Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Gia Lâm khen thưởng đột xuất 1 học sinh trường THPT Dương Xá

Kinhtedothi - Sáng 18/1, Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm phối hợp với UBND xã Dương Xá tổ chức khen thưởng đột xuất em Phạm Thu Trang, học sinh lớp 12A2, trường THPT Dương Xá đã có hành động nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
Đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Gia Lâm tuyên dương, khen thưởng việc làm tốt của em Phạm Thu Trang. 

Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 3/1, trên đường đi học đến gần bãi xe đình thôn Dương Đá, xã Dương Xá, em Phạm Thu Trang nhặt được 1 ví tiền kèm theo nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Trần Huy Toản, cư trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Do khi nhặt được không có ai ở gần xung quanh, nên em mang về đưa cho bố để biết ai làm rơi thì trả lại cho họ.
Đến khoảng 15 giờ ngày 3/1, anh Trần Huy Toản có đến Nhà văn hóa thôn Dương Đá, khai báo trên đường đưa mẹ đi khám bệnh, khi qua đường làng thôn Dương Đá đã đánh rơi 1 chiếc ví, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền trên 22 triệu đồng. Sau nghe thông tin trên loa truyền thanh tại địa phương, ông Phạm Quang Tiến - bố em Phạm Thu Trang đã đến bàn giao chiếc ví cho cán bộ thôn để liên hệ với người đánh mất. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, anh Toản đã nhận lại được toàn bộ giấy tờ, tiền trong ví (còn nguyên vẹn) mà mình đã đánh rơi.
Qua tìm hiểu được biết, trong quá trình sinh hoạt tại gia đình và học tập tại trường, em Trang luôn nhận được sự giáo dục chỉ bảo tận tâm, chu đáo về lòng trung thực, sự tự giác, gương mẫu. Vì vậy, khi nhặt được ví tiền, em đã chủ động theo dõi thông tin để trả lại người đánh mất.
Trước hành động đẹp của học sinh Phạm Thu Trang, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Gia Lâm đã có quyết định số 292/QĐ-UBND về việc tuyên dương, khen thưởng đột xuất cho việc làm của em. Nhân dịp này, trường THPT Dương Xá cũng phát động phong trào noi gương tốt của Phạm Thu Trang.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ