Hà Nội: vùng ven sông Cầu ảnh hưởng nặng nề do lũ lịch sử
Kinhtedothi - Mực nước sông Cầu lên cao vượt báo động 3 đã khiến nhiều vùng dân cư ven sông Cầu đoạn qua địa phận hai xã Đa Phúc, Trung Giã bị ngập lụt nghiêm trọng. Dù không ghi nhận thương vong về người, nhưng thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân là rất lớn.
Di dời người dân kịp thời
Thông tin từ UBND xã Đa Phúc cho biết, do mưa lũ lớn, bờ kênh tiêu trạm bơm Tăng Long bị sạt trượt với chiều dài khoảng 15m. Tương tự, bờ bao kênh tiêu Bến Tre cũng bị sạt trượt với chiều dài khoảng 30m, đổ và nghiêng khoảng 250m kênh tưới.
Trên địa bàn xã này xảy ra 3 sự cố về đê điều: sạt trượt mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700 đê Tả Cà Lồ với chiều dài khoảng 30m; sạt trượt mái đê thượng lưu tại vị trí K8+270 đê Tả Cà Lồ; sự cố bãi sủi tại vị trí K24 + 300 phía hạ lưu đê Hữu Cầu.
Đường vào xã Trung Giã ngập sâu nước.
Tình trạng mực nước sông tràn vào mặt đê cấp III từ K18+500 đến K26+00 tuyến đê Hữu Cầu với chiều dài 7,5 km. Đê bối, đê bao tại xã Đa Phúc cũng bị tràn và ngập 11,9km đê bối, đê bao các loại phía ngoài đê chính.
Đáng lo, số hộ dân ngoài đê chính cấp III bị ngập và phải di dời lên tới 1.511 hộ dân, tương ứng 6.509 người dân phải di dời, sơ tán đến vị trí an toàn.
Tại xã Trung Giã, ghi nhận trong ngày 9/10 đã xảy ra sự cố sói, vỡ, sạt lở nước xuyên qua đường sắt Hà Thái, đoạn đi qua thôn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo, với chiều dài 20m.
Đê cấp IV (Đô Tân) nước tràn qua 7km, với chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp IV (Vòng Ấm) tràn qua 1km, nước chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp III đắp con trạch chiều dài 400m tôn cao 60cm.
Tình trạng ngập lụt tại địa phương nay còn lớn hơn xã Đa Phúc, khi số hộ dân bị ngập, cô lập xảy ra tại 18 thôn, với 4.041 hộ và 16.417 khẩu. Hiện, các gia đình vẫn chưa thể trở về nhà.
Mênh mông biển nước vùng ven sông Cầu.
Chủ động phương án khắc phục, ứng phó
Trước tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và các sự cố đê điều, thuỷ lợi đe doạ mất an toàn, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo vận hành hợp lý toàn bộ hệ thống cống tiêu qua tuyến đê cấp III ngăn nước lũ phía sông, chảy vào trong đồng.
Tổ chức trực ban, triển khai bơm tiêu bằng động lực để tiêu nước phía trong đồng. Hiện, các trạm đang tập trung vận hành hàng chục máy bơm. Cụ thể, Trạm bơm Tân Hưng: 4 máy, Trạm bơm Cẩm Hà II: 2 máy, Trạm bơm Tăng Long: 9 máy, Trạm bơm Tiên Tảo: 9 máy.
Đặc đối với sự cố tràn mặt đê cấp III tại vị trí K18+500 - K26+00 tuyến đê Hữu Cầu với chiều dài 7,5 km, UBND xã Đa Phúc đã tổ chức huy động 10.600 người, 38 ô tô, máy xúc các loại… để ứng phó sự cố.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND Xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng cho biết, chính quyền địa phương đã chủ động lên phương án và phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hoá Học, Nhà máy Z49 thực hiện sơ tán số hộ bị ngập cô lập tại 18 thôn.
Hiện, trên địa bàn xã Trung Giã, số hộ có nguy cơ và cần di chuyển là 1.412 hộ/ 5.866 khẩu. “Chính quyền địa phương đã lên phương án sẵn sàng di dời người dân phù hợp với mực nước lũ trên sông Cầu…” - ông Nguyễn Bá Hoàng nói thêm.
Trích dẫn
Để hỗ trợ hai xã Đa Phúc và Trung Giã ứng phó lũ sông Cầu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 20 xe tải quân sự chuyên dùng và 33 xuồng máy các loại; bố trí hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức ứng trực liên tục tại địa bàn hai xã để sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai khẩn cấp.
Vùng ven sông Cầu chìm trong lũ lịch sử
Kinhtedothi - Chưa bao giờ mực nước trên sông Cầu lên cao như trong những ngày qua. Nước lũ đã nhấn chìm hàng ngàn nhà dân tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (TP Hà Nội), đe doạ đặc biệt nghiêm trọng an toàn hệ thống đê hữu Cầu.
Hà Nội: nước lũ tràn đê sông Cầu
Kinhtedothi - Trưa 9/10, nước sông Cầu đã bắt đầu tràn đê sông Cầu đoạn qua các thôn Cốc Lương, Ngô Đạo (xã Đa Phúc, TP Hà Nội). Nguy cơ mất an toàn đê điều đang ở mức đặc biệt nguy hiểm.
Nín thở với lũ sông Cầu
Kinhtedothi - Chưa bao giờ mực nước trên sông Cầu lên cao như trong những ngày qua. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đang tích cực gia cố đê hữu Cầu và nín thở từng giờ trước diễn biến lũ trên tuyến sông lớn này.