“Hiệp sĩ” tóm kẻ trộm tài sản của bạn gái quen qua mạng xã hội

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quen bạn gái trên mạng xã hội được một thời gian, Việt đến phòng trọ của bạn chơi. Trong lúc bạn gái đi mua thức ăn để làm bữa trưa, Việt trộm chiếc laptop rồi bỏ trốn.

Chiều 6/7, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Trần Đại Việt (SN 1987, quê phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, sống lang thang) để lập hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Việt quen chị N.T.L (SN 1998, quê Tây Ninh, tạm trú phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một), qua mạng xã hội. Được một thời gian, đến ngày 30/6, Việt tới phòng trọ của chị L. chơi. Lợi dụng lúc chị L. ra ngoài mua thức ăn để nấu bữa cơm thết đãi, Việt nhanh tay trộm chiếc laptop hiệu Dell trị giá 15 triệu đồng của chị L. mới mua, rồi bỏ trốn. 

Đối tượng Trần Đại Việt (giữa) bị các ''hiệp sĩ'' khống chế đưa về công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) vào chiều 6/7.

Khi trở về phòng trọ, không thấy Việt và cũng không thấy chiếc laptop, gọi điện thoại thì Việt khóa máy nên chị L. trình báo công an.

Đến sáng 6/7, chị L. gọi điện nhờ nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị L., “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Tân Khoa và Dương Tài tỏa ra các tuyến đường để tìm kiếm. Đến 13h45 phút cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện nam thanh niên như chị L. mô tả đang đi bộ trên đường, nên gọi chị L. tới nhận diện. Khi xác định đúng Việt, các “hiệp sĩ” mời đối tượng này cùng bị hại về Công an phường Phú Lợi làm việc.

Tại công an, Việt khai mình sống lang thang và thừa nhận trộm chiếc laptop của chị L. và bán được 5 triệu đồng để tiêu xài. Hiện công an phường đang đi thu hồi tang vật vụ trộm. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần