Hình ảnh xúc động tại lễ tang hai chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/4, rất đông đồng chí, đồng đội, người thân, người dân đã đến viếng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn. Hai anh đã hy sinh trong quá trình truy đuổi nhóm đối tượng đua xe và cướp giật trên địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Lễ tang Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn diễn ra ở nhà tang lễ TP Đà Nẵng. Trước đó, vào đêm 2/4, trong quá trình truy đuổi nhóm đua xe và có hành vi cướp giật của người đi đường, Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Hỗ trợ tư pháp và Thi hành án hình sự - Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) gặp nạn, hy sinh tại chỗ. Chiều 3/4, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng quân hàm vượt bậc lên Thiếu tá cho Đại úy Tuấn; Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ký quyết định thăng hàm vượt bậc lên Thượng sĩ cho Trung sĩ Toàn.

Đồng đội đến viếng Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn.
Chị Đinh Thị Liên Hồi, vợ anh Tuấn, cứ khóc, rồi ngất lịm.
Con gái đầu của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn - bé Đặng Quỳnh Hương động viên mẹ. 
Trong khi đó, cậu con trai mới học lớp 3 của anh vẫn cứ nghĩ bố đi làm nhiệm vụ chưa về.
Nước mắt người mẹ, bà Lê Thị Hảo. Ảnh Hải Sơn
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến viếng, động viên gia đình anh Tuấn.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, động viên gia đình Thiếu tá Tuấn. 
Một nữ chiến sĩ cứ nhìn vào linh cữu đồng đội, mắt đỏ hoe vì khóc.
Người đồng đội này đứng thật lâu bên khung cửa, cứ nhìn di ảnh anh Tuấn và khóc

Trong khi đó, tang lễ Thượng sĩ Võ Văn Toàn được tổ chức tại nhà riêng ở đường Tô Hiến Thành.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến viếng Thượng sĩ Võ Văn Toàn và chia buồn cùng gia đình.
 Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đến viếng Thượng sĩ Toàn.
 Thắp nén nhang viếng người đồng chí, đồng đội đã dũng cảm hy sinh.
 Đau xót bên quan tài đồng chí, đồng đội...