Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Sóc Sơn: Mẹ Việt Nam Anh hùng 100 tuổi ủng hộ tiền chống dịch Covid-19

Kinhtedothi - Chung tay cùng TP Hà Nội phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã nhận được sự sẻ chia, góp sức của nhiều tập thể, cá nhân. Nhưng trường hợp tiếp nhận ủng hộ tại xã Hồng Kỳ chiều 12/4 có lẽ đặc biệt hơn cả.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Đàm Thị Bẩy trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho UBND xã Hồng Kỳ 
Chiều cuối tuần trời có mưa lạnh, nhưng hội trường UBND xã Hồng Kỳ dường như trở nên ấm áp hơn khi được đón tiếp một vị khách đặc biệt, đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng Đàm Thị Bẩy. Mẹ Bẩy sinh năm 1920 ở thôn 1 (xã Hồng Kỳ). Mẹ có tổng cộng 6 người con. Hai trong số đó đã hy sinh ngoài chiến trận vì độc lập, tự do của dân tộc. Hiện, Mẹ đang sinh sống cùng gia đình con trai út.
Dù tuổi cao sức yếu, tuy nhiên, mẹ Đàm Thị Bẩy vẫn đi lại khá vững. Do quãng đường từ nhà đến UBND xã Hồng Kỳ không quá xa, nên Mẹ Bẩy bảo mấy người con không cần đưa đi. Thay vào đó, Mẹ tự mình chống gậy đến UBND xã để ủng hộ.
Tại đây, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đàm Thị Bẩy đã gửi tặng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Hồng Kỳ số tiền 1 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Đây là số tiền Mẹ đã dành dụm được từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bao gồm cả tiền được mừng tuổi từ con cháu.
“Điều đáng quý khi gia đình mẹ Đàm Thị Bẩy cũng không lấy gì làm khá giả. Gia đình vẫn thuộc diện chính sách của Nhà nước” - Bí thư Đảng ủy xã Hồng Kỳ Hoàng Thị Hà cho biết. Gửi lời chúc sức khoẻ đến Mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bẩy, bà Hà hứa sẽ sử dụng số tiền Mẹ gửi tặng vào đúng mục đích phòng chống dịch hiệu quả.
Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ xã Hồng Kỳ, đã có 9 tổ chức và 71 cá nhân ủng hộ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của địa phương tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Cùng với đó là nhiều vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch…  
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ