Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyền thoại Mẹ - Tượng đài bất tử

Chương trình kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2024) sẽ được tổ chức quy mô cấp tỉnh.

 Trong đó điểm nhấn chính là chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Mẹ - Tượng đài bất tử” diễn ra vào tối 27/7 với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, diễn viên quần chúng.

Thiết kế sân khấu chương trình nghệ thuật dự kiến - Ảnh:TTQN

Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam cho biết, tối ngày 27/7, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm 120 năm ngày sinh Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (1904 – 2024) tại Quảng trường thị xã Điện Bàn- quê hương mẹ Thứ.

Điểm nhấn của chương trình kỷ niệm là chương trình nghệ thuật ca nhạc kịch - nhạc cảnh sân khấu hóa với tựa đề “Huyền thoại mẹ - Tượng đài bất tử” có nội dung chính ca ngợi Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ và những cống hiến, hy sinh cao cả, những đóng góp lớn lao của các bà mẹ VNAH, các liệt sĩ…, những người đã đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ca ngợi vùng đất Quảng Nam anh hùng trong kháng chiến, khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của con người Quảng Nam.

Chương trình ca nhạc kịch không chỉ mang tính nghệ thuật cao mà còn chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, về những hy sinh to lớn mà các thế hệ trước đã phải trải qua để có được nền hòa bình ngày nay. Đây cũng là dịp để mỗi người tri ân và tự hào về những người mẹ Việt Nam anh hùng như Mẹ Thứ, những người đã viết nên những trang sử vàng son cho dân tộc.

Tổng đạo diễn chương trình là NSƯT Nguyễn Thành Chánh Trực. Chương trình có sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, các diễn viên Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, Đoàn Ca kịch Quảng Nam, Đoàn Văn công Quân Khu V, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình thị xã Điện Bàn và các diễn viên quần chúng.

Bố cục vở diễn gồm 3 chương, trong đó chương 1 “Ngàn năm mây trắng” thể hiện nỗi nhớ mẹ khôn nguôi bên di ảnh mẹ của đứa con được mẹ chở che trong bom đạn, từ đó dẫn dắt lại câu chuyện bi hùng của mẹ Thứ.

Chương 2 “Huyền thoại mẹ” kể về sự bất khuất kiên trung của mẹ Thứ trước bom đạn quân thù. Hình tượng mẹ Thứ là một trong những tượng đài tiêu biểu của hàng trăm nghìn mẹ VNAH. Sự hy sinh anh dũng của những người con của mẹ Thứ là minh chứng cho sự bất tử của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình dân tộc. Tất cả tạo nên bản tráng ca ngàn đời bất diệt.

Chương 3 “Tượng đài bất tử” ca ngợi vùng đất Quảng Nam anh hùng trong kháng chiến, khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của con người Quảng Nam.

Được biết, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Quần thể Tượng đài Mẹ VNAH.

Trước khi thực hiện nghi lễ dâng hoa, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước vì dân.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cho hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay.

 

“Huyền thoại Mẹ -Tượng đài bất tử” nhấn mạnh sự cống hiến, hy sinh cao cả, những đóng góp lớn lao của các Bà mẹ VNAH, các liệt sỹ, thương binh, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là những tượng đài sống mãi với thời gian, không bao giờ phai mờ trong lòng dân tộc. Họ đã trở thành những biểu tượng bất tử, đại diện cho lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Con đường tương lai của đất nước nằm trong chính sự nỗ lực của mỗi người”

“Con đường tương lai của đất nước nằm trong chính sự nỗ lực của mỗi người”

29 Apr, 12:01 PM

Kinhtedothi - Đó là một trong những chia sẻ tâm huyết của nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn về cuốn sách “Con đường tương lai” được ra mắt sáng nay (29/4). Cuốn sách ra mắt trong không khí thiêng liêng, cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dấu ấn tháng Tư trên vùng đất “cánh cửa thép"

Dấu ấn tháng Tư trên vùng đất “cánh cửa thép"

29 Apr, 05:51 AM

Kinhtedothi - Vùng đất Xuân Lộc - Long Khánh gắn liền với sự kiện lịch sử quan trọng khi Chiến dịch Xuân Lộc được thực hiện vào những ngày tháng Tư lịch sử năm 1975. Đó là “Cánh cửa thép” phía Đông - Bắc Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của Ngụy quyền Sài Gòn bị đập tan, mở đường cho đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Từ chiến trường xưa đến vùng kinh tế trọng điểm nay

Từ chiến trường xưa đến vùng kinh tế trọng điểm nay

29 Apr, 05:45 AM

Kinhtedothi - Năm 2025, tròn 50 năm ngày Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng - dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra trang mới cho vùng đất đại ngàn hùng vĩ. Nửa thế kỷ qua, Tây Nguyên từ vùng chiến tranh khốc liệt, đã trở thành một trong những khu vực phát triển năng động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ