Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Học sinh Hà Nội xúc động với những câu chuyện về bác sĩ Trần Duy Hưng – một nhân cách lớn

Kinhtedothi – Tại lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường THCS Trần Duy Hưng, học sinh nhà trường có cơ hội được giao lưu với các thành viên trong gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng – vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội để hiểu thêm về một nhân cách lớn – một người con của Thủ đô.

Ngày 20/11 là dịp nhắc nhở về lòng biết ơn

Ngày 20/11, Trường THPT Trần Duy Hưng (phường Yên Hoà) tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025); giao lưu với gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng – Chủ tịch Ủy ban Hành chính đầu tiên của TP Hà Nội. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cùng đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội, UBND phường Yên Hoà, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, NGƯT.TS Lê Kim Anh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: 20/11 là ngày tri ân nghề giáo, nhưng hơn thế, đó là ngày để soi chiếu lại những giá trị mà một người thầy mang theo trong hành trình gieo hạt cho tương lai. Không chỉ là tri thức, kỹ năng, mà là những phẩm chất bền bỉ và lặng thầm: sự kiên trì, lòng bao dung, khát vọng vun đắp cái đẹp trong tâm hồn học trò.

NGƯT.TS Lê Kim Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Ở Trường THCS Trần Duy Hưng, mỗi thầy cô luôn nỗ lực vượt qua những thách thức của nghề. Mỗi ngày, các thầy cô vẫn bền bỉ trên hành trình dạy học bằng tình yêu thương, bản lĩnh nghề nghiệp và niềm tin tưởng rằng, giáo dục có thể tạo dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Không chỉ vậy, các thầy cô đã thổi bùng lên ngọn lửa của ý chí, khát vọng, bứt phá mạnh mẽ để gặt hái những thành tích rực rỡ. Mỗi thầy cô là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường hôm nay và mai sau.

“Ngày 20/11 là dịp nhắc nhở các học sinh về lòng biết ơn - một giá trị mà dù ở thời đại nào cũng là nền tảng của nhân cách. Nhà trường trân trọng sự đồng hành và tin tưởng của phụ huynh học sinh. Sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường chính là điểm tựa quan trọng để học sinh phát triển toàn diện” - NGƯT Lê Kim Anh cho biết.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng cũng khẳng định, sẽ tiếp tục xây dựng một ngôi trường hiện đại, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc - nơi mỗi thầy cô đều có cơ hội tỏa sáng, mỗi học sinh đều được truyền cảm hứng để khám phá chính mình và mọi giá trị nhân văn đều được trân quý.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Trịnh Thị Dung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Trường THCS Trần Duy Hưng.

Sự cống hiến miệt mài của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Trần Duy Hưng suốt thời gian qua đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, TP như: Bằng khen của Hội đồng Đội T.Ư, Bằng khen của UBND TP Hà Nội...

Tại buổi lễ, Trường THCS Trần Duy Hưng tôn vinh, khen thưởng các thầy cô giáo đạt nhiều thành tích trong thi đua, ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, ôn luyện học sinh thi vào lớp 10 THPT, các thầy cô đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể thao, nghệ thuật, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở…

Bác sĩ Trần Duy Hưng – vị Chủ tịch luôn quan tâm đến giáo dục

Giao lưu, tọa đàm với gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng là nội dung rất được mong đợi tại buổi lễ. Ở đó, các đại biểu, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng có cơ hội giao lưu với hai con trai của bác sĩ Trần Duy Hưng là ông Trần Tiến Đức và ông Trần Duy Nghĩa.

Đại diện TP Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội tặng quà tri ân gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trần Tiến Đức cho biết: "Giáo dục là sự nghiệp mà cha tôi – bác sĩ Trần Duy Hưng luôn quan tâm. Với tư cách là Chủ tịch TP, ông được giao nhiều trọng trách quan trọng, nhưng ông luôn quan tâm và dành thời gian cho giáo dục. Ông học được điều đó từ chính Bác Hồ kính yêu".

Năm 1945 – ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ đặt ra 3 nhiệm vụ trọng yếu cho đất nước là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; trong đó diệt giặc dốt là nhiệm vụ rất quan trọng. Lúc bấy giờ, 95% dân số nước ta mù chữ, không biết đọc, biết viết nhưng chỉ trong vòng 3 tháng, có đến 80% dân chúng đã đọc được, viết được để tham gia ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Trên cương vị Chủ tịch UBND TP, bác sĩ Trần Duy Hưng cũng luôn quan tâm đến thầy cô, học sinh, các trường học.

Các đại biểu TP Hà Nội, phường Yên Hòa tri ân gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng.

“Tôi còn nhớ năm 1966, không quân Mỹ đánh phá các nhà trường ở huyện Thanh Trì (cũ). Khi tiếng bom vừa dứt, bác sĩ Trần Duy Hưng đã trực tiếp đến thăm các nhà trường, thầy cô giáo. Ngay trong những năm tháng gian khổ đó, những lớp bình dân học vụ cho công nhân, nông dân vẫn được mở ra, góp phần nâng cao dân trí cho Nhân dân nói chung… Đến hôm nay, tôi rất tự hào vì Thủ đô ta phát triển và tự hào nhất là nền giáo dục của Thủ đô phát triển, luôn được đặt lên vị trí hàng đầu” - ông Trần Tiến Đức cho biết.

Trong thế giới luôn biến động và thay đổi như hiện nay, ông Trần Tiến Đức cho rằng, giới trẻ đang đứng trước thách thức lớn khi vừa phải giữ gìn truyền thống, vừa phải biết thích nghi với những giá trị mới, cuộc sống mới. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn hốt cốt dân tộc nhưng cũng phải làm phong phú nó. Điều quan trọng nhất của giới trẻ, đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần có ước mơ, thắp sáng ước mơ và có niềm tin trên hành trình chinh phục ước mơ.

Thầy trò Trường THCS Yên Hòa giao lưu, toạ đàm với gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng.

Hình ảnh một người lãnh đạo lỗi lạc, vị Chủ tịch đầu tiên của TP Hà Nội – bác sĩ Trần Duy Hưng được hiện lên vô cùng nhân văn, giản dị qua lời kể của người con trai Trần Duy Nghĩa.

Ông Nghĩa cho biết, bác sĩ Trần Duy Hưng là người rất nhân văn, giản dị, kính trọng mẹ, thương yêu vợ và các con. Ông ít khi giận dữ và mắng con. Nếu con có lỗi, ông thường gọi lại khuyên nhủ nhẹ nhàng. Ông khuyên con phải chịu khó học hỏi, ham đọc sách để có nhiều kiến thức, sự hiểu biết. Dù bận nhiều công việc của TP nhưng ông cũng dành thời gian để trực tiếp dạy con học bài. Ngoài ra, ông rất tôn trọng con cái, bao giờ cũng gõ cửa rồi mới vào phòng con. Đối với mọi người, ông luôn kính trọng, khiêm nhường, không phân biệt giàu nghèo hay vị trí xã hội.

Còn với ông Trần Tiến Đức, ngoài giản dị, nhân văn, bác sĩ Trần Duy Hưng còn là người rất hòa đồng. Khi còn là sinh viên, ông là thủ lĩnh phong trào hướng đạo sinh trong sinh viên với nhiều hoạt động ý nghĩa về tinh thần yêu nước.

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng hào hứng tham dự chương trình.

Còn nhớ, mỗi năm Hà Nội vào mùa lũ, nước sông Hồng dâng cao. Với tư cách Chủ tịch TP, bác sĩ Trần Duy Hưng thường đi thăm đê, điếm canh xem rò rỉ nước không. Nhiều đêm thức dậy, ông tự lái ô tô ra đê ngoại thành Hà Nội kiểm tra trực tiếp…

Nhắc lại kỷ niệm về việc có một số người dân tìm đến đến tận nhà, tỏ lòng tri ân, kính trọng Chủ tịch TP Trần Duy Hưng, hai con trai của ông mong rằng, tinh thần nhân ái của cha mình sẽ được được thầy trò Trường THCS Trần Duy Hưng hôm nay tiếp tục tiếp nối, lan tỏa đến thế hệ tương lai.

Kể về cha, ông Trần Tiến Đức và ông Trần Duy Nghĩa - hai con trai bác sĩ Trần Duy Hưng cũng rút ra những bài học thấm thía trong tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục, đó là học - học tập suốt đời và lấy tự học làm chính.

Lắng nghe những lời chia sẻ của hai con trai bác sĩ Trần Duy Hưng về cha của mình, em Nguyễn Uyên Linh, học sinh lớp 6A7 cho biết: “Em rất hào hứng khi được nghe những câu chuyện kể chân thực, xúc động về bác sĩ Trần Duy Hưng và thấy thật vinh dự khi ngôi trường mình theo học mang tên vị Chủ tịch đầu tiên, một con người tài ba, một nhà tri thức lỗi lạc của Hà Nội. Em xin hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi và có cho mình nhiều ước mới đẹp, đúng như mong muốn của các thành viên gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng đã nhắn gửi...”.

Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà: “Tôi yêu nghề nhà giáo”

Công dân Ưu tú Thủ đô 2025 – nhà giáo Nguyễn Văn Hoà: “Tôi yêu nghề nhà giáo”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trường THPT Đặng Thái Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

Trường THPT Đặng Thái Mai: Thắp sáng tri thức nơi vùng quê nghèo

20 Nov, 09:25 AM

Kinhtedothi - Giữa vùng đất Bích Hào (Nghệ An) nơi khí hậu khắc nghiệt, giao thông cách trở và cuộc sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Trường THPT Đặng Thái Mai vẫn kiên cường vươn lên như một ngọn hải đăng giữa biển đời. Suốt nhiều năm qua, ngôi trường ấy đã miệt mài thắp sáng tri thức, chắp cánh ước mơ cho hàng ngàn học sinh nơi miền quê nghèo.

Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, giáo viên

Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, giáo viên

19 Nov, 02:05 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), sáng 19/11, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố đã diễn ra Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Hải Phòng với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GD&ĐT. Hội nghị có khoảng 900 đại biểu tham dự.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ