Hà Nội: Xe cứu thương nổ lốp, một người bị tử vong tại chỗ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cú va chạm mạnh đã hất văng chiếc cáng, bên trên có ông Nựu, ra sát phần taluy bên tay trái. Anh Cao Văn Kính bị hất văng qua taluy bên phải, rơi xuống phần đất trống giữa cao tốc và đường gom, tử vong tại chỗ.

Khi đang chở một bệnh nhân đã tử vong, chiếc xe cứu thương bỗng nổ lốp, mất lái đâm vào taluy đường. Hậu quả, 4 người trong gia đình trên xe gặp nạn, trong đó một người bị tử vong.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào khoảng thời gian trên chiếc xe cứu thương biển kiểm soát 30X-8827 của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương do tài xế Hồ Đại Dương (sinh năm 1986, ở Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển, chở 4 người từ Hà Nội về Nghệ An. Đến đoạn qua km 16 Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, chiếc xe trên bỗng nổ lốp, mất lái và đâm vào taluy bên phải.

Lúc này trên xe có 4 người đều là bố con, anh em họ hàng, trong đó ông Cao Văn Nựu (sinh năm 1933, ở Châu Quang, Quỳnh Hợp, Nghệ An) là bệnh nhân đã tử vong, gia đình xin đưa về nhà mai táng.

Những người khác trên xe là Hồ Văn Chung (sinh năm 1967, ở Quỳnh Hợp, Nghệ An; cháu ông Nựu), Cao Văn Luận (sinh năm 1976, ở Gia Lai) và Cao Văn Kính (sinh năm 1971, ở Quỳnh Hợp, Nghệ An; con trai ông Nựu).

Cú va chạm mạnh đã hất văng chiếc cáng, bên trên có ông Nựu, ra sát phần taluy bên tay trái. Anh Cao Văn Kính bị hất văng qua taluy bên phải, rơi xuống phần đất trống giữa cao tốc và đường gom, tử vong tại chỗ.

3 người còn lại trên xe bị thương nặng, ngay sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai.

Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương nát bét phần đầu. Xung quanh, nhiều dụng cụ y tế được trang bị cho xe cứu thương tung ra khắp mặt đường.

Chiếc cáng cùng xác ông Nựu nằm sát taluy đường bên trái. Dưới khoảng đất trống giữa cao tốc và đường gom, lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi nạn nhân Cao Văn Kính.

Hiện vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.