“Hoa báo Đông” dập dìu xuống phố

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhetedothi - Khi cơn gió đầu Đông chạm cửa, mùa cúc họa mi lại dập dìu xuống phố. Cúc họa mi tinh khôi theo nắng, theo gió về phố trên những chiếc xe đạp, thong thả chậm rãi như dòng thời gian bỏ lơi một nhịp.

Chẳng biết từ bao giờ, họa mi đã trở thành một mùa hoa đặc biệt của
Hà Nội. Cúc họa mi được yêu bởi nó mang vẻ đẹp đồng nội mong manh, những cánh trắng mong mỏng ngây thơ, dịu dàng thanh thoát.

Loài hoa trắng tinh khôi này cũng mới xuất hiện nhiều trong những năm gần đây, khi các nhà vườn trồng tập trung phục vụ nhu cầu cắm hoa và chụp ảnh của khách, còn trước đó nó chỉ là loài hoa mọc dại, trồng xen kẽ với đào hay quất, ít được ai chú ý.

Sự lên ngôi của loài hoa này có lẽ cũng gắn với mạng xã hội, khi mỗi năm, cơn sốt cúc họa mi như nhân lên gấp bội với những hình ảnh tràn ngập các trang Facebook cá nhân, kéo theo đó là những bài viết, trích dẫn về nguồn gốc, sự tích cúc họa mi với những ý nghĩa rất rộng: hoa của tình yêu, hoa của trẻ em, hoa của tình bạn, của tình thân…

Thiếu nữ và cúc hoạ mi. Ảnh: Duy Khánh
Thiếu nữ và cúc hoạ mi. Ảnh: Duy Khánh

Thêm nữa, ai cũng hiểu loài hoa này như mặc định được gắn với lời chào mùa Đông và vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch của nó nhắc nhớ về cốt cách người Hà Nội, nên sức hút càng nhân lên nhiều lần.

Mỗi mùa cúc họa mi chỉ kéo dài khoảng ba tuần. Đây là dịp mọi người đổ xô đi chụp ảnh để lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc đẹp đầu Đông. Các địa điểm trồng hoa này là vườn hoa Nhật Tân, bãi đá Sông Hồng, làng hoa Tây Tựu, cánh đồng hoa Quảng An...

Nổi tiếng nhất vẫn là vườn hoa Nhật Tân bạt ngàn sắc trắng của cúc họa mi nở rộ. Đây cũng là những nơi đón lượng khách đông nhất. Trước khi vào đúng mùa hoa, có những bạn trẻ yêu họa mi quá độ đã nóng lòng váy áo đến những vườn hoa ở Gia Lâm, Long Biên, Tây Tựu chụp ảnh. Những cô gái trong áo dài trắng, đứng giữa cả trăm cả nghìn bông cúc họa mi dịu dàng, thuần khiết tạo nên một nét đẹp giản đơn mà rất gần gũi.

Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn Thảo nguyên hoa Long Biên) chia sẻ: "Nắm được nhu cầu chụp ảnh của giới trẻ nên vườn đã ươm trồng trong nhà lạnh, vì vậy hoa nở sớm hơn mọi năm gần 1 tháng. Để cho hoa nở sớm được, đầu tiên khi tách mầm giống phải trồng trong vườn ươm, sau đó khoảng 4 - 5 tháng mới đưa ra ngoài đất trồng".

Nhiều người cho biết, ngắm nhìn những bông cúc họa mi khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.

Nếu hòa mình vào không gian gần gũi hơn với thiên nhiên, chụp ảnh với cúc họa mi tại vườn hoa bãi đá sông Hồng là điểm đến khá ấn tượng. Điều đặc biệt khi chụp hình ở đây là nhìn ra xa sẽ thấy thấp thoáng những tòa nhà và dòng sông Hồng hiền hòa chảy một cách êm ả và cúc ở đây chủ yếu là cúc tự nhiên.

Mỗi loài hoa đặc trưng đều có một vẻ đẹp riêng, là mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh chung về Hà Nội. Thế nhưng với nhiều người, hoa cúc họa mi vẫn là nét chấm phá vô cùng đặc biệt. Bởi vậy, nhiều du khách không ngại bay từ miền Trung, miền Nam ra để được tận mắt chiêm ngưỡng và check-in với loài "hoa báo Đông” tại Hà Nội.

Chị Phạm Thị Thu Hạnh (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cho biết, cuối năm có dịp ra Hà Nội thăm người thân, chị tìm đến các cánh đồng hoa chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ bên cúc họa mi.

Ở Hà Nội nhiều năm, vẻ đẹp mỏng manh nhưng giản dị của cúc họa mi để lại cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt, nhất là vào thời điểm giao mùa như hiện nay.

Không chỉ làm "đạo cụ" chụp ảnh, dạo phố trên các hàng hoa mà còn xuất hiện trong nhiều quán cà phê, điểm xuyết sắc màu mùa Đông cho các không gian từ cổ kính đến hiện đại.

Tôi thích được ngắm những cành cúc họa mi, trong những góc khuất trầm lắng của một ô cửa sổ, một quán nhỏ, hay chút lạnh phong phanh nhuốm trên những lớp hoa rung rinh đằng sau chiếc xe đạp và vành nón lá cũ kỹ của ai đó trên những nẻo đường… Nó khác với trải nghiệm lang thang đi chụp ảnh chen chúc tại các vườn hoa được “up lên phây” làm cho người xem ngao ngán lắc đầu.

Đôi lúc ở vài nơi, vài người lại hỏi nhau, ngắm hoa là thú vui tao nhã, liệu thú vui ấy có còn không khi phải chen chúc, tranh giành? Nhưng có lẽ mỗi người một khác, điểm chung có lẽ là việc được thả hồn cùng hoa, tận hưởng vẻ thanh tao nhẹ nhàng của những cánh hoa trắng muốt dung dị khi Hà Nội chớm Đông.

Mấy năm gần đây, những loài hoa trái và thức ăn ở Hà Nội cũng đã góp mặt khắp nơi trên cả nước. Nhưng đến mùa này, chị tôi - người gốc Bắc chuyển vào trong Nam lại nhắn nhủ: “Lúc nào vào mang cho một bó hoa bé thôi cũng được”. Chắc vì, cúc họa mi ở Hà Nội mặc định như lời chào mùa Đông với vẻ đẹp thuần khiết, thanh lịch.