ em khuyết tật, mồ côi bị ảnh hưởng Covid-19

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 100 học sinh khuyết tật, mồ côi bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội được nhận 100 suất quà với tổng kinh phí 120 triệu đồng, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội luôn quan tâm tới công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cả về vật chất lẫn tinh thần. Công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được quan tâm sát sao, nhất là trẻ em bị khuyết tật, mồ côi vì dịch Covid-19, đặc biệt là khi đại dịch này đang diễn biến hết sức phức tạp.

Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm và đại diện Tổ chức Vinacapital Foundation, đại diện Tập đoàn Nu Skin trao học bổng, quà cho trẻ em.
Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm và đại diện Tổ chức Vinacapital Foundation, đại diện Tập đoàn Nu Skin trao học bổng, quà cho trẻ em.

Với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 7/7, tại Hội trường UBND quận Hà Đông, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam tổ chức chương trình “Ngày làm vì những điều tốt đẹp”, trao học bổng và quà cho học sinh khuyết tật, mồ côi bị ảnh hưởng dịch Covid-19 cho các quận, huyện: Hà Đông, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Thường Tín và Thanh Trì.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái và đại diện Tập đooàn Nu Skin trao học bổng và quà cho trẻ em.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái và đại diện Tập đooàn Nu Skin trao học bổng và quà cho trẻ em.

Trong bài phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái nhấn mạnh: Tuy dịch bệnh Covid-19 đã lắng xuống nhưng hậu quả để lại vẫn hết sức nặng nề. Với mong muốn hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng dịch bệnh, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam trao học bổng và quà cho 100 học sinh khuyết tật, mồ côi bị ảnh hưởng dịch Cobid-19 trên địa bàn TP với tổng kinh phí 120 triệu đồng; đây thực sự là những việc làm ý nghĩa giúp các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, đã có hàng nghìn lượt trẻ em được hỗ trợ bằng các hình thức như trao tặng học bổng, tặng quà,… Tham dự chương trình, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam Nguyễn Trọng Đàm cho hay: 30 năm qua, Hội đã đồng hành với hàng trăm nhà tài trợ, huy động nguồn lực gần 3.000 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng, hàng chục triệu lượt người khuyết tật, trẻ em mồ côi, góp phần hỗ trợ các đối tượng yếu thế tiếp cận được các dịch vụ cơ bản, bảo đảm cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, nhà ở… để họ có cơ hội, điều kiện được chăm sóc, phát triển.

Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cùng nhà tài trợ trao học bổng và quà cho trẻ em.
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cùng nhà tài trợ trao học bổng và quà cho trẻ em.

Các em được nhận quà trong chương trình hôm nay, hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, có những em mất cả cha lẫn mẹ, có những em bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng không mất niềm tin vào cuộc sống. Thay mặt cho 100 bạn được nhận quà, em Dương Hà Trang là học sinh lớp 8A trường THCS Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên) chia sẻ: Con sinh ra trong trong gia đình khó khăn, nghèo nhưng có đầy đủ bố và mẹ. Năm 2021, trong đại dịch Covid-19 cả bố và mẹ của con đang đi làm tại TP Hồ Chí Minh và không may mắc bệnh. Mẹ con không qua khỏi, bố mất việc làm; đây là nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời.

“Con rất cảm ơn các bác đã tặng cho con và các bạn những phần quà hết sức thiết thực. Đây còn là sự động viên vô giá về tinh thần, giúp chúng con có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những khó khăn để tiếp tục vươn lên trong học tập đạt được kết quả tốt; cũng như thực hiện được những ước mơ và hoài bão của mình và có cơ hội trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội"”- em Hà Trang xúc động nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần