Hà Nội: Thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân bị tai nạn lao động

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 16/5, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh làm Trưởng Đoàn đi thăm, tặng quà người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và gia đình người bị tai nạn lao động nhân Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.

Cùng tham gia Đoàn thăm nạn nhân bị tai nạn lao động có Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cùng đại diện các phòng, ban liên quan.

Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh làm Trưởng Đoàn đi thăm, tặng quà chị Vũ Thị Ánh bị tai nạn lao động mất 1/3 cẳng tay phải.
Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh làm Trưởng Đoàn đi thăm, tặng quà chị Vũ Thị Ánh bị tai nạn lao động mất 1/3 cẳng tay phải.

Đầu tiên, Đoàn đến thăm nạn nhân Vũ Thị Ánh, sinh năm 1996 tại thôn Lạc Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trước đó, ngày 9/1/2023, chị Ánh làm việc việc thời vụ tại Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Hà Nội từ 07h -12h, sau đó nghỉ trưa từ 12h - 13h. Vào lúc 13h, chị Ánh tiếp tục rửa bì, thái thịt và khi đang xay thịt thì tay phải bị cuốn vào máy xay dẫn đến tai nạn, bị cụt 1/3 trên cẳng tay phải. Trong thời gian chị Ánh điều trị, Công ty có hỗ trợ viện phí 8 triệu đồng.

Bên căn nhà nhỏ xuống cấp, tường ẩm mốc, vật dụng đáng giá nhất là cái tủ lạnh cũ, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh thay mặt Đoàn chia sẻ với chị Ánh cùng gia đình. Tai nạn lao động khiến chị Ánh và gia đình chịu nhiều thiệt thòi và cũng là bài học cho mình cần rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc phải đảm bảo an toàn lao động là hàng đầu để bảo vệ mình.

Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà và động viên chị Vũ Thị Ánh tiếp tục vượt qua khó khăn mất mát để tiếp tục cuộc sống.
Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà và động viên chị Vũ Thị Ánh tiếp tục vượt qua khó khăn mất mát để tiếp tục cuộc sống.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, chị Ánh bị mất 1/3 cẳng tay phải, bây giờ rất cần quá trình rèn luyện tay trái để làm việc, vượt qua khó khăn mất mát để tiếp tục cuộc sống bên gia đình, chồng, con. Những trường hợp nạn nhân bị tai nạn lao động là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chúng ta khi đi làm việc thì yêu cầu công ty đóng các loại bảo hiểm đầy đủ và thực hiện nghiêm quy định an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ bản thân.

Nhận được những món quà từ Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, gia đình chị Ánh rất xúc động.

Chị Ánh chia sẻ: "Trước đây, khi tôi đi làm ở công ty, mỗi tháng được 5 – 6 triệu đồng tiền lương, khi bị tai nạn thì chỉ làm được vài việc lặt vặt trong nhà bằng tay trái, không có thu nhập nên cuộc sống hiện nay hết sức khó khăn, chỉ trông chờ vào thu nhập của chồng".

Sau khi bị tai nạn lao động mất 1/3 cẳng tay phải, chị Ánh chỉ làm được mấy việc lặt vặt trong nhà, không có thu nhập. Ảnh: Trần Oanh. 
Sau khi bị tai nạn lao động mất 1/3 cẳng tay phải, chị Ánh chỉ làm được mấy việc lặt vặt trong nhà, không có thu nhập. Ảnh: Trần Oanh. 

Anh Hoàng Văn Trương (sinh năm 1987) là chồng chị Ánh giờ đây trở thành trụ cột gồng gánh cả gia đình 4 người. “Tôi là thợ cơ khí tự do, ai thuê gì làm nấy, công việc thất thường, thu nhập bấp bênh, có tháng 4 – 5 triệu đồng, tháng 6 – 7 triệu đồng. Trước đó, vợ tôi làm lao động thời vụ theo giờ không được công ty đóng bảo hiểm tai nạn lao động nên khi bị tai nạn thì không được hưởng chế độ. Giờ đây, chúng tôi rất mong muốn công ty giải quyết chế độ hợp tình hợp lý” – anh Trương buồn rầu nói.

Với những chia sẻ và mong muốn của gia đình chị Ánh, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện chế độ tai nạn lao động sớm hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ cho chị Ánh. Đồng thời, đề nghị Phòng LĐTB&XH huyện Phú Xuyên và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội hỗ trợ chị Ánh trong việc đào tạo nghề, giới thiệu công việc để sớm quay trở lại thị trường lao động, có việc làm, thu nhập, cuộc sống gia đình được tốt hơn.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái báo cáo Thứ trưởng Lê Văn Thanh về việc Sở đã mời DN lên làm việc; Công an huyện Phú Xuyên đưa chị Ánh giám định lại thương tật và đang chờ kết quả, sau đó sẽ đề nghị công ty có mức hỗ trợ phù hợp.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh thăm hỏi và tặng quà cho gia đình nạn nhân Lê Minh Yến (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. 
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh thăm hỏi và tặng quà cho gia đình nạn nhân Lê Minh Yến (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. 

Tiếp đó, Đoàn cán bộ do Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh và Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đàm Tiến Thắng đến thăm gia đình nạn nhân Lê Minh Yến (sinh năm 1972, địa chỉ phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị tai nạn lao động trong quá trình dọn dẹp khay cơm, các thùng chứa cơm và thức ăn tại Nhà ăn tầng 3 của trường Tiểu học Hoàng Mai, dẫn đến tử vong ngày 18/4/2022.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương thăm hỏi và tặng quà cho gia đình của nạn nhân Lê Minh Yến bị tai nạn lao động.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương thăm hỏi và tặng quà cho gia đình của nạn nhân Lê Minh Yến bị tai nạn lao động.

Trong ngôi nhà 3 tầng, ông Hoàng Xuân Hiến là chồng của nạn nhân Lê Minh Yến rất xúc động gửi lời cảm ơn Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Trước đó, vợ ông Hiến làm cấp dưỡng ở trường Tiểu học Hoàng Mai, ngày 18/4/2022, trong khi chuyển đồ vào tháng máy thì bị kẹt vào trong. Mặc dù được tiến hành sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng bà Yến đã tử vong. “Khi vợ qua đời, tôi và các con thiếu thốn tình cảm của người vợ, mẹ, phải 4 – 5 tháng sau mới dần lấy lại tinh thần. Trước đây, mọi việc trong nhà đều do vợ tôi đảm nhiệm hết, bây giờ bố con phải tự lo cho cuộc sống” – ông Hiến nói.

Ông Đàm Tiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tặng quà cho bố con ông Hoàng Xuân Hiến. 
Ông Đàm Tiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai tặng quà cho bố con ông Hoàng Xuân Hiến. 

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh đã gửi lời động viên và chia sẻ với bố con ông Hiến và mong gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn này. “Qua mất mát giúp chúng ta hiểu hơn việc thực hiện đảm bảo ATVSLĐ trong quá trình làm việc. Người lao động cần có kiến thức về ATVSLĐ để không bị tai nạn lao động. Khi biết con gái lớn của bà Yến đã tốt nghiệp đại học tuần sau đi làm, con thứ hai đang học đại học năm thứ ba, Thứ trưởng Thanh căn dặn việc thực hiện ATVSLĐ trong công việc để bảo vệ mình.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đàm Tiến Thắng đã tặng gia đình những món quà và chúc mọi người vượt qua mọi khó khăn, đùm bọc lẫn nhau để vươn lên, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Sau khi bà Lê Minh Yến tử vong do tai nạn lao động, bố con ông Hoàng Xuân Hiến phải làm mọi việc trong nhà, tự lo cho cuộc sống. Ảnh: Trần Oanh.
Sau khi bà Lê Minh Yến tử vong do tai nạn lao động, bố con ông Hoàng Xuân Hiến phải làm mọi việc trong nhà, tự lo cho cuộc sống. Ảnh: Trần Oanh.

Xúc động trước sự quan tâm của Đoàn, anh Nguyễn Văn Binh là con rể bà Lê Minh Yến đã có lời cảm ơn chân thành và nhắn nhủ: “Em hiện đang làm lập trình CNC cho một công ty ở Thái Nguyên. Trong quá trình làm việc em luôn tự nhắc mình tuân thủ mọi quy định của công ty về ATVSLĐ. Em muốn nói với những người lao động trẻ như em hãy tuân thủ các quy định về ATVSLĐ để phòng tránh được tai nạn lao động, không bị mất mát, đau thương.