Hà Tĩnh: Kẻ dùng búa đinh đánh con dâu và 2 cháu nội lĩnh án 16 năm tù

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ vì miếng ăn vặt, mâu thuẫn nhỏ đời thường sinh hoạt gia đình mà đối tượng Hoàng Trần Cổn (SN 1949, Hà Tĩnh) đã dùng búa đinh liên tục đánh vào đầu con dâu và 2 cháu bé là cháu ruột.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Trần Cổn (SN 1949, trú thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, Nghi Xuân) về hành vi "Giết người". Nạn nhân của ông Cổn không ai khác lại chính là con dâu và 2 cháu gái nội của mình. Phiên tòa khiến dư luận quan tâm và phẫn nộ trước hành vi của ông nội tàn ác.
 Phiên tòa khiến dư luận quan tâm và phẫn nộ trước hành vi của gã ông nội tàn ác.
Cáo trạng nêu rõ, khoảng 18 giờ ngày 13/11/2020, khi đang chuẩn bị ăn cơm, Hoàng Trần Cổn bảo cháu H.T.Y.N (SN 2011) xuống bếp lấy chuối xanh và chẻo để ăn. Lúc này, chị P.T.D. (SN 1987, con dâu) trả lời rằng chị đã ăn chuối xanh và đổ phần thừa đi.
Nghe vậy, bị cáo Cổn tức giận chạy xuống bếp lấy một chiếc búa đinh và nói: "Mày thách tao à?". Chị D. sau đó trả lời "Con không thách ông".
Bực tức, bị cáo Cổn liền cầm búa đinh đánh liên tiếp 2 cái vào đầu con dâu làm nạn nhân bị choáng ngã xuống nền nhà. Thấy vậy, cháu Y.N. hét lên thì liền bị ông Cổn cầm búa đánh vào đầu. Chưa dừng lại hành vi ác độc, bị cáo tiếp tục đánh vào đầu cháu N. nhưng do bé giơ tay che đầu nên bị trúng vào tay. Hoảng loạn, cháu N. bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.
Khi thấy cháu H.N.V. (SN 2016) ngồi khóc bên mẹ, Cổn lấy búa đinh đánh vào đầu cháu V. 2 cái làm cháu ngã xuống chiếu. Và rồi y tiếp tục đánh vào đầu chị D. nhưng nạn nhân đỡ được nên bị trúng vào tay.
Tức giận vì đánh hụt con dâu, ông Cổn quay sang đánh thêm một cái nữa vào đầu cháu V. Chỉ khi thấy chị D. và cháu V. bị chảy máu nhiều, nằm bất động trên nền nhà, đối tượng nghĩ 2 nạn nhân đã chết nên đi ra phía sau nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Một lúc sau, người dân đến đưa 3 nạn nhân và ông Cổn đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện. 3 mẹ con nạn nhân may mắn thoát chết thế nhưng bị tổn hại sức khỏe và tinh thần nghiêm trọng. Hành vi tội ác mất nhân tính của Cổn cứ ám ảnh họ, khiến dư luận địa phương phẫn nộ.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị P.T.D. đang mang thai ở tuần thứ 28. Qua giám định sức khỏe, thương tích các nạn nhân cho thấy chị D. bị chấn thương sọ não và thương tích tại ngón I bàn tay phải với tỷ lệ tổn thương 29%. Cháu Y.N. bị thương tích vùng chẩm đầu và ngón II, III bàn tay phải với tỷ lệ 2%. Cháu H.N.V. bị chấn thương sọ não với tỷ lệ 13%.
 Nạn nhân của ông Cổn không ai khác lại chính là con dâu và 2 cháu gái nội của mình
Trong phiên xét xử, Tòa nhận định nguyên nhân cầm búa đánh con dâu của Hoàng Trần Cổn được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình. Tuy nhiên, Cổn đã sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào các vùng trọng yếu trên cơ thể chị D. và 2 cháu, điều đó thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Việc các nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu, chữa trị kịp thời. Sau khi sự việc xảy ra, Hoàng Trần Cổn bỏ mặc các nạn nhân. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Trần Cổn 16 năm tù giam về tội danh "Giết người".
Hành vi tàn độc của kẻ manh danh ông nội đã bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Thế nhưng câu chuyện về hành vi tàn ác ấy, khiến nhiều người có mặt tại phiên xét xử cũng cảm thấy rùng mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần