Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hành trình "dở khóc dở cười" trong “Vui lên nào anh em ơi”

Hành trình trưởng thành "dở khóc dở cười" của 3 chàng trai "tam thập" nhưng "nhi chưa lập" được kể rất hài hước trong bộ phim “Vui lên nào anh em ơi”.

“Tam thập nhi lập" tức là người đàn ông khi 30 tuổi có thể tự thân lập nghiệp, vững vàng và tự lập. Nhưng với nhóm “tam thập” Tiến, Thắng và Hưng, họ cần một quãng đường dài và nhiều thử thách ở phía trước mới đến được đích “nhi lập”.

Đoàn phim "Vui lên nào anh em ơi" ra mắt khán giả

Hành trình trưởng thành dở khóc dở cười của bộ ba ấy sẽ được kể dưới góc nhìn đầy dí dỏm trong “Vui lên nào anh em ơi”. Bộ phim sẽ lên sóng vào 21h40 thứ hai, ba, tư hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 8/7.

“Vui lên nào anh em ơi” xoay quanh câu chuyện về nhóm bạn thân Tiến, Thắng và Hưng. Những lần khởi nghiệp thất bại đếm bằng cả bàn tay, bàn chân khiến gia đình của cả 3 đều ngán ngẩm, đồng thời phê phán tình bạn của họ.

Khởi nghiệp "lần thứ n" mà kết quả chẳng khác gì lần đầu đã dần giúp 3 chàng trai nhận ra, bản thân họ có những thiếu sót, và ánh nhìn của mọi người với mình không hẳn là định kiến. Cả 3 quyết tâm cùng nhau gây dựng sự nghiệp, công danh để chứng minh giá trị “với đời”.

Hình ảnh trong phim "Vui lên nào anh em ơi"

Hành trình thay đổi từ một nhóm “đàn ông thiếu trưởng thành”, “ô hợp” không có lí tưởng, đến những người có ý thức trách nhiệm, có khao khát là một hành trình gian nan mà ở đó người muốn thay đổi mang đầy cực nhọc, ấm ức và cũng không ít lần nản lòng, thoái chí.

Cũng may, bên cạnh họ vẫn còn những người phụ nữ luôn kề vai sát cánh. Đó là Thu, cô vợ thực dụng, chua ngoa nhưng yêu chồng thương con của Tiến, hay Nhung, mê tiền, khéo miệng nhưng hào sảng, trượng nghĩa.

“Vui lên nào anh em ơi” khẳng định giá trị bản thân, sức mạnh của tình bạn, đồng thời cũng khẳng định giá trị của niềm tin, của sự khích lệ, của lối sống tích cực, cái nhìn văn minh của mỗi người đối với những người xung quanh mình, cộng đồng và xã hội.

Từng ghi dấu ấn với những bộ phim hài hước như “Lối về miền hoa”, “Đừng làm mẹ cáu”, đạo diễn Vũ Minh Trí một lần nữa mang lối kể chuyện dí dỏm vào bộ phim “Vui lên nào anh em ơi". Các tình huống trong phim không bi luỵ, nặng nề mà tươi sáng, nhẹ nhàng, các sự kiện được giải quyết nhanh gọn, liên tục nhằm mang lại cho khán giả một bộ phim có màu sắc tươi vui.

Nhóm “tam thập" được tin tưởng giao cho những gương mặt diễn viên “lần đầu” đứng chính. Tô Dũng đảm nhận vai Hưng một nhân vật tính tình lầm lì, ít nói, dễ nổi nóng. Anh Đức hóa thân vào nhân vật Tiến - một anh chàng lẻo mép, "thánh nổ".

Mảnh ghép cuối cùng là Thái Sơn trong vai Thắng - một anh chàng ngốc nghếch “cà lăm”. Những “nữ nhân” đồng hành với bộ 3 cũng là những gương mặt không còn xa lạ với khán giả: Anh Đào nhuộm vàng cả mái tóc để hoá thân vào vai Thu - người vợ chua ngoa của Tiến, mắng chồng như cơm bữa. Hương Giang đảm nhận vai Ánh đầy mưu mô.

Còn Huyền Thạch trong vai Nhung - con của người mẹ đơn thân đầy gai góc. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt gạo cội: NSƯT Ngọc Tản, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Linh Huệ, Anh Tuấn.

“Vui lên nào anh em ơi” là sự kết hợp trở lại của đạo diễn Vũ Minh Trí và biên tập Trịnh Khánh Hà - ekip đã từng mang tới khán giả những bộ phim về đề tài lập nghiệp ở nông thôn rất thú vị như “Lối về miền hoa”, “Mùa hoa tìm lại".

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Độc đáo bản giao hưởng âm nhạc giữa Vịnh Hạ Long dịp 30/4

Độc đáo bản giao hưởng âm nhạc giữa Vịnh Hạ Long dịp 30/4

27 Apr, 12:21 PM

Kinhtedothi - Trong những năm gần đây, một trong những điểm khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm du lịch Hạ Long gần đây là sự kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng và các hoạt động văn hóa dân tộc. Đặc biệt, các chương trình âm nhạc đương đại kết hợp với âm nhạc hiện đại và đang dần trở thành xu hướng mới cho mùa Hè 2025.

Bi kịch đằng sau ánh hào quang của những ngôi sao K-pop

Bi kịch đằng sau ánh hào quang của những ngôi sao K-pop

27 Apr, 08:55 AM

Sự ra đi của Kim Sae Ron, Sulli và Goo Hara không chỉ là mất mát của ngành giải trí mà còn là lời cảnh tỉnh về những nỗi đau thầm lặng sau ánh hào quang. Những câu chuyện bi kịch này hé lộ mặt tối của sự nổi tiếng: áp lực từ công chúng, sự cô đơn tột cùng và sự tàn nhẫn của mạng xã hội...

NSND Mỹ Uyên: Tôi không phải diễn viên thị trường, không trong showbiz

NSND Mỹ Uyên: Tôi không phải diễn viên thị trường, không trong showbiz

25 Apr, 06:56 AM

Trở lại màn ảnh rộng trong bộ phim “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu”, NSND Mỹ Uyên khiến khán giả và giới chuyên môn bất ngờ với vai diễn đầy nội lực – bà Vượng, một nhân vật phản diện nặng tâm lý và là mắt xích chủ chốt trong chuỗi bi kịch của phim.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ