HLV Lê Thụy Hải sẽ rời Ninh Bình
KTĐT - Hết mùa này, HLV Lê Thụy Hải sẽ rời V.Ninh Bình. Đó là thông tin từ lãnh đạo đội bóng cũng như sự xác nhận của chính ông Hải.
Hôm qua chưa phải là ngày mà mối lương duyên giữa ông Hải và V.NB chấm dứt, nhưng với những gì diễn ra trước, trong và sau trận đấu thì người ta cũng mường tượng ra viễn cảnh của “mối tình” này.
Thay cho những tràng pháo tay hoan nghênh, sân Ninh Bình chiều qua dành cho ông Hải những tiếng la ó, đâu đó có cả những lời nói khó nghe, và hơn thế nữa là những vật thể lạ. Đáp lại, ông Hải chỉ nhoẻn miệng cười, một nụ cười bất mãn và khá bế tắc.
V.NB không thể thắng SLNA trong trận đấu cuối cùng, song họ vẫn trụ hạng. Nhưng mọi chỉ trích vẫn tìm đến ông Hải.
Vẫn đứng vững, HLV Lê Thụy Hải hướng lên các khán đài, đáp lại bằng một nụ cười thân thiện và những tiếng vỗ tay rời rạc. Ông Hải vẫn vậy, dù bất cần vẫn rất chuyên nghiệp.
Tan trận, ông cũng không quên đến bên từng học trò, dành cho họ những cử chỉ gần gũi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông Hải. Có nhiều người tỏ ra tiếc nuối, song cũng không ít CĐV bức xúc và tiếp tục tuôn những lời khó nghe.
Khi ánh đèn sân Ninh Bình vụt tắt cũng là lúc người ta thấy HLV Lê Thụy Hải nói một điều gì đó với một số thành viên trong lãnh đạo Ninh Bình. “Có lẽ ông Hải đi thật!”, nhiều người nói. Và nếu điều đó đúng như những gì người ta thắc mắc thì chiều qua quả là một ngày đáng quên với HLV này. Thêm một mùa giải nữa ông đã đưa một đội bóng thoát hiểm ở phút chót (mùa trước là Thể Công).
Đối với những HLV làng nhàng, đó không phải là thành tích tồi, song với một HLV giàu cá tính như ông Hải thì đó là thất bại. Với khán giả Ninh Bình cũng vậy. Thế nên có thể hiểu những bức xúc họ dành cho ông sau 90 phút chiều qua…