Sunday, 00:00 01/01/2012
Hai tên xài 400 triệu đồng tiền giả
KTĐT - Sau khi mua 400 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200 ngàn đồng tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), hai đối tượng nghiện ma túy đã vận chuyển vào tỉnh Nghệ An tìm cách lừa đảo bằng hình thức mua hàng hoặc đổi tiền chẵn. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang khi chúng đang mang số tiền này đi tiêu thụ.
Đổ bệnh vì mắc bẫy tiền giả Trong những ngày đầu tháng 5-2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một số đối tượng sử dụng tiền giả có mệnh giá 200 ngàn đồng lừa đảo mua hàng hoặc đổi tiền chẵn. Nhiều nạn nhân sau khi bị lừa đã rơi vào hoàn cảnh túng bấn, nợ nần. Để chuẩn bị cho con trai cưới vợ và tạo công việc làm ăn cho cô con dâu tương lai, ông Nguyễn Văn Hải (52 tuổi, trú xã Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) đã vay mượn tiền mở một cửa hàng bán đồ điện tử. Sau khi khai trương, một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào cửa hàng mua một 1 máy giặt, 1 tủ lạnh. Tổng số tiền mua hàng hơn 16 triệu đồng mà khách không mặc cả một câu. Mấy ngày sau, ông Hải mang số tiền này đi mua sắm đồ lễ và nhẫn cưới thì chủ hiệu vàng phát hiện là tiền giả. Xót của và xấu hổ với chủ tiệm vàng thân quen, ông Hải ôm bọc tiền giả về nhà rồi đổ bệnh. Sau khi bán đàn lợn được gần chục triệu đồng, ngày 1-5, bà Lê Thị Mai (47 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) đưa con gái xuống thị xã Cửa Lò đi du lịch. Sau một ngày tắm biển, hai mẹ con bà Mai về TP.Vinh thuê khách sạn nghỉ ngơi, đi mua hàng tạp hóa về quê bán. Trong lúc hai mẹ con đang dạo trước chợ Vinh, một thanh niên từ phía sau chạy đến vỗ vào vai bà Mai rồi gọi lớn: “Chị Hà”. Bà Mai quay mặt lại, người thanh niên rối rít: “Xin lỗi, chị rất giống một người quen của tôi tên là Hà làm ở kho bạc nhà nước nên tôi bị nhầm”. Sau đó, người thanh niên nhã nhặn hỏi: “Giờ tôi phải đi dự đám cưới con sếp mà vội quá không đổi được tiền chẵn để mừng. Nếu chị có thì làm ơn đổi cho tôi một ít tiền 500 ngàn đồng, tôi sẽ gửi biếu chị 200 ngàn đồng”. Sau đó, người thanh niên đã lấy ra 11 tờ tiền mệnh giá 200 ngàn đồng để đổi cho bà Mai 4 tờ tiền 500 ngàn đồng. Sáng hôm sau, mẹ con bà Mai lấy số tiền 200 ngàn đồng mà ngày hôm qua người thanh niên nhờ đổi để trả tiền phòng thì lễ tân khách sạn phát hiện tiền giả. Sa lưới trong khách sạn
Trước những vụ việc nghiêm trọng trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để triệt phá. Qua theo dõi, trinh sát xác định có hai đối tượng ở các tỉnh phía Bắc thường mang số lượng tiền giả rất lớn vào TP.Vinh tiêu thụ. Chiều 9-6-2012, khi hai đối tượng lạ mặt mang theo 1 túi xách vào thuê phòng tại khách sạn Xanh, ban chuyên đã tiến hành bắt giữ. Qua kiểm tra, chiếc túi xách có chứa 400 triệu đồng tiền mệnh giá 200 ngàn đồng. Sau khi giám định, tất cả số tiền này đều là giả và có chung một serie. Tại cơ quan điều tra, Dương Vĩnh Dìn (SN 1976, trú xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Văn Bằng (SN 1985, trú xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã khai mua số tiền giả trên của một đối tượng lạ mặt tại Cửa khẩu Tân Thanh. Dìn đã có hai tiền án về tội “sử dụng trái phép các chất ma túy” và tội “mua bán, vận chuyển tiền giả”, bị xử phạt 4 năm tù giam; Bằng có 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng”. Cả hai đều nghiện ma túy nặng. Ngày 5-7-2012, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi điện chúc mừng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời thưởng nóng cho ban chuyên án 10 triệu đồng.