Italy – Tây Ban Nha: Trận đấu của duyên nợ và vũ điệu tấn công

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vào lúc 2 giờ ngày 7/7, trận bán kết đầu tiên của EURO 2020 sẽ được diễn ra trên sân Wembley để xác định tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ đang chờ đợi vào 1 trận đấu hấp dẫn với màn tấn công rực lửa.

Chờ đợi màn đôi công rực lửa

Thời điểm EURO 2020 khi kết thúc lượt đấu bảng đầu tiên, hình ảnh trái ngược của 2 đội bóng giữa Italy và Tây Ban Nha đã xuất hiện. Nếu như đội chủ nhà của lễ khai mạc Italy đã cho thấy sức mạnh và tham vọng của việc muốn có được chức vô địch thì La Furia Roja lại tạo cho người hâm mộ sự hoài nghi về việc có thể đi sâu vào vòng trong. Những chiến thắng như “bão táp” của Italy lại càng phản chiến cho những trận đấu nhạt nhòa gây thất vọng.

Sau 2 trận đấu, thầy trò HLV Roberto Mancini đã vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm đến trận đấu cuối thì Tây Ban Nha phải chờ đến cặp đấu cuối cùng khi đánh bại Slovakia. Tuy nhiên, vào vòng 1/8 thì cả 2 đội đều phải trải qua 120 phút để có thể đánh bại đối thủ là Áo và Croatia. Trong đó, Tây Ban Nha tạo nên trận đấu kinh hoàng dù dẫn trước Croatia với tỷ số 3-1 nhưng để đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối cùng.
Tây Ban Nha đã phải thi đấu 2 trận 120 phút để lọt vào vòng bán kết EURO 2020.

Tại tứ kết, Tây Ban Nha cũng đã trải qua 120 phút thi đấu và phải nhờ đến những loạt sút luân lưu đầy may rủi để có thể vượt qua Thuỵ Sĩ. Còn Italy thể hiện lối đá tấn công thuyết phục trước đội bóng số 1 thế giới là Bỉ.

Nhìn vào lối chơi của cả 2 đội bóng, không khó để nhận ra 2 vị thuyền trưởng Luis Enrique và Roberto Mancini mang đến sức mạnh về tấn công. Nếu như Tây Ban Nha có dàn cầu thủ mạnh về trên hàng công như Koke, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Alvaro Morata thì Italy lại sở hữu đều về các tuyến, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể gây nguy hiểm và ghi bàn vào lưới đối thủ như Manuel Locatelli, Nicolo Barella; Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Ciro Immobile.

Rõ ràng, sẽ là màn so tài đáng chú ý trên hàng công của cả 2 đội, nhưng ở tuyến giữa sẽ màn đấu trí đầy căng thẳng của Jorginho, Locatelli, Barella bên phía Italy và Busquets, Pedri, Koke bên phía Tây Ban Nha. Hơn lúc nào hết, Wembley và người hâm mộ đang chờ màn so tài đầy hấp dẫn cũng như mở hội cho trận đấu mang “vũ điệu tấn công”.

Duyên nợ của 2 nền bóng đá

Italy – Tây Ban Nha là cặp đấu nhận được sự chú ý nhất khi đây cả cả 2 nền bóng đá đều có duyên nợ với nhau trong nhiều năm qua. Sẽ chẳng người hâm mộ nào của Italy có thể quên được trận thua muối mặt tại chung kết EURO 2012 với 4 bàn không gỡ trên sân Olympic ở Kiev (Ukraine), những cái tên lập công cho “Bò tót” để đánh bại đội bóng màu Thiên thanh là David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres và Juan Mata. Việc đánh bại Italy ở trận chung kết để lên ngôi vô địch đã giúp Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch EURO.
Italy thể hiện sức mạnh với lối chơi tấn công tại EURO 2020.

Tuy nhiên, cũng kể từ EURO 2012 cả Italy và Tây Ban Nha đều “tụt dốc không phanh” về phong độ khi tại World Cup 2014 Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng và dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2016, World Cup 2018. Trong khi đó, Italy còn trải qua chuỗi thành tích tệ trong lịch sử đội bóng khi không được tham dự World Cup 2018, bị loại ở vòng bảng World Cup 2014, dù dưới thời HLV Conte vào năm 2016 họ đã lọt vào tứ kết của EURO.

Sau khoảng thời gian khủng hoảng, cả 2 nền bóng đá lớn của châu Âu đang cho thấy sự “hồi sinh”. Việc giành vé vào chơi trận bán kết là minh chứng cho thành công của việc trẻ hóa đội hình cũng như lối chơi của Tây Ban Nha và Italy dưới thời HLV Luis Enrique và Roberto Mancini. Việc 2 đội gặp nhau ngay tại vòng bán kết sẽ tạo thêm 1 trận “chung kết sớm” của EURO 2020 và cũng là trận đấu để 2 đội có thể khẳng định mình về vị trí của mình. Thống kê lịch sử đối đầu giữa 2 “ông vua”, 2 đội đã đội đã gặp nhau tổng cộng 37 lần. Trong khi đói, mỗi đội thắng 11 trận và 15 trận hòa. Kết quả cho thấy về những cuộc chiến của “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Chắc chắn những duyên nợ trong quá khứ sẽ được mang ra tính ở trận bán kết này, đặc biệt là đối với Italy. Ngoài trận thua tại tứ kết EURO 2008 và chung kết EURO 2012, Italy còn phải nhận những thất bại khác, còn Tây Ban Nha chắc chắn chưa thể quên trận thua vào năm 2016 và trở thành cựu vương của EURO, chấm dứt kỷ nguyên thống trị bóng đá châu Âu của La Furia Roja.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần