Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng

Lê Nam - Minh An - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 22/6/2021, UBND TP Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà... Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong sáng 22/6, nhiều hàng quán tấp nập khách, phục vụ hết công suất, trong khi một số nơi đìu hiu, bán cầm chừng. Nhưng nhìn chung tâm lý đều phấn khởi khi được mở cửa kinh doanh trở lại.

Chủ quán bún cá trên đường Trần Hữu Tước (quận Đống Đa) Lê Thị Tiến cho biết: "Ngay sau khi nghe tin TP cho phép mở cửa hàng ăn trở lại, chúng tôi đã tổng vệ sinh, dọn dẹp lại quán đến 2 giờ sáng 22/6. Đồng thời dậy từ sớm lắp các vách ngăn và chuẩn bị nguyên liệu mở bán trở lại". Chị Tiến cho biết bản thân cảm thấy vừa mừng vừa lo khi nhận được thông tin các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở bán trở lại.
 Quán bún mọc trên đường Trần Hữu Tước (quận Đống Đa) mở cửa kinh doanh sáng 22/6. Ảnh: Phó Đức Huy

Tuy nhiên, để chủ động phòng dịch, người dân vẫn hạn chế ra ngoài nên lượng khách rất ít, thậm chí một số quán chỉ lác đác vài người. Dọc tuyến phố Đặng Văn Ngữ, Hồ Đắc Di nơi tập trung nhiều quán chuyên kinh doanh cà phê, nước giải khát cũng chỉ có vài quán mở cửa kinh doanh trở lại, hầu hết tiếp tục "nghe ngóng" tình hình dịch bệnh .

Bên cạnh đó, nhiều chủ quán ăn lại quyết định chưa mở hàng ngay trong ngày hôm nay mà đợi tình hình “thị trường” tiêu thụ. Theo chủ chuỗi cửa hàng phở bò Cồ Sơn, mặc dù UBND TP Hà Nội đã cho phép quán ăn, cà phê, cắt tóc… được mở cửa hoạt động trở lại nhưng nhiều người vẫn lo sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên tránh tụ tập nơi đông người, quán xá có mở cửa bán hàng cũng rất vắng khách. Vì thế, chủ quán quyết định chờ xem tình hình nếu khách đông mới gọi nhân viên đi làm và mở cửa lại.
Chuỗi cửa hàng phở bò Cồ Sơn vẫn đóng cửa sáng 22/6. Ảnh: Phó Đức Huy

Trong khi đó, tại nhiều hàng quán có sự chuẩn bị từ trước, nhất là những cửa hàng ăn uống có tiếng tấp nập đón khách trong sáng nay.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 3
 Từ 6 giờ sáng, quán phở Nhớ (phố Huỳnh Thúc Kháng) đã thu hút đông khách đến ăn.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận sáng 22/6

Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 4
 Tại cửa hàng phở Lâm (Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhân viên làm việt hết công suất, đến 8 giờ 30 sáng đã hết hàng để bán. Vì vậy, khách hàng đến muộn phải ra về trong tiếc nuối.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 5
  Ngoài phở, những cửa hàng ăn sáng cũng tập nập khách tới ăn. Ảnh ghi nhận tại cửa hàng bún Thuỷ (phố Đào Duy Từ).
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 6
 Ngoài các quán phở, bún, một trong những dịch vụ thu hút khách trong sáng 22/6 là cắt tóc.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 7
  Trên tuyến phố Thái Thịnh, người dân xếp hàng đợi cắt tóc do nhu cầu tăng cao.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 8
 Những lớp tóc dài được thợ cắt tỉa gọn gàng
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 9
 Giây phút thư giãn của những khách hàng cắt tóc trong sáng 22/6.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 10
 Bên cạnh các cửa hàng ăn sáng, một số dịch vụ như cà phê, quán ăn vẫn vắng khách.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 11
 Với những nhà hàng có mặt bằng lớn, sáng 22/6, nhân viên của quán chủ yếu tập trung lau dọn, vệ sinh khử khuẩn.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 12
 Nhân viên cửa hàng bánh tráng thịt heo Giang Mỹ lau dọn bàn ghế.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 13
  Bát đũa, cốc chén được nhân viên cửa hàng mang ra lau sạch để chuẩn bị phục vụ thực khách.
Hàng quán Hà Nội mở cửa trở lại: Nơi đông đúc, nơi thưa vắng - Ảnh 14
 Thực phẩm được chuẩn bị để đón khách trở lại.